Nguyên văn bởi
ta_la_ai
Nghe qua điều này, chúng ta mới biết, chúng ta điên đảo như thế nào?
Chúng ta nói là hộ trì chánh pháp, thế thì làm sao mà hộ?
Hộ trì chánh pháp nhất thiết bạn phải có trí tuệ (định và huệ). Nếu bạn không có cái này...không có trí tuệ định huệ, thì bạn đang hộ trì chính là tà pháp. Không có trí tuệ thì làm sao mà hộ? Chẳng thể nói người ta là tà đạo, tôi phải ra sức bảo vệ liền lấy súng ra bắn tạch tạch...bắn người ta chết rồi nói là hộ pháp..trong tôn giáo khác thì có việc này, trong Phât pháp là không hề có.
Phật ở đó dạy chúng ta "Duy Tuệ thị nghiệp" Bốn chữ này chúng ta phải minh triết
Phật đạo là đạo trí tuệ, Phật cần gì ở chúng ta?!?? Cần chúng ta tu? chẳng cần chúng ta hộ? Người hộ pháp chính là người chân thật mà tu, chân thật mà học phật, có được lợi ích từ giáo pháp...Học Phật nhiều năm mà bản thân ta chẳng có đắc lực chẳng có thể dẹp được phiền não tham sân si..mà mở miệng nói đến chánh pháp, hộ cái chánh pháp..điều bạn nói chính là nói dối..giống như bảo ăn mà không ăn thì là chẳng chân thật, chẳng thật được lợi ích..cái giả tu này, trong kinh điển chính là tà pháp, bản thân ta hành tà pháp, mà nói bảo hộ chánh pháp, không có trí tuệ như thế thì làm sao mà hộ.
Chánh pháp còn khi còn có người chân thật mà học phật chân thật mà tu trì,..vì sao là mạt pháp? là vì chẳng còn người chân thật mà tu nữa, họ chỉ ưa thị phi, ưa nói...tuyệt nhiên việc hành pháp thì rất dở, cái tu học ấy là gải tu? giả tu chính là mạt, chẳng phải chánh. bạn xem điều này khi Phật còn tại thế? Người ta chửi Phật, mắng Thế Tôn,..thì Thế Tôn có đứng ra mà cãi với họ chăng? chẳng có...một chút cũng không có...Chúng ta nói chữ hộ trì Phật pháp..Thế có hiểu được thế nào là Phật hay không?
Phật chính là từ bi bác ái, từ bỏ tham sân si...Chúng ta nói đến hộ pháp, nhưng vẫn còn đầy dẫy tham sân si, tập khí, kêu mạn..thế thì việc bạn hộ chính là hộ cho ma pháp (là ma pháp nên mới có tham sân si,...nếu thật là Phật Pháp thì không phải như thế)..vì thế, Phải chân thật mà tu trì, nói được mà không làm được thì đó chính là vọng ngôn, đệ tử Phật lấy giới làm thầy tuyệt không thể giả tu như thế!