Nguyên văn bởi
nhutri
------------
BÉ CÁ UI.KHÓC ĐÂY LÀ VUI MỪNG MÀ KHÓC,khong biết chị và em có gặp dc nhau khong,nếu gặp dc chị sẽ ôm em khóc thật nhiều vì vui mừng chư không vì buồn chi đâu,em iu dấu ạ ở chổ chị cũng mưa dầm dề đây,nếu lúc trước khi chị bằng tuổi em mà hiểu biết về phật pháp như vầy thì có lẽ,có lẽ....àh mà đúng rồi có lẽ chị sẽ khong gặp mọi người như bây giờ,chắc là duyên,chắc là duyên ,biết đâu trong cái mình nghĩ xấu nhưng là chuyện tốt .trong cái mình nghĩ là chuyện tốt nhưng nó biết đâu lại chẳng tốt như mình nghĩ,duyên..........???:)