BẠn đang nói gì N ko hiểu gì cả!?
tâm niệm ý mà hihi , một số người có 1 số khả năng khác 1 chút hihi , công phu ý mừ hihi , như tới chỗ người sân si nhiều thì người mình nặng nề , mệt mỏi , tới chỗ người thanh thoát thì mình được như vậy , gọi là tâm ứng tâm .....
từ trường mỗi người toả ra xung quanh tuỳ vào tấm lòng thiện nhân , tập khí bao quanh đó cũng vậy ..... người tham sân si nhiều thì khí trọc nhiều , người chân thành thì khí thanh , hay đơn giản là cơ thể rỗng vô cảm , hồi trước ở bên thầy cũng vậy , người nhẹ như đang bay , ở bên NN thì có được 1 ít loại khí đó , từ đó mà biết được tâm mỗi người như thế nào , hihi lời nói ko thể đến được hihi .....
đây cũng là loại có thể giao tiếp với những phi nhân và các loài động vật khác , chỉ phát âm lực là được rồi , chú niệm linh hay không linh là ở chỗ này , người chân thành , niệm 1 câu đủ siêu thoát phi nhân rồi hihi , công đức giác ngộ là vô lượng .....
hihi , thích hiểu sao thì hiểu .....
thôi, theo thiển ý của tôi, các vị hãy đi nơi khác trò chuyện... cảm giác của những người bận rộn mà mỗi lần lội hết tất cả các trang mới tìm và đọc được 1 bài của Thầy quả là "hơi không được thoải mái".
các vị hoan hỷ trò chuyện chỗ khác có được không.
Gửi Thầy Cửu Bảo Long: chúc thầy luôn an lạc, con sẽ ngồi chờ thầy về kể tiếp con nghe những câu chuyện...
con chào thầy.
hi vọng những cuộc đối thoại không liên quan chủ đề sẽ tạm dừng tại đây ạ. rose4
hihi thành tâm là ở bạn , mình chỉ trợ lực 50% thôi , nữa chặng còn lại thì bạn tự đi nhé hihi
Mình đã hy vọng bạn có cách làm cho hình nó rõ hơn (và đó là lý do tại sao mình hỏi bạn ban đầu, và bạn đã nói làm dc nên mình mới thắc mắc) chứ vẽ thì là biện pháp cuối cùng vì như bạn nói đó, cũng là họa sĩ rồi! Mình sẽ làm 1 hình thiệt rõ và scan, sau đó chụp lại! Mình nghĩ cách này ko mất thời gian, lại giử dc nét ban đầu!
Cảm ơn bạn nhiều nhé!
ví dụ như công cụ S là chấm mịn các vết răn , tạo những vùng chọn thích hợp để xử lý , phải xem nỗ lực từ NN khi làm chứ , với mình thì dễ , khoảng 96h là xong hình , hiện tại ở nhà chưa có máy , cty thì ko thể làm việc riêng vì quy định ko cho phép .....
- các cách xử lý thì mình đã nói qua , giờ là bước thực hiện của NN .....
híc híc, con nhớ Thầy quá. Thầy sớm về nhé Thầy. Con sẽ đợi cấc bài viết tiếp của Thầy.
xong việc cần làm nên thầy đi. đừng chờ
hihi... vậy là topic này hổng có chủ... vô chém gió thoải mái... hiihi...
Thank you, em Tiểu Thư :)
Chị sẽ cố gắng làm; khi làm xong chị sẽ up lên chia sẻ với em và các bạn nhé :) Có lẽ chị cần 1 chút thời gian do dạo này chị đang lo việc tự in kinh ấn tống do Sư đã nhờ chị in cho chùa và vài việc khác riêng của chị :)
Chúc em 1 ngày vui vẻ!
A Di Đà Phật _()_
con nhớ Thầy , Thầy CuuBaoLong !! con mong Thầy luôn bình an , khỏe mạnh
Phật là ánh từ quang: http://www.youtube.com/watch?v=fPtYEhA6zY4
_()_
hihi... vậy là Mr Tèo chưa đọc đoạn kinh Pháp hoa này rồi:
....
“Chân quán, thanh tịnh quán,
Quảng đại trí tuệ quán,
Bi quán cập từ quán,
Thường nguyện, thường chiêm ngưỡng”.
....
Hình tượng Quán Thế Âm bồ tát biểu hiện cho vẻ đẹp của lòng từ bi, được thể hiện dưới dạng người mẹ hiền đang nhìn đàn con một cách yêu thương... do đó vẽ càng đẹp càng tốt đó huynh, để cho chúng sinh nguyện và chiêm ngưỡng...
hihi... nếu TT mà xinh đẹp như Quán Thế Âm thì chắc Mr Tèo sẽ ngắm một cách đắm đuối đó à nha... hihi...