-
gửi bạn Bản Ngã
sau mấy lần điểm hóa cho bạn mà không được nên mình chỉ nói đúng lần này,nếu nghe được thì bạn nên nghe,không hãy coi như mình chưa nói và để ngoài tai nhé,mình sẽ ko tranh luận với bạn nữa
có thể cái "SÂN" của bạn quá lớn nên cái "SI" từ đó mà theo,và đã khiến cho "vô minh" che lối nên không thấy
cao nhân ở diễn đàn này khá nhiều,chẳng qua họ đang quy ẩn thôi,khả năng của mình rất nhỏ chưa thể đem ra so sánh được
việc âm thầm cứu bệnh của mình tin hay không tùy bạn,mình đang tích thêm "pháp lực" để cố cứu những bệnh khác lớn hơn
topic này mình lập tất nhiên là mình phải nói nhiều,như thế mới tìm được đồng đạo trợ duyên cho mình
Minh Sư của mình không chỉ cho mình cũng muốn tốt cho mình thôi,để mình tự lĩnh ngộ ...
mình mơ mộng hay không thì mình tự hiểu,cảm ơn bạn đã có lời khuyên ...nhưng nói cho bạn hiểu luôn,những người luôn làm việc thiện luôn có "Hộ Pháp Bảo Vệ" thì sợ gì chứ
gửi bạn VôChínhDiệu
bạn có thể cho mình góp ý được chứ,bạn là người tu theo Phật,sao không dùng tâm bồ đề của mình để chỉ giáo cho người ta mà cứ a dua theo vậy ?
bạn cứ như vậy người ta cứ nghĩ họ đúng và ngày càng không phải
nếu như vậy "độ tu luyện" của bạn sẽ bị lùi lại mấy năm nữa đó,cho dù bạn là ai ?
gửi các vị đồng đạo trong TGVH
có thể trong thời gian qua vãn bối đã nói quá nhiều,có những điều không nên nói,nói nhiều thành ra nói dai rồi dẫn đến nói dại ...
vãn bối đem lên chi tiết để khẳng định những gì mình thấy thôi,và để xem thử liệu vãn bối có thật sự có khả năng đó không hay chỉ là do trùng hợp ngẫu nhiên
nay topic này đã đến hồi kết,vãn bối chân thành cảm ơn các vị đồng đạo đã trợ duyên trong thời gian qua...
những vị nào được vãn bối hóa duyên thì hãy tin vãn bối,vãn bối sẽ cố gắng hết mình để cứu bệnh cho các vị
trong những ngày qua có gì sai sót mong các vị lượng thứ
(chúc các vị thanh tâm an lạc,sức khỏe dồi dào)
-
Hữu Duyên Tất Khả Thông, Vô Duyên Bất Khả Ngộ.
Chủ Topic lại tiến 1 bước, xin chúc mừng!
Gửi những người cần đọc:
Người đã biết điểm dừng,
Ta cũng đừng cố bước
Ngỡ đâu ở phía trước
Là khổ ải nan hồi!
Cái gì đã qua đừng vì thế nhân mà lưu mãi, không khéo "Nghiệp Quả Tại Tâm Sinh, Công Đức Thành Vô Lượng" (cười ^^)
-
Gửi bạn HoaThảoMộc : Mình cũng tán đồng ý kiến của bạn đã nêu ra ở trên . Hãy để mọi sự tùy duyên và tùy tâm mãn nguyện . Thân !
-
Theo mình mọi sự tùy duyên và tự ngộ thì mới tiến đến cảnh giới cao được.
Không ai có thể trả lời những câu hỏi của mình mà chính mình phải đi tìm những câu trả lời ấy qua con đường tu luyện.
Mọi việc tùy duyên và duyên cũng do mình tạo.
-
gửi lời chào các lão huynh đệ, thân chào bạn thiendianhanvn8x. một cái nick nói lên cái bạn đang muốn nói, nói lên cái kiến thức và sụ trải nghiệm của bạn đnag chia sẻ cho mọi người. bạn là ngừoi có nick thiendianhan giống 1 người bạn rất thân của tôi, cũng tu luyện học thuật, mình rất thích cái nick này. Đọc những dòng chia sẻ của bạn hơn lúc nào hết mình cảm nhận được chữ " duyên" có thể bạn sẽ gặp ngừoi cùng tiếng nói, có thể gặp sự phản kháng nhưng bạn đang theo con đường chính đạo mà theo tôi là cái duyên căn của mỗi ngừoi. Ai sinh ra rồi cũng trải qua các trình: thành - thịnh - suy hủy. vận trình rồi ai theo đạo cũng trải qua, một đời ngừoi ai cũng sóng gió, theo tôi nghĩ lúc này đây là lúc bạn đã nói lên cái sở học, cái thiên phú của bạn. Duyên bạn lớn lắm... vậy bạn cứ thuận theo lẽ thiên đia mà làm. Bạn học qua dịch biết cái đạo của ngừoi quân tử, nên mình tin bạn giũ tâm luôn đi đúng đường. mong ngày gần đây ngồi đàm đạo chia sẻ cùng bạn nhiều hơn... Thân
dinhhai81