theo nguyensanh::at_wits_end: thì chắc đúng đó,nhưng hưkhong thì mấy bửa nay đi chợ tết bị móc túi mất chìa khóa rồi,bảo đánh thêm chìa không chịu hihi,,,,,,,,,,,
Printable View
RICHAHIEUO5 có vấn đề
hay bạn ít tiếp xúc với cái chết kiểu này nên bạn thích ư?
tôi không ưa cách bạn đem hình như thế này vào để hỏi han
bạn có cảm nhận được sự tàn ác và đau đớn của chiến tranh ,hay chém giết,tốt nhất bạn nên bỏ cái hình ghê gớm trên kia đi
nhân quả luôn đi cùng
:love_struck:
RICHAHIEUO5 có vấn đề ---> đúng là mình có vấn đề để hỏi
hay bạn ít tiếp xúc với cái chết kiểu này nên bạn thích ư? ---> mình thấy nhiều rồi, mình "ko thích" như bạn nghĩ
tôi không ưa cách bạn đem hình như thế này vào để hỏi han ---> hic hic, làm sao bây giờ ? chắc cũng có thêm người nghĩ như bạn, nhưng mình thấy cần hỏi trên diễn đàn như thế này
bạn có cảm nhận được sự tàn ác và đau đớn của chiến tranh ,hay chém giết, tốt nhất bạn nên bỏ cái hình ghê gớm trên kia đi ---> những hình này đầy trên mạng, bạn tránh được mãi không?
nhân quả luôn đi cùng ---> ở đây mình không có ý hỏi về nhân quả
nhutri phát bệnh khi thấy hình bạn đăng phía trên ---> hic hic, rất lấy làm tiếc khi bạn cảm thấy vậy và hành động của bạn là kêu gọi mình gỡ xuống
có lẽ bạn có trái tim đá RỒI NÊN NHÌN KHONG SỢ ---> mình không có trái tim như bạn nghĩ
NHƯNG THÔNG CẢM RẰNG NHUTRI NHÌN RẤT SỢ ---> ok, rất thông cảm với bạn
VÀ NHUTRI TIN RẰNG TRÊN THẾ GIỚI NÀY CŨNG CÓ NHỮNG NGƯỜI SỢ NHƯ LÀ NT,CÁM ƠN ---> đúng rồi có thể thêm nhiều người sợ như bạn, cám ơn bạn chia sẻ
:love_struck:
ThiênKim cũng là học trò đang đi tìm chìa khóa mở cánh cổng Đạo. Định thực sự thì không phải tìm mà nó có sẵn, nó ở bên trong, im ắng với không gian mờ ảo tĩnh lặng như buổi chiều tà miền núi.
Nó xuất hiện khi các niệm tới rồi đi....niệm trở nên thưa dần... khi tâm khá vắng lặng...TK đang tập để nó ở lại luôn luôn chứ không lúc ẩn lúc hiện thế này...
Bác Nguyensanh góp ý cho TK với ạ!
Thân Kính
như trí à hình là tướng là cảnh là trần,nó sẻ tan biến nếu ta không trụ vào tướng,hình là do tâm sanh ,mà nếu là hình tướng thì nó có dử có hiền
tùy theo cái nhìn của mổi người,như ta nhìn vào với câu hỏi chiếc chìa khóa của định ,nhìn của cái nhìn về thiền thì nó tuyệt đó như trí,vì sao vì mọi thắc mắt về nghi tình nó điều nằm trong cái đầu của con người,vọng tưởng điên đảo từ biết nghe nghỉ tưởng ta vứt nó đi thì tự nó trở về với tánh chơn thật của nó,,,,,,,,tùy nơi mọi người cảm nhận ta cứ bình thường trong các pháp sanh diệt,thì nó sẻ vô sanh vô diệt
http://images.neopets.com/template_i...aby_bounce.gif
Chú nguyensanh giảng hay wá !!! :love_struck:
con không như bác được
thấy đó mà xem ví như thiền đạo thì con sẽ bị điên
và tâm con sẽ trở nên ác độc như quỷ dữ nếu đem sự độc ác mà cảm nhận là cái gì gì về học đạo
cái ác là cái ác ,nó khong có cảm nhận nào ngoài cái ác
nếu nói như vậy,ta thấy cảnh cũng như không ,thì có lúc nào đó ta rơi vào cảnh như thế,xem ta có xem cảnh đó là như không hay không
con ghét bất cứ ai lấy cái ác làm ra trò hề cho là đạo ,cho là chìa khóa
sao không đem một ví dụ khác để cho cảm nhận mà đem cái ác quỷ đó cho là cảm nhậnh
bất cứ ai trên cuộc đời này ,dường như họ quá ư rãnh rỗi ,mới đem cái ác vào cho là đạo
họ chưa từng bị chặt đầu
họ chưa chứng kiến hay cảm nhận sự đau thương của chiến tranh
họ rãnh quá
nhutri không bao giờ đem cảnh chết chóc của người khác đưa vào đạo để quán này tưởng nọ,hay cảm này nhận nọ
vì nhutri biết chết là như thế nào ,và tôn trọng người đã mất,không đồng ý với cái ác đưa vào đạo
điều đó sẽ đem tâm ta biến thành ma quỷ
nhutri chưa từng thấy con ma con quỷ nào dám đưa cảnh này xem là đạo,vậy con người còn thua loài ma quỷ con từng thấy,vì tâm họ ác đến độ,đưa cảnh này ,mà nói học đạo.
NHỮNG CON NGƯỜI CÒN SỐNG
HỌ KHÔNG BIẾT CHẾT BỊ CHÉM ĐẦU LÀ GÌ
HỌ NGU SI
* Những gì Huynh viết, cũng chỉ là cái "duyên bên ngoài" mà thôi ! Tự "Nó" đến & đi. Ta "trụ vào" thời Tâm "điên đảo" kog trụ vào , thời Ta an-lạc mờ thôi ! Đây chưa phải là "ĐỊNH", là đích đến cuối...!
*Giả như, Khi Ta ngồi, Ta "Khóa" các căn lại. Vây lúc đó Ta "Vô sanh" được sao ?
* Nay với những gì Huynh viết trên đây. Huynh có biết là "Nó" sẽ còn sanh-diệt trở lại nhiều lần. Thậm chí cho tới lúc nhắm mắt . "Nó" vẫn tái hiện lại hay kog ?
Ví như quá khứ . Ta đã làm 1 việc ác...Thì Ta wên được, mà "Vô Sanh" hay chăng ?
* Nó sẽ khởi sanh , bất cứ khi nào. Chẳng có báo trước chi cả. Tất cả chúng Ta phạm sai lầm là chổ này đây.
*Như những gì Huynh viết trên. Duyên đến thời Tâm sanh. Duyên diệt, Tâm diệt mà thôi( Duyên ngoài). ..Chưa có "Vô-Sanh" được đâu ...Huynh à!
P/s: tb đã có viết về vấn đề này trong bài "THIỀN" rồi mà!
http://www.dreamstime.com/buddhist-m...mb16561290.jpg
"thầy: trên đời này ngoài thiện tâm ra không có gì cả, cứ giữ thiện tâm đi con"
:love_struck:
Để mình và tự nhiên không hai ..... người cảm nhận được ngôn ngữ muôn loài và muôn loài muốn nói với người ..... còn tùy theo từng người đã tích lũy ..... đối với người đã từng dù chỉ một lần trong đời ..... thì họ sẽ tự nhủ thật chẳng thể nghĩ bàn ..... bởi ngôn ngữ này chẳng thể nói hết được ..... dù có nói thêm nhiều lần đi nữa cũng vô ích ..... bởi hãy thực hành để cảm nhận được nó dù chỉ một lần trong đời ..... ví dụ : cơ thể người vốn không hề bệnh tật , chỉ là sống trái với tự nhiên nên mới sanh đủ thứ ..... nếu thuận tự nhiên thì hệ thống miễn dịch được kích hoạt ..... sự thanh lọc luôn luôn tuôn chảy trong người ...... thật sự kỳ diệu khi có được thân người ..... tuy vô sanh mà lại sanh , tuy là không mà lại có ..... nhưng khi nhiễm ô thì nó mất dạng ..... hic hic ..... chỉ là ví dụ đọc cho vui hihi .....