Nguyên văn bởi
camap_anchay
Anh đó là anh chàng hùi xưa em thích đó. :dont_tell_anyone:
Hôm nọ gặp nhau trong nhaf sách em có kể chị rùi. Hôm nay gặp lại trong 4r á, rồi có nt wa lại, anh ta nói là hôm gặp ở nhà sách thấy mến mến mà ko biết cách nào gặp lại. Bây giờ thì vô tình hội ngộ trong 4r. Vậy á. Mà em thì khác hùi trc rùi nên ko có hứng thú. :))
Giấc mơ điên điên khùng khùng
Hôm trc mơ thấy 1 ng cầm tay em, bấm móng tay vào cổ tay em làm bật máu, rồi nói em ko phải ng thường mà có cốt cách hơn nhiều. Em sợ quá chạy trốn mất tiu.
Hôm kia mơ thấy tự dưng trên tay đeo 1 chuỗi hạt bồ đề. Lỡ làm mạnh tay nên nó đứt ra, lập tức có 1 chuỗi khác xuất hiện trên tay.
Hôm qua thì em thấy mình gặp những người rất lạ, chằng ai quen, ng tốt có mà ng xấu cũng có. Nhưng tất cả ngồi trò chuyện bằng thứ tiếng gì đó mà em ko hiểu, giọng thì trầm trầm đục đục. Em ngồi 1 góc quan sát lâu lắm. Rồi có 1 tiếng nổ lớn, sau đó là âm thanh đều đều, nghe như chữ Om á. Mọi ng lúc đó mất tiu chẳng thấy đâu, em thức lun đến sáng.
Chẳng hiểu sao lại gặp toàn mấy giấc mơ kì cục, ngủ mất ngon.