ghé qua chào Huynh Trưởng.:ciao:
Huynh vẫn công tác tốt là mọi người cũng an tâm.chúc Huynh trưởng bình tâm an lạc
Printable View
ghé qua chào Huynh Trưởng.:ciao:
Huynh vẫn công tác tốt là mọi người cũng an tâm.chúc Huynh trưởng bình tâm an lạc
Lâu lắm rồi mới thấy cô em đến thăm. Cám ơn NICÕXUANDAO thỉnh thoảng ghé chới
Chào Các Huynh đệ
Theo dõi các tiểu phẩm gần đây, thấy Huynh Trưởng còn Hoành Tráng lắm
Tuy nhiên với vẻ bên ngoài như vậy cũng chưa thể che được một tinh thần mềm yếu vốn có đâu.
Nên chúng ta luôn phải tiếp sức, động viên bằng mọi hình thức nhất là cả Cafe, rượu, chè... để còn nhận được tin vui từ sức khỏe cũng như tiểu phẩm của Huynh Trưởng...
Thân mến
Rất cám ơn viong, nói thế thôi lão già 62 tuổi rồi còn chi là hoành với chả tráng, cám ơn dã động viên khích lệ thôi thì sẽ cố gắng để khỏi phụ lòng tin của bạn bè vậy
Bác ơi, con đây. Mấy tuần nay con bị bệnh bác à..
Lâu nay bận nhiều việc quá, bây giờ mới vào lại được diễn đàn, trước hết đến chào bác Bách một câu ạ :D
Cám ơn bạn lâo lắm rồi ko gặp nhau , bạn vẫn khoẻ chứ
Chào Huynh Trưởng!
---
“ Chết đã đỡ chưa ………………………….. hỏi thăm nhé !” (Trích gửi cô cháu)
“
Cám ơn bạn lâo lắm rồi …. bạn vẫn … chứ " (Trích gửi cậu cháu)
"Hôm lâu mời chú , hồi này tu RÌ mà kiêng dữ vậy, Thôi vậy lúc nào rảnh chú và các cháu uông Cafe nhé, Chúc hạnh phúc" (Trích gửi Vi này)
"Từ độ đến nay Huynh có khẻ không?" (Trích gửi Vi này từ dạo TGVH.COM HĐ trở lại vì Huynh đã bắt chước cô cháu)
----
Em cảm ơn Huynh Trưởng họ Bách. Độ này em có chuẩn bị tinh thần để tu tập theo môn phái RÌ nên em mới kiêng - đặc biệt là món RÊ.
Em rất sẵn sàng được sum tụ bên Café cùng các cháu (à các em).
----
Đùa với Huynh lúc thôi mà, lâu không được đọc chuyện thư giãn của Huynh nên vậy đó.
Hôm nọ Xếp DienBatn trêu Huynh có đã không.
Sao Huynh không nhắc Xếp post vài cái picture dô lên đây cho mọi người đã.
Lâu không biết nàng Bùi Thị Xuân còn hoành tránh như trước chăng.
Thôi hẹn Huynh dịp khác nhé.
Vài lời hỏi thăm, chúc Huynh Trưởng luôn yêu đời - sống lâu!
Kính chào Huynh Trưởng.
Hồi này ko thấy thanhhuy và bạn nó vào thăm mình rồi, hay các cháu quên bác rồi đây
Lính mới tò te xin kính chào cả nhà , chào bác 470525 ạ . Bước đầu còn nhiều lạ lẫm xin được mọi người hướng dẫn .
Bác ơi, dãy số trên có phải mã két hay mã khóa " trái tim " hở bác ?
TK
Chào bạn "Lính Mới Tò Te"
Nhưng lại vác que (Que Trời) đi trước.
1. Chúc Bạn tìm được nhiều điều mới lạ - trong cõi vô hình này!
2. Mã số đó để giải sầu chứ không chỉ là chìa khoá để đến với trái tim của nàng mộng mị nào đó đâu đó đâu, ví dụ nếu bạn cảm thấy trống rỗng, tênh tênh một cái gì khó tả - buồn mênh mang, và không muốn tình trạng ấy tiếp diễn hãy nhẩm liên tục "470 525"
3. Nếu đi xe ô tô, tàu - nhẩm liên tục số 720 640 - hết say liền
4. Và còn nhiều chiêu khác - cứ Phước Hải mà tầm học
5. Hãy áp dụng vào thực tế cuộc sống đi - chúc bạn thành công!
6. Lưu ý: nhẩm đọc chứ đừng đọc to họ bắt chước thì mình mất liền, đã buồn càng buồn hơn - đã say càng say hơn...
Cám ơn bác Viong đã hướng dẫn , nhưng TK thắc mắc một điều là nếu đang buồn , tức là tâm trạng đang rối bời thì làm sao mà tĩnh trí để rồi nhớ ra đọc 470525 . Nếu mà nhớ ra cũng không thiết tha gì mà đọc vì lúc ấy đang chán .... chán lắm lắm . Đi xe thì TK chưa bao giờ bị say . Nhưng TK hay bị cảm giác hồi hộp , gần đây hay bị chóng mặt ( thấy nhà lúc lắc đu đưa ) thì có con số nào đọc không vậy để TK thử luôn .
Cám ơn bác
ThienKim