pháp của Phật là pháp vô cầu vô nguyện.... tự hiểu đi Vô Pháp...
Printable View
pháp của Phật là pháp vô cầu vô nguyện.... tự hiểu đi Vô Pháp...
Vô cầu, vô nguyện cần gì cứ kiếm một không gian riêng cho mình hướng lên mười phương chư phật mà nói thẳng ( cái này gọi là tự tâm pháp )
Đừng cầu xin, vi khi cầu xin thì ma quỷ đến và làm giúp cho ( có vay phải có trả, vây của tâm linh lãi nặng lắm )
Luôn nhìn một việc, một vấn đề bằng sự không có u minh hay mê mờ gì ở đây hết.
Kính !!!
Pháp rõ thật !!!
CÓ THẮC MẮC CỦA PHẬT TỬ NHƯ SAU;vì sao ?người chết phải tụng kinh A DI ĐÀ ,và kinh ĐỊA TẠNG BỒ TÁT ,khi tụng như vậy có tác dụng gì cho người chết như thế nào ?
Vậy kinh A DI ĐÀ và kinh ĐỊA TẠNG BỒ TÁT độ người chết vậy có tác dụng gì cho người sống không?
Thưa tỷ !
Tụng chú Vãng Sanh, hồng danh Phật A Di Đà, hay Kinh Địa Tạng Bồ tát ...v.v. mục đích hồi hướng cho người chết đó được siêu thoát.
Còn người sống thì không hồi hướng như vậy, muốn giúp người sống về cứu nạn, cứu bệnh, .... thì tác pháp khác, tùy theo pháp môn mình học.
Mô Phật.
- Cái gì cũng có nhân duyên cả, không phải ngẫu nhiên, nhân lành thì sinh ra quả lành, và ngược lại.
- Bồ tát Quán Thế Âm không thành Phật vì hạnh nguyện Đại Bi của Người : còn 1 chúng sanh nào chưa giải thoát thì Người cũng không giải thoát , và hiện nay vô số chúng ta đang chưa giải thoát đó thôi, làm sao Người thành Phật được.
Thiển ý của đệ.
A Di Đà Phật.
Vâng, tỷ Minh Đài : mình làm sao sửa Tâm cho giống tâm của Phật là được đó.
Cũng từ-hương tâm-,nhưng nhutri và bác lại hiểu hai hướng khác nhau
nhutri thì nghĩ ,khi ai đó phát tâm bồ đề ,mà nguyện thì đó là hương tâm.Còn bác thì nghĩ PHẢI LÀ BẬC BỒ TÁT VÀ PHẬT MỚI CÓ HƯƠNG TÂM để thắp,nhutri không dám nghĩ xa vời ,nói chuyện thấp nên không hiểu ý cao vời của bác.