Cảm ơn huynh TheVu... đệ đã nhận được chuỗi của huynh
Mong những người có duyên với Phật Pháp đều được thành tựu mọi nguyện cầu ^^
A-di-đà Phật
Printable View
Cảm ơn huynh TheVu... đệ đã nhận được chuỗi của huynh
Mong những người có duyên với Phật Pháp đều được thành tựu mọi nguyện cầu ^^
A-di-đà Phật
Đó là hạt bồ đề Myanmar, nó cũng cứng lắm nhưng không thể cứng bằng đá rồi, miễn các bạn không cho đụng nước thì nó không bị hư hỏng, đeo tay gặp nước phải tháo ra.
trango : nữ thì chỉ đeo tay hạt bồ đề tam bảo là hợp thôi, vì bồ đề tam bảo hạt nhỏ, màu nâu, trên đó có lấm tấm chấm đen li ti, rất đẹp, chỉ tội là hơi hiếm.:hee_hee:
cho mình hỏi cái... có phải khi lần hạt... từ hạt mẫu châu đầu tiên... lần 1 hồi hết hạt thì lại tới hạt mẫu châu hồi nãy... xong mình lần ngược lại phải k vậy các sư huynh
Chào bạn TheVu ,hiện tại mình bắt đầu tập trì chú đại bi được khoảng 3 tháng nay, hiện tại mình rất muốn một chuỗi hạt, nếu bạn có thể thì bạn có thể xin bạn tặng 1 chuỗ hạt được không?cám ơn bạn nhiều lắm,
Mong bạn
huynh thê vu cho em xin một vong chuoi hat nha huynh
Thấy huynh tha thiết quá nên đệ sẽ cố gắng tu tập thêm mấy mươi năm đến khi chết hỏa thiêu hi vọng có viên bé tí tặng, hix không dám chắc có đâu đó.
Huynh liên hệ gia đình cụ bà :
Cụ Ngô Thị Y pháp danh Diệu Cẩn (tên chứng minh thư: Ngô Thị Ý, sinh năm 1913) vừa vãng sinh vào ngày 8/4 (nhuận) năm Nhâm Thìn. Hơn 60 năm tín hạnh nguyện sâu theo pháp môn niệm Phật, Cụ đã trở thành tấm gương niệm Phật không mệt mỏi cho biết bao thế hệ Phật tử chùa Giác Tâm, quận 5, TP.HCM.
Sau khi hay tin Cụ mất, Đại đức Thích Giác Đạo và đạo tràng Phật tử chùa Giác Tâm đã đến tư gia tại số 22/1/34B Nguyễn Văn Săng, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh cùng con cháu hộ niệm cho Cụ.
Kết quả sau hơn 4 tiếng Đại đức Thích Thanh Thắng khai thị, niệm Phật và cùng đại chúng nhất tâm quán tưởng Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn, với tiếng niệm Phật tha thiết không ngừng nghỉ, toàn thân cụ bà mềm trở lại, gương mặt tươi rạng, môi đỏ, hơi ấm tụ trên đỉnh đầu.
Niềm tin mách bảo cụ bà Ngô Thị Y pháp danh Diệu Cẩn sẽ được vãng sinh, Đại đức Thích Giác Đạo, Đại đức Thích Thanh Thắng và Phật tử chùa Giác Tâm cùng con cháu sau khi làm lễ hoả táng xong đã quyết định xin đem toàn bộ tro cốt của cụ từ Đài hỏa táng Bình Hưng Hoà về chùa Giác Tâm để nhặt cốt.
Sau 2 tiếng sàng lọc tro cốt, quý Thầy, Phật tử chùa Giác Tâm và con cháu cụ đã nhặt được nhiều viên xá lợi trong như thuỷ tinh, đặc biệt có một viên như người đang quỳ chắp tay và một viên màu đen, một viên tròn màu trắng đục và 2 cục trắng như vôi bên trong chứa rất nhiều những hạt xá lợi nhỏ, một mảnh xương sọ có màu hồng và một số sợi xá lợi nổi màu ngọc bích.
Con cháu Cụ cho biết, khi mất, Cụ không mang theo bất cứ đồ trang sức nào, ngoài điệp quy y và chuỗi tràng bằng gỗ mà Cụ vẫn thường đeo.
Việc Cụ bà kiên trì tu theo pháp môn niệm Phật không ngừng nghỉ sau khi vãng sinh để lại xá lợi đã tạo nên niềm hoan hỷ, cũng như sự phát tâm kiên cố của tất cả Phật tử chùa Giác Tâm.
Theo Văn Hiền
Phatuvietnam
http://np4.upanh.com/b6.s28.d3/cf471...26207xaloi.jpg
Xá lợi của cụ bà Ngô Thị Y, pháp danh Diệu Cẩn
cảm ơn huynh thevu thật nhiều, chuỗi huynh tặng rất đẹp ạ! xin tán thán công đức của huynh thevu, huynh vietnamese, chú Thiện Tịnh, cô Minh Đài, chị Nhất Niệm.... và rất nhiều cô chú anh chị đã có tâm hoằng dương Phật pháp... dưới nhiều hình thức..
con xin đê đầu đãnh lễ.
nam mô a mi đà phật xin chào các vị đồng tu nay chihao xin hỏi có đồng tu ấn tống đĩa khuyên người niệm phật của cư sĩ diệu âm nay xin các ấn tống chia sẻ cho chihao 30dia khuyên người niêm phật để hồi hướng cho tất cả vong linh và cầu an cho bá tánh dc an lac âm siêu dương thới a mi đà phật nếu vị đồng nào phát tâm ấn thì cho tiểu biết dt de lien lạc để nhận đĩa a a mi đà phật