Chào quý lão Huynh: Kiếm rỉ(h.thin), thien hung w, lão hiện trà. đệ xin thôi không vào trang w TGVH.Có vui buồn gì? Nếu nhớ đệ xin nhắn tin nha.:thumbs_up:
Printable View
Mộ bên họ nhà chồng! Nếu có hang hoặc nước xói hay nứt mộ thì hỏi lão Rỉ nhé.
Thủ tục đặt tên cho vong thì có nhiều thầy có nhiều cách hay, nhưng lão thì hướng dẫn cho hàng chục trường hợp làm đơn giản thôi mà thấy hầu hết là yên ổn, rất ít trường hợp về đòi đặt tên lại:
Nhân ngày giỗ ông, bà...đặt tên con viết vào tờ giấy để lên bàn thờ, vợ chồng thắp hương yết cáo là có đứa con không nuôi được mà chưa đặt tên, nay xin đặt tên cháu là...nếu không biết mà có trùng tên ông bà tổ tiên thì xin xá tội cho chúng con, và cho chúng con gửi cháu theo ông, bà....
giỗ xong đốt vàng bạc thì đốt luôn giấy ghi tên cháu.
Thế thôi, nếu có cách nào dơn giản và hay hơn nữa thì cứ làm.
Chúc cháu may mắn.
Con cập nhật tiếp danh sách, còn phần ai đủ tiêu chuẩn ai không đủ tiêu chuẩn thì con không rành lắm đâu. Thôi có gì Lão cứ từ từ dạy bảo con nhé. Hì hì (sai thì cười trừ là hết tội).
Ngày 14-3:
1. ƯU ĐÀM HOA (trang 26) (muốn được chỉ vấn)
Ngày 16-3:
2. nad80 (trang 27)
Ngày 17-3:
3. phieu du (trang 27)
4. trango (trang 27)
5. zorro (trang 27)
6. langtukoty (trang 27)
Một quán nhỏ mà gồm có người chờ trà vừa có người uống trà lẫn lộn thì sanh ra kẽ đến trước uống trà sau, kẽ đến sau uống trà đá .
Hay là lão nới rộng quán, một bên chờ trà một bên uống trà thử xem. Ai đi lộn chổ thì .... ráng mà chịu
..............................
Lão ơi,nhà con làm gì có sữa chữa hay mộ phần của ai đâu hả Lão?Nói ra thì dài dòng,nhưng tóm lại là giờ đây con ko có nhà.....
Chuyện tình cảm thì tốt đẹp,chỉ mong sao trời thương cho tụi con mau chóng nên vợ nên chồng....,đúng là từ đầu năm nay đến giờ tiền bạc thất thoát,lỗ lã nhiều quá,thu vào ko bao nhiêu mà chi ra quá trời mà toàn những việc ko đâu....Và hiện tại trong lòng con rất là rối ren và phức tạp,thât sự mà nói con rất khó chịu trong lòng,nói thẳng ra là đang rất bực bội,tâm ko yên thì làm sao mà làm việc được đây....
Còn việc có vong theo thì con tình cờ cũng đã biết và có cúng kiếng mỗi tháng ạh.
Con cám ơn lời dặn dò của Lão nhìu lắm,nếu được thưởng thức thêm chén trà của Lão thì tốt biết mấy vì con còn nhiều khúc mắc quá.....,mong lão chỉ bảo thêm sắp tới con có nên làm gì hoặc có quế nhân giúp đỡ ko ạh....
Chào lào hà tiện. lão cho con xin một ly trà nữa nhé. con vẫn chưa hết khát. còn nhiều chuyện cần lão tư vấn giùm con quá.
con sinh ngày 1/8/1979 ( al)
vợ con sinh năm 1982
Tha thiết mong chờ sự giúp đỡ của lão về đứa con trai thứ 3 của em. Cháu sinh lúc 20giờ ngày 21/10/2004 (am lịch), so với 2 chị của cháu thì cháu quá chậm về mọi mặt, em rất lo, nhiều lúc cảm giác cháu không được bình thường, vợ chồng em cùng tuổi đinh mùi(1967). Em sinh ngày 25/8 (AL). Rất cảm ơn lão đã mở 1 topic rất thiết thực giúp đỡ mọi ngươi, Em là thành viên mới chỉ chuyên hóng hớt chuyên trên diễn đàn chứ ít tham gia nên có gì không đúng xin bỏ lỗi cho
Một nơi dành cho người nhiều gút mắc trong cuộc sống nhờ giúp đỡ, Lão Hà thật tốt bụng, ngàn lời cảm ơn lão...
Em xin chào và chúc sức khỏe tất cả mọi người!
Em có một thắc mắc nhỏ không thể tự tìm câu trả lời nhưng không biết hỏi ai, kính mong các bậc tiền bối đi trước có nhiều kinh nghiệm chỉ bảo cho "con đường sáng".
Số là em có bốc 1 quẻ hỏi về chuyển công việc em thích, quẻ nói ok chắc chắn chuyển được và sẽ chuyển vào tháng Thìn. Sau đó em đi nộp hồ sơ và quả tình là rất thuận lợi và có được hẹn về chờ gọi phỏng vấn. Tiếc là không rõ khi nào sẽ gọi, chờ lâu nên rất sốt ruột nên em muốn bốc thêm 1 quẻ để hỏi về thời gian lúc nào sẽ được gọi đi phỏng vấn nhưng rất lăn tăn không biết nên bốc thế nào? vì không biết lấy gì làm Dụng Thần để xét đoán cho chính xác.
Kính mong các cao nhân chỉ bảo giúp!
Không biết bạn đã thọ giới tỳ kheo chưa, hay mới thọ giới sa di? Mặc dù biết rằng người tu bình thường muốn thọ giới tỳ kheo cũng phải mất 20 năm, nhưng bạn là người thông minh, giỏi giang, mạnh mẽ lại có số đào hoa… Vì vậy, với khả năng của bạn thì việc đốn pháp không phải là không thể xẩy ra.
Lão không theo một tôn giáo nào, nên việc bạn hỏi làm sao giúp bạn giảm nghiệp chướng quả thật ngoài khả năng của lão hà…tiện đâu nói đó này!
Lão chỉ theo một ĐẠO duy nhất đó là: Tự nhiên!!! Và cố gắng sống hài hòa với Tự nhiên, như Đói thì ăn, khát thì uống…Vì vậy lão chỉ nói với bạn những cảm nghĩ chủ quan của mình về Nghiệp chướng…Đừng cười lão lẩm cẩm nhé!
Nghiệp chướng là gì??? Mà sao ai cũng thường hay nói về nó, kể cả người có đạo cũng như người vô thần khi gặp chuyện gì đó đau khổ, khác thường?!...Nơi tôi sống có mấy đứa con trai đuổi mẹ 85 tuổi ra khỏi nhà để bà phải chống gậy đi ăn xin…mọi người nói là nghiệp chướng!!! Lại có Ông già 80 suốt đời cần cù chất phác thật thà mọi người đều kính nể mà bị thằng con (lãnh đạo huyện ủy nhé) lấy đất của ông làm nhà còn chửi bới (thậm chí còn đánh cha) và cấm cửa không cho ông bén mảng đến nhà…(ông mới chết cách đây 3 năm)…Mọi người cũng nói là Nghiệp chướng!!!
Lại có một xã hơn 600 người bị dị tật, chỉ có lớn mà không có khôn…!!! Vậy đó có phải là Nghiệp chướng không???
Lão chỉ mới nghe nói NGHIỆP do thân, khẩu, ý mà có; vậy thì chắc Nghiệp chướng cũng do Thân, khẩu, ý, mà ra…nhưng thế nào là CHƯỚNG thì lão chưa biết. Chẳng lẽ 600 người trong một xã bị dị tật, thiểu năng trí tuệ…đều có cùng tiền kiếp như nhau, và kiếp trước đều cùng gây ra tội lỗi như nhau? Họ thiểu năng trí tuệ thì làm sao mà niệm hồng danh Phật để giải trừ Nghiệp chướng đây? (Nghe nói niệm một hồng danh Phật có thể giải được 80 ức vạn nghiệp chướng do tiền kiếp gây ra, và điều này là bất khả tư nghì?). Những người khác (kể cả người tu hành) có thể giúp họ hóa giải nghiệp chướng được hay không? Lão nghĩ bản thân họ chưa đạt đến cảnh giới chánh đẳng chánh giác thì làm sao giúp được?! Như bạn còn lo làm sao giảm bớt (chứ không phải là hóa giải hết) nghiệp chướng của mình mà còn chưa được…vậy phải làm sao???!!!
Lão nghĩ mối người có cách suy nghĩ và quan điểm riêng của mình, lựa chọn con đường đi và cách sống của riêng mình, không ai có thể can thiệp. Điều gì họ cho rằng nó có thì là có, cho rằng không có thì nó không có; cho rằng mình là người hạnh phúc thì sẽ là hạnh phúc; cho rằng mình là người bất hạnh nhất thế giới thì chắc chắn là người bất hạnh nhất thế giới (khi chưa thấy có trường hợp nào bất hạnh hơn mình)…
Trong xã hội không thiếu kẻ độc ác, giết người, bất hiếu…vẫn sống lâu, sống thọ, thầm chí giàu sang về vật chất…những người có đạo đức, lương tâm, luôn giúp đỡ người khác lại chết sớm! chẳng lẽ đó cũng là nghiệp chướng sao? Nếu không phải nghiệp chướng thì nó là cái gì, vì sao có những chuyện đó…???
Nếu kể ra thì hàng tỷ trường hợp ta chưa thể giải thích, và cũng không thể dùng thuyết Luân hồi hay nghiệp chướng để giải quyết được! Không thể có thời gian để nói nhiều hay tranh luận về vấn đề này, nên lão chỉ nói một câu ngắn gọn như sau:
Thế giới tự nhiên (vật chất và tinh thần) vận động theo quy luật khách quan, đó chính là ĐẠO ! Mọi vật tồn tại được nếu vận động đúng quy luật khách quan, còn nếu trái quy luật (trái Đạo) thì sớm muộn cũng bị đào thải hoặc không còn tồn tại.
Riêng bạn, theo lão nghĩ cách làm giảm “nghiệp chướng” tốt nhất là hãy SỐNG và làm việc không trái với LƯƠNG TÂM mình! Khi mình thấy thanh thản là nghiệp chướng không còn! Và lão cũng đang hành như vậy chứ không riêng gì bạn!
Chúc bạn ngày càng tinh tấn, vạn sự cát tường!
P/S: Chiều mai bạn có việc (có thể là lộc) vui… nhưng cẩn thận khi đi đường và đề phòng trộm cướp.
May mắn, thật may mắn, được đọc một bài tâm sự của lão hà tiện. May mắn quá. Cũng luôn trăn trở với những thứ gọi là "nghiệp chướng" này lão hà tiện à. Mong là cũng có thể sống và làm như mình muốn. Cũng băn khoăn lắm. Vì biết đâu là đúng, biết đâu là sai....tại sao phải nhận như vậy, tại sao lại như vậy mà không như kia, tại sao người ta được như vậy mà mình không như vậy. Kiếp người trải qua bao kiếp, nhưng thân này chỉ sống 1 kiếp. Vậy kiếp trước, kiếp sau...là sao. Đâu là nghiệp chướng. và ai chịu nghiệp chướng. Cuối cùng cũng chỉ là những câu hỏi.
có zụ zì mà zui zậy
Dạ tiểu ni xin đa tạ tiền bối đã chỉ điểm, tiểu ni xin ghi nhớ và luôn gắng giữ gìn thân, khẩu, ý trong sạch. tiểu ni tự biết mình nặng nợ trần ai nên chưa dám xuất gia, chỉ đang là cư sĩ tại gia và thường xin giới bát quan trai vào rằm và 30 hàng tháng... Con xin đa tạ tiền bối lần thứ hai, Chúc tiền bối an lạc và hoan hỷ, nếu hữu duyên , xin tái ngộ! Cáo từ tiền bối!
hi hi cảm ơn ông Lão Hà Tiện, con thích cái bài của ông lắm vì con cũng suy tư về ba cái thuyết nhân quả thiện ác, con thấy hơi kỳ kỳ làm sao ấy. Tại sao China chiếm đóng Tây tạng từ 1957 đến nay giết bao nhiêu là người, công an China đập đầu mấy vị sư Tây tạng như là mấy chị bán cá đập đầu cá lóc mà con đâu có thấy họ bị quả báo gì hết, nước Germany gây nên WW3 làm chết 20 triệu nhân mạng mà sau này họ vẫn giàu mạnh dân họ sướng vô cùng (con đang ở Germany đây nè), Stalin ở nước Nga giết cở 2 triệu mạng người mà vẫn sống phây phây cho đến già, Mao trạch Đông ở China giết cở 30 triệu mạng mà vẫn phây phây? hi hi còn ở VN cũng có mà con hổng dám nói ra chắc ông cũng đoán ra?
Lời của ông con thấy hợp lý.
Xin phép lão chủ quán cho Tiểu Nhị này xì pơm 1 xí..................:not_worthy:
...........Gieo gió ắt phải gặt bão........khi nào hội tụ đủ duyên.......thì quả nó sẽ tự trổ thôi......thời gian sẽ trả lời tất cả.......cứ yên tâm đi Tiểu thư à......... (Quả báo có 3 loại : Hiện báo, Sanh báo và Hậu báo.......................Rất có thể.........những trường hợp trên rơi vào Sanh báo, hoặc Hậu báo.......... )
Thôi, cho phép con xin dừng............Đa tạ lão Hà.................... rose4
Không ngờ Tiểu thư mơ mộng lại là nhà "tư tưởng lớn" đến thế! :big_hug:
Lão không nói chuyện chính trị nhé! :whew:
Nhưng phải thừa nhận Tiểu thư là người thông minh, nói một hiểu mười, nhìn thấu tâm can người khác... :loser:
Bội phục! Bội phục! :not_worthy:
Lão ơi. Con khát lắm r, khát khô cổ, khát cháy họng. Lão cho con xé hàng 1 lần đi mà lão. (icon năn nỉ ỉ ôi)