nếu vậy TH là nghệ sĩ rồi...nghệ sĩ xiiii...pam...hihi
Printable View
Xin mời LIENHOADIEUHY vào đây vui chút xíu nào
Mời anh mời chị sang chơi,
lâu rồi chẳng thấy 1 người nào sang.
bảo rằng: cách trở đò giang,
Bảo rằng cách trở ngàn trùng xa xôi,
Hay là lời chẳng đắt lời.
nhà rách vách đất chẳng chơi với già.
Tủi thân già biết chăng là.
Cầu thân mà chảng được mà cầu thân.
Thương cho thân phận con tầm,
nhả bao nhiêy kén vẫn nằm đợi ai
Thương cho thân phận hoa nhài.
Ngát hương như thế chẳng người đến thăm.
Thương cho sen nở dữa đồng.
Dẫu lìa ngó ý mà lòng vấn vương
Thân già này vẫn gian truân,
Thôi đành chịu vậy 10 phần ko vui
Mong anh, mong chị sang chơi,
Các cháu cũng người người ngóng trông.
Gọi là 1 chén rượu hồng,
đầy vơi cũng gọi chút lòng chúng tôi.
Mời anh mời chị sang chơi
chắc các bác các huynh tỉ bận nhiều việc nên chưa ghé thôi, Bác đừng buồn, trước sau gì bác cũng được toại nguyện thôi
Có lẽ là như vậy
Bác vẫn chưa ngủ.
Bác vắng nhà từ chiều đến giờ, chắc bác đi nhậu hả bác?
Cháu mới mở văn phòng tư vấn đấy, Bác vào tham quan và đóng góp ý kiến nhé bác
Vẫn chưa ngủ các cháu vẫn thưc hả, con gái thức khuya ko tốt câu, TH nói dúng đấy, nhưng cứ nói chuyện trong nhà bác không ai dám làm gì đâu
Thế nào 2 cháu tối qua vui chứ
Dạ.! 2 anh em tâm sự xung quanh chủ đề nóng của tieunghi Bác ạ. Cháu thấy tieunghi đang gặp vấn đề lớn đó Bác. Nếu ko đả thông sớm sẽ nguy...Cháu hiểu tâm trang của tieunghi vì cháu cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Bố hiểu lầm con rồi
Một thanh niên người Sài Gòn vừa cưới được vợ người miền trung (vùng Quảng Nam Đà Nẳng). Anh này có cái tật là rất mê chương trình thời sự của VTV, cứ đến 7 giờ tối là cứ dán mắt vào cái TV, ai gọi gì cũng mặc.
Hôm nọ, 2 vợ chồng về thăm bố mẹ vợ. Thấy chàng rể ở thành phố về chơi, ông nhạc vui mừng làm một bàn nhậu linh đình bày ngoài sân, mời hết bà con thân thuộc đến để khoe rể thành phố.
Bàn nhậu đang vui bổng đồng hồ điểm 7 giờ tối. Như có hẹn với người yêu, anh chàng chạy vào nhà mở TV và dán mắt vào.
Ông Nhạc ko thấy chàng rể bèn quay đầu gọi vọng vào nhà...ko thấy chàng rể trả lời, ông bực mình gọi to hơn..
Anh chàng mới giật mình, trả lời ông bố vợ...."con kẹt, con kẹt"
Tự nhiên cái chén bay thẳng vào đầu...anh chàng...
Một người đàn ông mù đi trên phố, được con chó dẫn đường. Đến khi cần sang đường, con chó không biết phân biệt đèn đỏ đã dẫn người đàn ông đi lạc giữa dòng xe cộ nườm nượp.
Rất may là có một người đã chạy ra và kéo cả người mù lẫn con chó của anh ta lên hè. Lên đến nơi, người mù thong thả móc chiếc bánh trong túi mình ra và đút cho con chó. Người kia thấy vậy rất ngạc nhiên và hỏi: “Tại sao anh lại thưởng cho con chó sau khi nó đã suýt giết chết anh như thế?"
Người mù liền trả lời: “Trước khi tôi có thể sút vào mông nó thì cần phải xác định được chính xác đầu nó ở đâu chứ”.
David được tặng một con vẹt nhân dịp sinh nhật của mình. Đó là một con vẹt rất đẹp nhưng lại hết sức hỗn láo. Nó chỉ biết nói những câu tục tĩu và không bao giờ chịu nghe theo những lời dạy bảo của David. Một ngày kia khi con vẹt văng tục trước mặt mẹ David, không chịu nổi nữa, cậu mở cánh cửa tủ lạnh và tống nó vào trong. Sau một hồi đập cánh loạn xạ, chợt con vẹt im bặt. Giật mình, sợ có chuyện gì không hay xảy ra, David vội mở cửa tủ. Con vẹt lập tức bay ra và đậu trên vai David nói hết sức lễ phép: “Tôi biết mình đã có thái độ không đúng mực. Tôi hứa từ nay sẽ luôn nghe theo lời anh. Xin anh hãy tha thứ cho tôi”. Chưa kịp hết ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này, David lại nghe con vẹt hỏi: “Nếu có thể được, xin hãy cho tôi biết con gà trong tủ lạnh đã mắc tội gì vậy?”
Hai vợ chồng nhà nọ đi đến hội chợ tìm mua một con bò giống. Họ nhìn thấy một con, trên trán có gắn tấm biển đề: “Con bò này đã phối giống 50 lần trong năm qua”. Người vợ trầm trồ nói với chồng mình: “Anh cần phải học tập con bò này”.
Bước sang con bò thứ hai, tấm biển đề: “Con bò này đã phối giống 65 lần trong năm qua”. Người vợ thán phục: “Hơn 5 lần mỗi tháng. Quả thật đây là tấm gương cho anh”.
Bước tới con bò thứ ba, bà vợ thốt lên kinh ngạc: “365 lần một năm. Tức là mỗi ngày một lần. Hãy học tập con bò này”.
Không chịu nổi, người chồng gào lên: “Bà hãy hỏi con bò này xem, nó có làm cả 365 lần với cùng một con bò cái hay không”.
:21::21::21:Ôi Bác nhà ta dí dõm quá:21::21::21:
Tuổi của các cháu Bác đã qua cách đây 30 năm rồi, nên thương các cháu mà vui vậy
bac zui tinh wa :D lau roi ghe tham bac ty'