Muốn lấy vợ mà còn trinh tiết ở thời buổi này khác gì mò kim đáy bể :D
Trời cho sao nấy hưởng là tốt rồi :D
Printable View
Muốn lấy vợ mà còn trinh tiết ở thời buổi này khác gì mò kim đáy bể :D
Trời cho sao nấy hưởng là tốt rồi :D
Con gái còn trinh là nắm tay là có thai đó :D
thằng đàn ông mà suốt ngày lẽo đẽo tụm năm tụm bảy với đám đàn bà thì mất bản sắc ,lâu ngày chỉ còn cái xác là đực rựa . Đối với phụ nữ cũng phải gần gũi , nhưng phải giữ chừng mực . Có lẽo đẽo thì chỉ nên với hôn phối vì tuy 2 mà 1 , như Dương Quá song kiếm hợp bích với Long Nữ , suốt ngày bám đít vợ .
Chú thiến phù có lá số quá ngon , cung thê quá hãm l`, rất giống lá số của quách què thời tống , xứng đáng được trẩm tuyển vào cung thái giám , Lavande tổng quản mau xịt phòng cho thơm để tuyển tân thái giám vào triều !Trích dẫn:
loại đàn bà tai nạn kể làm quái gì , muốn xét đạo đức của tui thì mời xem lá số : http://lyso.vn/dichvu/lasotuvi/CJ5HYXL7.jpg , xem số rồi thấy bạn chưa chắc đạo đức bằng tui đâu
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ine=1320479961 ---> http://ca9.upanh.com/18.382.22814972.3Q80/cats.jpg
Khâm thử !
Hoàng đế chém gió
chaovienam
Cái lá số của chú thì đi làm thái giám chứ còn gì nữa . Phù hợp với tâm tính của chú ghét là đàn bà , khoái đàn ông , chú nên nhớ là chú cũng là cái thèng chui từ cái lỗ đó ra chứ có khác gì ai mà bày đặt thanh cao. Đi làm thái giám là hợp cách , làm cái khác là phá cách đó nghe chú . Còn thấy chú cứ sủa ông ổng lên như thế thì có khác chi mấy con mụ hàng tôm hàng cá đâu . Thôi chuẩn bị vào cung đi , ta sẽ tự tay thiến cho . :money_eyes:
:hee_hee: ăn to nói lớn như chú thì anh thật , cái lá số chú như vầy mà đòi gái trinh , trinh trinh cái lỗ rún nhà chú ấy . Anh hỏi chứ từ nhỏ đến lớn có đi ịch lần nầu chưa ? có thủ râm lần nầu chưa mà lên mặt thanh cao ? chú đã thủ râm thì chú đếch còn rin , mà chưa thủ râm thì cái đấy của chú nó đã bị bại liệt , mà đã liệt rồi thì thiến mịa nó luôn đi cho nó bớt lủng lẳng . Loại như chú không biết khi đi tè đứng hay ngồi nữa .
ơ, thế chú không thích gái trinh sao , mấy cái đứa bày đặt không coi trọng trinh tiết mới là làm bộ thanh cao , như chú đấy !
mấy thằng tây không quan trọng trinh tiết cũng chả phải nó không ham , mà là có muốn cũng chẳng được .
loại như chú suốt ngày ăn ngủ rồi đi chém gió , nói phét nhưng chẳng dám nói sự thật - không đáng mặt đàn ông , chú mới là thứ xác đàn ông mà khoái đái ngồi đấy , đừng có suy bụng ta ra bụng người
Một nhỏ: Dốt, thằng ông dâm đãng nguy hiểm hơn đàn bà. Xưa nay, mấy vụ hiếp dâm toàn thấy thằng đấy thôi.
Hai nhỏ: hóa ra cụ Phũ định nghĩa đàn bà hok còn màng thì lăng loàn. .:rolling_on_the_floo
Ba nhỏ: Thích thì thằng nào chả thích còn vợ tờ trinh, nhưng lấy đó làm tiêu chuẩn chọn vợ thì quá ư ấu trĩ. Tự dưng, em nghĩ vu vơ. Một ngày đẹp trời nào đó, cụ Phũ ngồi lẩm bẩm: sự nghiệp mình mãi vẫn ngồi đuổi ruồi, dám con này nó lừa mềnh, nó đi vá màng...Mềnh bị nó lừa rồi, tức cha chả là tức..:rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo
Bốn nhỏ: em chả trù gì cụ đâu, dưng cụ Phũ cứ ôm cái tư tưởng như vầy thì khó mà hạnh phúc hôn nhân.:party:1
Cụ nhầm to roài.
Thèng Tây nó ứ thích lấy con vợ còn màng, nó cho ngữ gái ấy bị hâm, bị dở hơi nên chả thèng nào thèm. Thứ nữa, nó sợ đau trym khi bóc màng. Cuối cùng là mất thời gian đào tạo và phải phục vụ con vợ chán chê, mới được nó phục vụ lại mềnh.
Tây nó khôn thấy hơn zai Vịt nhiều.:rolling_on_the_floo
một nhỏ : Ngu mà đòi dạy đời , trời sanh thằng đàn ông cái thế chủ động nhờ khả năng cương dương , đàn bà chỉ có thể quyến rũ mời gọi , không có chức năng cương dương thì không thể chủ động tạo hành vi hiếp dâm .
hai nhỏ : chú đầu bo bo óc trái nho , nói đến trinh tiết tất nhiên phải loại trừ trường hợp tai nạn , Long Nữ thất thân với Doãn Chí Bình nhưng lòng ngọc khiết băng thanh .
ba , bốn nhỏ : ơ, thế em đòi vợ nhất định phải còn trinh lúc nào cơ , em nói thằng nào lấy vợ được thế là có phúc !
Một nhỏ: hehê, thì chẳng phải đàn ông dâm nguy hiểm hơn đàn bà đấy sao. Sao cụ lại ngẩng mặt nhổ nước bọt lên trời.
Hai nhỏ: Đương không cụ lôi trái cây và vụ tai nạn ra làm gì. Đúng là cụ già đâm lẩn thẩn.. Chúng ta đang nói đến định nghĩa lăng loàn. Người lăng loài thì gặp ai cũng thòm thèm và muốn lên giường. Còn theo như cụ thì gái không màng trước khi về nhà chồng là lăng loàn.
Ba nhỏ: Phúc với suy nghĩ của cụ Phũ thôi. Còn với tây thì chả khác gì vớ phải hàng hâm.... hê hê....chả trách được, mỗi khi hứng tình cụ lại nuôi rau, đá gà...đúng là thú vui thanh tao của người già...:rolling_on_the_floo
Nói thật với chú trinh hay không trinh anh cũng chén sạch , miễn là trong chiện đó có phối hợp ăn ý không thôi . Loại như chú kén cá chọn canh , có vài xu lẻ mà đi chợ đòi vịt quay thượng hạng ? không biết lượng sức , bản thân chú có còn trinh đíu đâu mà đòi lấy gái trinh ? trước khi cưới chú bắt em nó cởi ra cho chú khám à ? em nó mà làm vậy thì thằng khác nó khám trước chú rồi .
Khi nào chú lấy vợ cứ bảo anh , anh sẽ khám trinh cho vợ chú , nó còn thì anh bảo chú còn , nó mất thì anh bảo chú nó mất , nhưng anh đã chứng nhận xong mà chú còn lăn tăn thì anh thoi vào mặt chú đấy nhé . Thế là anh ưu đãi cho chú lắm rồi đấy , khám thì anh phải thử xem nó còn hay mất . Khám xong anh đóng dấu chất lượng , chú đếch cưới em nó thì chú biết tay anh .
Khoai tây muốn cũng chẳng được thì cái hạng khoai lang như chú năm mơ cũng chẳng có , tưởng mình là ai mà phát ngôn nguy hiểm thế nhỉ ? :hee_hee:
một nhỏ : ngu vãi đái , đàn ông dâm một lần cũng chỉ tiếp 1-2 người , đàn bà tiếp được chục thằng
hai nhỏ : ơ , em nói gái không màng về nhà chồng là lăng loàn lúc nào cơ , già chưa mà lú thế
ba nhỏ : thế thằng nào hứng tình mà ko nuôi rau , đá gà .. chú liệt dương , hay là thủ dâm =))
ơ , bác lại mắc bệnh lú nữa dồi , em đòi vợ Nhất Định zin lúc nào cơ , em chỉ nói phúc thằng nào lấy vợ zin .
em lấy vợ thì ko coi trọng zin đâu , dù vợ zin là điều nên có , mà em cũng tự biết khám không dám nhờ bác , bác để dành con gái bác cho em khám đi ,coi chừng nó mắc bệnh cái gì cũng chén sạch như bác thì mệt lắm , gia môn bất hạnh , hơ hơ ,,
Chán mấy chú quá. Đến khi yêu rồi thì nó còn trinh hay mất trinh cũng vậy thôi, có quan trọng nữa đâu. Đã thế cứ tranh cãi với nhau mấy cái này làm gì. Cãi qua cãi lại như 2 bà bán rau ngoài chợ. Đạo đức, trinh tiết gì dẹp hết đi, nếu những điều đó trói buộc và khiến người tôi yêu đau khổ, thì tôi cần những thứ đó để làm gì.
Chính cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, quá đề cao trinh tiết của người phụ nữ, đã nhốt lồng, trói buộc, giam cầm phụ nữ nói chung còn bị ngăn cản đến với tự do và hạnh phúc suốt hàng trăm, hàng ngàn năm qua.
Là con người, không nên đánh giá người khác là tốt hay xấu, thứ 1 là khiến họ tổn thương, thứ 2 là mình phải xem lại mình đã hoàn hảo chưa mà đánh giá người khác. Nhất là khi mình là 1 người đàn ông, mà đánh giá người phụ nữ thế này là tốt, thế kia là không tốt, thì mình chưa xứng là đàn ông.
Là đàn ông, thì phải tạo ra con đường khiến người mình yêu và yêu mình hạnh phúc, mặc kệ còn trinh hay mất trinh, mặc kệ tốt hay xấu, mặc kệ phẩm hạnh hay lăng loàn, khi tình yêu đó trong trái tim mình là thực sự. Còn chọn người thế này để yêu, thế kia thì không yêu, thì nó không khác gì cuộc mua bán như ngoài chợ. Đạo đức, quan niệm xã hội, vứt hết đi. Con người mới là quan trọng nhất.
yêu thì không quan trọng trinh tiết , nhưng nó đánh giá phẩm hạnh phụ nữ : không lăng loàn và nhẹ dạ .
Người phụ nữ nào được thế khi lấy chồng sẽ có nhiều đức tính tốt giúp chồng được nhiều việc , là người vượng phu ích tử
Phụ nữ có người đổ thừa là vì thời trẻ vì yêu mà trao người tình cũ , nhưng nó cho thấy cô ta nhẹ dạ , vì đàn ông khi yêu ai thật sự - sẽ không coi trọng tình dục . một người đàn ông biết lo cho bạn gái mình , sẽ để dành chuyện ấy sau hôn nhân
cho nên việc thất tiết trừ phi do tai nạn , còn lại thì phải xét nết na của cô ta , xấu nết thì tưong lai sẽ làm khổ chồng