Sao ai cũng nặng "bản ngã" hết vậy?
Trên đời này đâu có ai đúng hoàn toàn, cũng đâu có ai sai mãi mãi.
Printable View
Sao ai cũng nặng "bản ngã" hết vậy?
Trên đời này đâu có ai đúng hoàn toàn, cũng đâu có ai sai mãi mãi.
Cái ông NGƯỜI MÙ kia cho hỏi ? ông có bằng chứng xác thực nào 100% là ông Thích Thông Lạc đã chứng Tam Minh ? ông nghe hay ông thấy ? ông nghe ở đâu? và thấy như thế nào?
Xin chứng minh cho mọi người phàm phu ở đây được nghe, được thấy như ông ! Còn nói tào lao thì đứa trẽ 3 tuổi cũng có thể nói nó chứng được Tam Muội A la Hán :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo
" Dù ai nói ngã nói nghiêng ,
Lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân " .
Mỗi sáng HY soi vào gương và hỏi " bạn tin mình không ? " , người trong gương luôn luôn trả lời " Không " . Nên nếu ai đó nói cao siêu quá , thành Tiên Phật , hay cao hơn Thần Thánh gì đấy thì càng khg dám tin :party:1 :hee_hee::hee_hee::money_eyes::money_eyes::money_e yes:
Phải có người như vậy thì mới hay mới thú vị chứ
Phải có người nào đó nói trái đi với kinh sách hay tư tưởng lâu nay đã ăn sâu vào tư tưởng con người thì mới xuất hiện cái mới.
Theo tôi tuy tôi không đồng tình hay không tiếp thu những cái mà Thầy đó nói, vì những lời đó không tác động nhiều đối với tôi
Tuy vây tôi khâm phục Thầy đó là một người rất dũng cảm dám nói cái mà thầy đó nghĩ..
Trình độ các bạn đã hơn người đó chưa mà đã vội đánh giá
Thầy đó đã theo Phật thời gian đủ lâu , chắc đã học, đọc được trong kinh sách nào là ngục này ngục nọ nếu xét theo lời của lời đánh giá là thầy gặp tội "ĐẠI VỌNG NGỮ'
Chắc là bị tống vào Ngục vô gián gì gì đó rồi. Thiết nghĩ chắc thầy đó cũng không phải bị gì mà tự chuốc tội vào thân cho khổ
Phật tử thường coi kinh sách là kim chỉ nam
Con chiên thì coi trọng và kinh thánh
Theo phật thì được trời Phật giúp, bảo Hộ
Theo Chúa thì được chúa cứu rỗi
Không lẽ những vị Phật , Chúa là những người thoát khỏi vòng luân hồi, với lòng từ bi vị tha bao la như vậy lại chỉ cứu những ai theo mình, những ai tung hô,quỳ lạy mình, các bạn có giám chắc là họ thích những thứ đó không,nếu họ mà còn tham mấy cái đó thì họ đâu còn là Phật là Chúa nữa
Hơi một tý nếu nghe ai đó nói không đúng kinh sách hay với lập trường của phái mình là dọa họ vào địa ngục
Những người như vậy mới đáng trách, họ thật sự không có lòng vị tha, không có tâm tốt vì cứ thích tống người khác vào ĐỊA NGỤC, vậy thì việc ăn chay niệm Phật, đi nhà thờ chả có tác dụng nào hết
Và có lẽ sẻ có những cái địa ngục mà họ tưởng tượng ra đang chờ đón họ chừng nào họ không còn suy nghĩ như vậy nữa
.................................................. .................................................
Tất cả quý vị đều tu theo Phật.
Phật đã dừng từ lâu sao quý vị còn chưa chịu dừng???
Sorry - Post nhầm
Đọc 1 hồi cả 2 topic về thầy TTL mình mới dám có 1 vài ý kiến .
trước tiên ở đây , mình thấy có mỗi ahung123 là còn thấy giữ được mình , mọi người đa phần đã đánh mất mình !
mình cũng đã đọc 10 tập đường về xứ phật của thầy TTL , hiện tại thì đang tu theo pháp mật tông . Nhưng vẫn tu thiền song song /
các bạn có bao giờ tự hỏi , tại sao thời này lại là thời mạt pháp ko ? tại sao hơn 2500 năm rồi mà chả thấy ai đắc được đạo quả ? ngay như quả vị ALAHAN đã có ai dám nhận chưa ?
Hay tại bây giờ chúng sinh vừa ngu vừa dốt ? vừa ko có thầy lại ko có kinh ? . Theo kinh sách ngày trước thì dưới thời phật thích ca còn tại thế những người đắc quả vị ALAHAN lên đến hàng nghìn / Vậy mà hàng nghìn năm rồi lại bặt nhiêu ko còn ai tu chứng nữa .
Những lời trong quyển 10 tập đường về xứ phật của thầy TTL rất đáng để chúng ta phải suy nghĩ .
còn ai muốn chứng đắc thần thông thì mình khuyên nên tu mật tông , nhưng để biết thần thông đấy là cái j , có thật hay ko ? thì phải có tam minh mới biết được !
các bạn tu phật mà cái tôi , cái chấp quá nặng nề . thường cái j ko đúng với ý mình hay cái mình biết là phải cãi , chấp ngay . Thế thì nên hoàn đạo đi là vừa chứ tu hành như thế thì cũng ko có kết quả j đâu .
Vạn sự tùy duyên thôi bạn à.
Nghe chuyện Thích Thông Lạc làm mình nhớ tới Ngài Ca Diếp quá!!!
ai cha lâu lâu vào lại 4rum ta lại vô nhầm cái bài này nói vài câu vậy :
không bàn đến tiểu thừa đại thừa : chỉ làm rỏ cái gì mà người học phật cần theo
ông này dám nói là sau khi chết chẳng có niết bàn gì hết ,tu hay không kiếp sau cũng làm người , mà tu thì thành thầy phù thủy với bà đồng bà cốt : tại hạ tự hỏi theo suy luận người ngoại đạo hay chính đạo đi nữa : tu mà chỉ thành phù thủy tu làm gì ??? logic hay gọi là hiểu đạo thì chả ai dám khẳng định ngu dốt thế
ko dám có ý kiến về chủ đề này nữa
Luật nhân quả là của tự nhiên của vũ trụ. Còn tâm ma (độc ác tham sân si...) là của chúng sanh. Tâm Phật là lòng từ bi: không tham không sân không si không độc ác...
Người độc ác theo nhân quả họ sẽ trả quả ác là công bằng. Nhưng lòng từ bi không cho phép chúng ta làm ngơ khi người độc ác đang trả quả huống chi là Phật, Bồ Tát.
Ví dụ:
1/ Người ác đang bị cháy nhà có thể bị chết cháy chẳng lẽ ta nói ông này độc ác có thể lúc trước độc ác nên bây giờ để cho ổng bị cháy là công bằng ta nên bỏ ngoài tai lời cầu xin của ông ta không chữa cháy hay sao?
1/ Đồng bào bị bảo lụt đang kêu cứu sự cứu trợ chẳng lẽ ta vận động mọi người không nên giúp đở vì như thế trái luật nhân quả không công bằng hay sao?
3/ Người nghèo không có tiền mổ mắt chẵng lẽ ta cản trở những người mổ mắt từ thiện vì lí do đã có luật nhân quả rất công bằng rồi không nên mổ hay sao?.... Và còn rất nhiều ví dụ khác nữa
Phật thị hiện trên đời là để chỉ dạy cho loài người biết luật nhân quả để tránh làm điều ác làm đau khổ chúng sanh và làm những việc lành có lợi ích cho chúng sanh trong đó có loài người.
1/ Việc thực thi công bằng thì có luật nhân quả (tuơng đuơng với bộ tư pháp)
theo bài giảng của HT Tịnh Không
2/ Việc cải tạo và giáo dục thế giới có Phật thị hiện ( tuơng đuơng với bộ giáo dục) chỉ cho chúng sanh con đường đi từ vô minh tiến hóa từ thấp nhất là địa ngục ngạ quỉ súc sanh đến con người. Cao hơn nữa là tiên bồ Tát cuối cùng là Phật
Những người niệm Phật cầu xin được vãng sanh cực lạc cũng giống như người bị kẹt trong căn nhà cháy. Phật A Di Đà tiếp dẫn về tây phuơng cực lạc không phải là đi trốn nợ không trả những gí họ đã gây ra mà họ mang theo những nghiệp ác này về cực lạc sau đó dược tu hành học tập rồi họ trở lại ta bà để khắc phục lại nghiệp ác mà họ đã gây ra cho chúng sanh. do đó không vi phạm luật nhân quả.
Để dể hiểu ví dụ anh A lừa đảo anh B một số tiền làm anh B đau khổ, anh B tố cáo anh A bị ở tù. Ở trong tù lúc này anh A mới biết đạo lý nhân quả và học được giáo lý của Phật nên anh rất thành tâm hối lỗi vì không biết nhân quả nên đã làm cho người ta đau khổ. Cuối cùng anh được một nhà từ thiện giúp đở cho mượn tiền trả cho người bị hại để được ra khỏi tù. Vì đã thành tâm nên anh siêng năng (tu tập) làm ăn để trả tiền cho nhà từ thiện ( Phật A Di Đà)
Kết luận cứu người, cứu chúng sanh , làm từ thiện không hề vi phạm luật nhân quả trái lại càng làm cho thế giới ngày càng hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn.
Trong trường hợp quá nhiều thứ được đưa vào và mang danh nghĩa đạo Phật như thời hiện tại ,tiếng nói của Thầy giống như tiếng rống hùng dũng của sư tử để cảnh tỉnh mọi người tìm về cái gốc của chành pháp. Khi đức phật còn tại thề Ngài chưa bao giờ hướng dẫn chúng sinh niệm phật để vãng sanh cả.
Na mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Lại thêm một đệ tử quy kính TTL nữa.
Mà sao mob không làm việc triệt để những topic thế này nhỉ? Diễn đàn đang có vấn đề về nhân sự chăng?
A Di Đà Phật.
http://www.youtube.com/watch?v=gHjMwmn0Cj0&NR=1
Thân giáo của thầy thông lạc này đã tạo ra những đệ tử gương mẫu thế này hahaha
http://www.youtube.com/watch?v=4Kw0G...eature=related
Phật Di Lặc "lật đổ" Phật Thích Ca hahaha thông lạc nói như vậy rõ ràng là phỉ báng Kinh Điển. Kinh Điển nào nói như vậy. "Thầy nói thì con im lặng nghe" hehehe thầy nói bậy cũng nghe sao? Hủy báng luôn các vị Tổ. Ông này chắc cũng lạc vào cái ngục nào rồi ... tội nghiệp quá, gần đất xa trời rồi mà tạo quá nhiều nghiệp. Tà kiến quá sức ...