hihi dựng lập phàm thánh chỉ là cái bóng rỗng , cái rỗng sáng vô tướng là lặng lẽ .....
hihihihihihihihi
Printable View
hihi dựng lập phàm thánh chỉ là cái bóng rỗng , cái rỗng sáng vô tướng là lặng lẽ .....
hihihihihihihihi
Phẩm tính của Ngọc là tỏa sáng, đâu có chỗ để hiểu.
Phẩm tính của Ngọc là tỏa sáng, đâu có chỗ để hiểu.
huhuhhuhuuhuhu...
chào các thiện tri thức
huhuhuhuhu
Ở ngay trước mặt Tâm này là... Trăng. Phải ko bạn hukhong?
Có khuôn mặt của mặt trăng xuất hiện cùng khuôn trăng. Lại còn có cả Mặt trời cùng xuất hiện với khuôn mặt mặt trăng. Hoa chưa từng sanh! Ho ho ho
Dạ thưa sư huynh cho muội được mạn phép hỏi ,trong kinh PHẬT nói mình tu là do trong tiền căn đã có tu ,tức đã có nhân sẵn ,vậy trong hiện tại mình tu cũng là cái nhân ,nếu tương lai mình tu cũng nhờ vào cái nhân ,vậy cái nhân đó từ đâu mà có ,và nó có nhân để sanh duyên không ạ??nó có từ lúc nào??
Quý Đạo Hữu yêu quý
câu hỏi trên xin mời chư Quý Đạo Hữu
Đúng ! đúng!
Bà Minh Đài nói giống như hỏi mà là muốn giảng theo ý mình, nhưng bả không hiểu cái nhân gieo trong tiền kiếp, trong kiếp nầy nó thành cây thành trái và nó tiếp tục gieo cái nhân mới, do quả của nó rớt xuống không tới miệng bà chị được , nên bà hụt ăn , nó xuống đất và thúi hoắc hoặc chim chóc ăn còn hột, hột lại là nhân tiếp tục gieo tiếp.
Nhân thành quả , quả thành nhân.
TỶ dụ như vầy dể hiểu ruộng phước của mổi người do phước báu mà mình gieo, ác nghiệp là sâu là bọ , là chim nó sẽ ăn trái ăn quả .....>Một tay gieo phước một tay làm ác thì chẳng hưởng được gì.
hò hò
Cô Minh Đài ơi cho con hỏi. Bây giờ con muốn đẹp trai, nhưng trời sinh con ra lại xấu trai, bây giờ phải làm sao hả cô? Không lẽ ráng tu tập cho đắc đạo đặng kiếp sau sinh ra được đẹp bù?
Đừng nói sắc sắc không không nghen. Vẫn biết rằng sắc chỉ là phù du, là hư ảo, nhưng con chưa từng được sắc, cứ cho con hưởng thụ sắc cho đã đi rồi tự nhiên biết buông bỏ. Còn giờ con muốn con đẹp trai mà con không được đẹp trai thì làm sao con có thể tĩnh tâm mà tu luyện đây.
Mong cô chỉ bày.
Dạ ý muốn hỏi sư huynh về NHÂN SANH ,thí dụ quá khứ mình từng được duyên tu lúc đó PHẬT gọi là nhân duyên ,đến hiện tại tu thì nhà PHẬT gọi là nhân duyên trước tu ,kiếp kế mình tu PHẬT cũng gọi là nhân duyên tu .
Trong 3 kiếp , nghĩa là quá có nhân duyên ,hiện tại có nhân duyên ,kiếp cuối cũng là nhân duyên ,vậy AI? là người gieo nhân duyên Chú ý câu hỏi AI?
Vì NHÂN là có sẳn ,AI? gieo nhân
hihi dụ bẻ trúc tầm măng đây mà hihi
Phần cô tả giống mấy người miệng lúc nào cũng cười nhẹ nhàng, thần thái ung dung, nói năng từ tốn, khoan thai, nhưng ai có biết đâu bụng họ lại chứa đầy dao găm?!
Nếu nhìn Tâm, Tướng để đánh giá cái đẹp thì đó chỉ là Tưởng, không phải Chân. Thưa cô, bây giờ phải nhìn vào đâu để đánh giá đó là Chân, Mỹ?