Nhớ nhiều các cháu , không biết 2 cháu huy và..... lạc đi xđâu lâu nay không gặp, các cháu có khỏe không, chao bác gửi lời thăm gia quyến nhé
Thân
470525
Printable View
Nhớ nhiều các cháu , không biết 2 cháu huy và..... lạc đi xđâu lâu nay không gặp, các cháu có khỏe không, chao bác gửi lời thăm gia quyến nhé
Thân
470525
Cháu chào bác Nghị, lâu cháu không vào diễn đàn nay đọc được lời chúc của bác cháu thật xúc động.
Ba cháu đang ốm, ông cụ bị lao phổi. Cháu đang cố gắng chăm sóc cụ. Lúc đầu cháu cũng buồn và sốc lắm vì ba cháu xưa nay rất khỏe chẳng đau bệnh gì. Nhưng nghĩ lại, con người ai cũng phải già đi, phải mang bệnh tật; cháu chỉ biết cầu mong cho ba cháu đỡ hơn được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Cháu hiện độc thân, không yêu ai. Tự an mình rằng ta vẫn còn trẻ lắm nhưng thực ra cháu chỉ muốn toàn tâm lo cho sức khỏe của ba cháu thôi, không muốn nghĩ đến tình ái nam nữ chi hết.
Nhân mùa Phật đản, cháu chúc bác Nghị cùng gia đình, và toàn thể anh chị em Thế Giới Vô Hình vạn sự bằng an. thân tâm thường lạc.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Cũng đã rất lâu không thấy các cháu vào thăm bác , bác nói bâng quơ trên diễn đàn .Thật không ngờ lại biết cha cháu đâu bệnh. Bác xin chia sẻ với 2 cha con cháu. Từ sâu trong tâm khảm của lòng bác luôn luôn cầu chúc cho ba chau chóng lành bệnh, khỏe mạnh như xưa.
Tiểu Nghi ạ. Bệnh lao trước đây thuộc về tứ nệnh khó chữa còn gọi là "Tứ chứng nan y". Ngày nay thì lại đơn giản lắm, nhưng phải nhắc với cháu rằng" bệnh này là bệnh gọi là bệnh đại gia đấy" vì trong quá trình chữa bệnh ít tham gia lao đông : như cơ bắp, trí não
Nên cho cha cháu an dưỡng th8ực sự cháu à
Cho bác gửi lời hỏi thăm nhé, chúc cha cháu chóng bình phục. Bác luôn luôn cầu nguyện cho cha cháu an lành
Thân
470525
Bác vovi2k nói đúng có bác richarhieu; tieunghi thử điện thoại cho huynh ấy giúp xem sao?(đây là số ĐT của bác hiếu:0984.653.120)
@bạn nói đúng đó,cái gì thấy trước mắt thì ta hành ngay được kết quã hay kg ta cũng biết liền tai chỗ,chứ mà cầu nguyện nhiều khi cũng đúng nhưng phãi cân nhắc trọng lượng niềm tin cũa mình có hoàn hão kg,chứ bác hiếu chữa được cã loài mù quán như giai cầm đó,con chó mang bệnh xà mâu mà bác còn hứa trị được mà,ayza bệnh con người có nghĩa lý gì đâu,,bữa nào mình sẽ chụp hình em xà mâu gữi cho bác hiếu đóhug007
Đây là tấm lòng bạn ạ. Mình không cho cháu được ít vật chất giúp ba cháu thì cầu nguyện cho ba cháu
Khổng tử dạy:
Tâm còn chưa thiện, Phong thủy vô ích
Bất hiếu cha mẹ, Thờ cúng vô ích
Anh em bất hoà, bạn bè vô ích
Việc làm bất chính, đọc sách vô ích
Làm trái lòng người , thông minh vô ích
Không giữ nguyên khí, uống thuốc vô ích
thời vận không thông, mưu cầu vô ích
sinh lão bênh tữ,tứ lượng vô duyên pháp cũa con ngừoi mà,,biết nói sao vì sinh ra làm nguoi thì đã mang theo pháp cứ thế mà dùng vậy,ayza xem như richarhiếu kg đũ sức thu hút các con bệnh vậy,kiếm thêm cái bằng tiến sĩ y khoa nữa là ngon cơm,chữa 2 thứ hí
Cám ơn anh vovi2k Suy cho cùng cũng nhiều người nhầm lẫn: Sinh, lão, bệnh, tử là phép đếm khoảng cách của cụ tổ thợ mộc Lỗ Ban cho đều và cụ đưa vào sinh lão bệnh tử cho khyỏi quên. Ấy thế mà các tôn giao lại đưa vào thành thần chú đời thường để ru ngủ đệ tử của mình. Cháu TN đang lo cho cha chăm cha để tỏ lòng hiếu thảo, phận làmbề trên động viên cháu, giúp cháu qua lúc hoạn nạn này đấy là nguồn động viên tinh thần của diễn đàn tâm linh này
Lần nữa cám ơn bạn
Thân
470525
chào mọi người
tôi là thành viên mới tên Hà :)
tôi đang muốn tìm cuốn sách Chư kinh thường tụng
nhưng đã tìm ở rất nhiều trang web mà ko thấy có
rất mong mọi người giúp tôi tìm và cho tôi xin trang web có cuốn sách đó
cảm ơn! :D
Bác Nghị ơi, lại một mùa Vu Lan đến. Con lại nhớ mẹ con, năm nay con lại cài hoa trắng.
Con kính chúc bác và gia đình thân tâm thường lạc, vạn sự bằng an. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, luôn nghĩ về cha mẹ.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Hôm rằm bác thắp hương trên bàn thờ bbất giác nước mắt trào ra vì nhớ tới cha mẹ.
Cháu ạ những lúc hoàn cảnh gia đình khó khăn bác không giúp gì được cha mẹ bác, khi cuộc sống gọi là tàm tạm thì cha bác đã vè với cõi phật rồi. sau này Tuy xa nhà nhưng bác vẫn nhớ về quê hương nhớ tới mẹ già đơn côi ở quê hương. Hôm mẹ bác mất vào đêm 28 tết sáng 28 bác về không được gặp mẹ. Tóm lại cha mẹ bác mất bác không được gặp mặt. nên ngày vu lan thắp hương trên bàn thờ gia tiên tháy bác là đưa con bất hiếu vô cùng, trong thâm tâm bác luôn cầu nguyện cha mẹ luôn luôn bên cậnh chúa ở cõi thiên đàng
vậy đấy cháu ạ
Thân
470525
Sao không thấy thanh huy nói gì nhỉ, Thanh Huy đi đâu nhỉ thấy vắng bóng lâu quá
Đọc tâm sự của 2 bác cháu làm cháu giật cả mình.
Lần đầu tiên trong đời đọc kinh báo hiếu không thể cầm được nước mặt.
Cha mẹ còn đó chưa báo hiếu được gì mà giờ đây khi đã nữa đời người mà vẫn còn làm cha mẹ lo lắng và buồn lòng. tội này làm sao gột cho sạch???:sad:3
Thế đấy bạn à, những lúc cần được báo hiếu cha mẹ thì lại đi công tác xa nhà, những lúc có tiền có của muốn mời cha, mẹ ăn của ngon vật lạ thì ôi thôi cha mẹ không còn nữa, việc đó đã làm mình thổn thức bao nhiêu lần cứ mỗi lần nhớ tới cha mẹ. Nhất là những ngày vu lan, cuộc đời của mình nhiều đau buồn lắm bạn à
Thân
470525
Cháu Tiểu nghi đi đâu nhỉ, bố cháu đã khỏe chưa
Thân
470527
Chào chị. Chúc chị mạnh khỏe, công tác tốt và tìm được niềm vui trong cuộc sống.
Thân chào.
Namtuhan1213@gmail.comwellcome1