Thé đấy mình ghen với bạn vì bạn có mẹ tâm sự mình có đổi bao nhiêu cũng ko có mẹ, thỉnh thoảng vào đây tâm sự nhé.
Printable View
Thé đấy mình ghen với bạn vì bạn có mẹ tâm sự mình có đổi bao nhiêu cũng ko có mẹ, thỉnh thoảng vào đây tâm sự nhé.
ma` cong nhan bac suu tam duoc nhieu truyen cuoi qua' :)
Rất cám ơn Gauden85ct đã lấu quá rồi hôm nay bạn mới ghé thăm nhà, cho mình hỏi thăm sức khỏe gia đình nhé, mình sưu tầm lâu rồi, dân theo dõi thi công mà, thỉnh thoảng ở nơi khỉ ho cò gáy kể chuyện cho anh em những ngày mưa cười cho quên nhà,
Gauden85ct thỉnh thoảng vào dây chơi nhé. Chúc bạn khỏe mạnh có nhiều chuyện cười cho anh em vui
Không thấy Thanh huy và tieunghi và cô bạn NICOXUANDAO đến ngoi nhà hoang này chơi nhỉ ? chắc là rất bận
cháu có ghé nhà bác đấy, bác ạ
Cha,Mẹ mình nếu thọ đến ngày nay thì đã 90 tuổi. mẹ mình chưa biết công nghệ thông tin, nhưng cụ dạy các con sống sao nên người, có lần sau khi tốt nghiệp đại học mình phải về quê câu tôm mất gần 1 năm chờ phân công. Ở quê đồn rằng:
-Thằng 470525 chơi gái bị bắt được, ăn trộm bị bắt nên họ đuổi về quê.
Tin đồn đó đến tai mẹ mình, cụ ko nói gì, có 1 hôm nửa đêm đó cụ gọi mình mình dậy và nói:
-Thầy thì đi làm xa, ở nhà mẹ nghe thấy câu chuyện như vậy, thầy mẹ buồn lắm, thầy mẹ rất tin ở con, nhưng nếu mà đúng như lời đồn đại thì thầy mẹ thà thắt cổ tự tử để khỏi xấu hổ với làng với nước con ạ.
Mình chảy nước mắt nói với mẹ mình:
-Thày mẹ cứ tin ở con, nếu con như vậy thì chắc rằng con ko về đây chờ đợi phân công công tác đâu ?
Đến gần tết thì có giấy gọi đi nhận công tác, Phân công về Viện thiết kế giao thông, mình âm thầm đi lấy giấy, khi về cũng không nói cho thầy mẹ mình, Hôm đó ngày 29 tết, các anh các chú đến ăn tất niên tương đối đông, mình phải xuống bếp nấu nướng thấy mẹ mình khóc dưới bếp, mình ân hận quá không nói cho mẹ mình vui. Mình vội nói :
-Mẹ ạ con đã tốt nghiệp đại học và đã nhận công tác rồi,
Mẹ mình nói :
-con đừng nói đối thầy mẹ mà có tội đấy.
-Con không nói dối đâu,
Mình chạy lên nhà đưa giấy cho mẹ mình xem trước, tưởng rằng mẹ mình phấn khởi cười. Chẳng ngờ mẹ mình càng khóc to hơn, Cha mình thấy vậu chạy xuống bếp nói:
-2 mẹ con mày làm gì mà khóc ầm ĩ vậy.
Mẹ mình lẳng lặng đưa bằng tốt nghiệp đai học và giấy phân công công tác cho cha mình. Ông cũng không cầm nổi nước mắt nói:
-Mình còn con lợn 30 kg, bảo các chú các anh thịt luôn hôm nay bà nó ạ.
Mẹ mình nói:
- tùy ông muốn làm gì thì làm.
Ông lên nhà nói với các chú:
-Các chú thịt giúp tôi con lợn, thằng 470525 đã là kỹ sư rồi, tôi nghèo nên chỉ liên hoan nhỏ trong họ thôi. Chẳng giám mời ai, hơn nữa năm hết tết đến rồi, có mời cũng chẳng ai đến cả.
Thế là các chú, các anh chuyền tay nhau xem tấm bằng tốt nghiệp đại học và giấy phân công công tác, mọi người hoan hỉ nói:
-Thế mà cứ tưởng cháu nó bị đưởi về, chúng tôi ko giám nói cho anh chị buồn. tin này chiều nay cả làng họ sẽ lên chúc mừng anh chị đấy.
Thế là các chú phân công người đi chợ , người thịt lợn ......Thật là vui.
Cha mẹ mình lúc đó chỉ ngồi cười, nhìn con cháu tấp nập người dọn sân, người láy củi...
Cha mẹ mình rất kỳ vọng ở mình nay đã toại nguyện nên thầy mẹ mình phấn khởi lắm. Đêm đó mặc dù rét mướt nhưng nhà mình vui lắm.
Ngồi viết lên những dòng này cho bạn mình cũng ko cầm nổi nước mắt.
Những hình ảnh của cha mẹ mình có cảm giác như vùa xẩy ra ngày hôm qua.
Suốt đời này mình ko thể quên được hình ảnh của cha mẹ.
Chờ Nhau
Nguyễn Bính
Láng giềng đã đỏ đèn đâu
Chờ em ăn dập miếng giầu em sang
Đôi ta cùng ở một làng
Cùng chung một ngõ vội vàng chi anh
Em nghe họ nói mong manh
Hình như họ biết chúng mình với nhau.
Ai làm cả gió đắt cau,
Mấy hôm sương muối cho trầu đổ non.
1937
ghe' vao` tham bac' day :)
dao nay` hoi ban nen cung it ghe forum, thank bac nhiu`
Tắt đèn đi anh !!
Đêm tân hôn. Khách khứa ra về hết, trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng trẻ. Cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn, nhìn nhau say đắm, chú rể xăng xái giục: "Thôi, ta vào việc đi em".
Cô dâu bẽn lẽn: "Vội thế. Còn sớm mà anh!".
"Sớm gì nữa, 10 giờ rồi đấy". "Nhỡ ai gọi cửa thì phiền". "Không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu. Thôi, nhanh lên em!".
"...Thế anh tắt đèn đi vậy. Xấu hổ lắm".
"Sao lại phải tắt đèn? Tắt đèn thì kiểm đếm phong bì thế nào được?".
:icon_redface::):21:
Một anh chàng thường xuyên đi câu cá vào các sáng chủ nhật. Anh ta dậy sớm, chuẩn bị bữa trưa, buộc thuyền lên xe và đi câu cả ngày.
Một buổi sáng chủ nhật như thường lệ, anh chàng dậy sớm, lặng lẽ mặc quần áo, chuẩn bị bữa ăn, mang theo cần câu và lái xe đi. Khi ôtô ra khỏi garage, trời đổ mưa như trút, gió thổi ầm ầm. Anh chàng đành quyết định quay về. Cất đồ nghề đi, chàng lặng lẽ cởi quần áo rồi leo lên giường.
Tại đó, cô vợ vẫn đang thiu thiu ngủ, anh chàng vuốt ve lưng vợ và thì thầm nói: "Thời tiết hôm nay thật kinh khủng".
Cô vợ ngái ngủ đáp: "Anh có tin được không, giờ này mà gã chồng em vẫn đi câu!".
- Em Hãy Cho Biết đặc Tính Của Cọp?
- Thưa Cô, đặc Tính Của Cọp Là... Là... Hiền Lành Vui Tính, Và Thích Chộp ảnh ạ!
- Sao?
- Thưa Cô, Em Thấy Trên Màn ảnh Truyền Hình... Cọp đã Không Hại Những Người đi Lạc Trong Rừng, Mà Còn Tươi Tắn Khi được Chộp ảnh Konica ạ, Khi đó Ta Chỉ Cần Nói "konica"!
Giờ Sinh Vật, Thầy Hỏi Một Học Sinh:
- Em Cho Biết Hổ Mang Là Tên Gọi Của Con Vật Gì?
- Thưa Thầy... Là Tên Gọi Của Con... Cọp ạ!
- Sao, Con Cọp?
- Mà Là ... Cọp Cái ạ!
- Cái Gì?
- Dạ... Là Con Cọp Cái đang Có... Bầu ạ!
Trong Buổi Lễ Kỷ Niệm Ngày Thương Binh Liệt Sĩ ở Một Cơ Quan Nọ, đến Chương Trình Tặng Quà, Vị Chủ Toạ Quen Mồm Nói Rõ To Vào Micro:
- Mời Các đồng Chí Thương Binh Liệt Sĩ Lên Sân Khấu Nhận Quà... (???)
Trúc xinh trúc đứng bờ ao
Em xinh em đứng nơi nào cũng xinh
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng một mình cũng xinh.
Thấy em anh cũng muốn thương
Nước thì muốn chảy nhưng mương chưa đào
Em về lo liệu thế nào
Để cho nước chảy lọt vào trong mương.
Hỡi cô tát nước quang mây!
Cho anh một gáo tưới cây ngô đồng
Cây ngô đồng cành cao cành thấp
Ngọn ngô đồng lá dọc lá ngang
Quả dưa gang ngoài xanh trong trắng
Quả mướp đắng ngoài trắng trong vàng
Từ ngày anh gặp được nàng
Lòng càng ngao ngán, dạ càng ngẩn ngơ.
Giờ sinh vật, thầy giáo hỏi một em học sinh:
- Trong các loại cây mà bố em trồng, em thấy cây nào cho hiệu quả kinh tế cao nhất?
- Dạ, "cây xăng" ạ!
Lâu không gặp, ông chú thốt lên khi nhìn thấy cô cháu gái:
- Chúa ơi, cháu chóng lớn quá! Chú còn nhớ như in ngày cháu ra đời, hôm đó là thứ sáu, lúc đó khoảng 5 hay 6 giờ chiều...
- Chú nhầm rồi, thứ sáu hằng tuần, vào giờ ấy cháu đang học đàn dương cầm mà!
Một ông nằm trên ghế nhổ răng, hễ nha sĩ đến gần là ông ta ngồi bật dậy và hét toáng lên. Cô y tá cho bệnh nhân uống một ngụm rượu Whisky, nhưng vẫn không cải thiện được tình hình. Sau khi lặp lại trò uống rượu khoảng 10 lần, người đàn ông đã tỏ ra bình tĩnh hơn. Nha sĩ hỏi:
- Thế nào, lần này ông hết sợ rồi chứ?
- Đây thì biết sợ cái quái gì, chỉ sợ ông không có đủ rượu thôi!
Y tá chuẩn bị tiêm thuốc, chợt bệnh nhân kêu toáng lên:
- Á… Á! Đau quá!
- Ông này hay nhỉ? Tôi đã tiêm đâu mà ông kêu ầm lên thế!
- Chân! Chân! Gót giày của cô đâm thủng chân tôi rồi!