Tiêu sơ cây núi bóng tà dương
Khe suối đi qua viếng đạo trường
Không khói đun trà hạc trong ổ
Mến thay thiền vị thật thanh lương
Printable View
Tiêu sơ cây núi bóng tà dương
Khe suối đi qua viếng đạo trường
Không khói đun trà hạc trong ổ
Mến thay thiền vị thật thanh lương
Thơ hành giả :)
[QUOTE=chienkhud;903549]Thơ hành giả :)
KHÔNG PHẢI THƠ HÀNH GIẢ
MÀ LÀ GIẢ HÀNH THƠ
THÂN rose4
-------nhân hòa rảnh rỗi lại làm thơ
-------tả bóng núi cây dưới ánh tà
-------hôm nay sao rãnh ngồi khe suối
-------không lữa lấy đâu hạt đấu trà
-------chẳng hay thiền vị nhanhoa thấy
-------có phải chăng là ánh tà dương?
-----------hi hi thấy nhân hòa không còn chút bợn lòng nên đùa tí:peace_sign:
TA THẤY : CÀNG ĐI CÀNG XA...
MỘT HAI - HAI MÀ MỘT
CÙNG NHỊP ĐẬP CHÂN TÂM
CHUNG VAI XÂY ĐẠO PHẬT
THẬM THÂM !
---------------HÌNH BÓNG XUYÊN TRẦN TÂM BẤT ĐỘNG
---------------MẶT TRỜI SOI RỌI LÁ VẨN XANH
rose4
http://www.thienlam.org/uploads/news...e043-large.jpg
[COLOR=" : Sắc tướng vốn không, nương cảnh huyễn độ người mê muội;
Tử sanh nào có, mượn thuyền từ vớt kẻ trầm luân.
---o0o----
bước chân phiêu diêu giữa núi đồi
tìm câu thanh tịnh lửa lòng sôi
cảnh ơi! hơi rừng ven hơi thở
tịnh chốn non bồng,tịnh vẫn sôi
ĐI TÌM TỊNH
[COLOR="DarkGreen"][/COLOR]LẶNG NHÌN TRĂNG SÁNG NƯỚC TRONG - ĐÈN BÁT NHÃ CHIẾU TAN NIỀM TỤC
LẮNG NGHE KINH VÀNG KỆ NGỌC - TIẾNG TỪ BI GÕ THỨC TÌNH THƯƠNG
Kính gởi hai anh , nguyensanh và nhanhoa123 ,
Xin gởi tặng hai anh bài thơ sau :
( trích từ Kinh .VVP )
MINH TÂM KIẾN TÁNH
Đạo cả cho hay ở giữa mình,
Ấy là Tánh sáng với Tâm linh.
Tâm linh kỳ thiệt nghiêng tai ngụ,
Tánh sáng phải chăng trở mắt nhìn.
Trước mắt đừng ham đều sáng láng,
Trong lòng xin giữ chử trung bình.
Nước trong dòm thấy Minh-Châu hiện,
Khí huyết khuyên ai khá giữ gìn !
Kinh .VVP
CẢM ƠN BẠN ĐÃ GỞI THƠ CHO TA
KINH VVP LÀ KINH GÌ ??
BẠN NÊN GIẢI THÍCH RỎ RÀNG ĐỂ NGƯỜI ĐỌC KHÔNG BỊ NHẦM LẪN !
VÀI DÒNG CHIA SẺ VỚI BẠN
CHÚC BẠN AN LẠC TINH TẤN
THÂN rose4
-----------------------------------------
NẾU CÓ DUYÊN TRI ÂM THÌ BẠN TẶNG CHO TA BỐN CHỮ:
A DI ĐÀ PHẬT
LÀ ĐƯỢC RỒI!
MONG LẮM THAY ..... !!!!!!
TÔI ĐI TÌM TỊNH GIỮA BỒNG LAI.............
THÂN TẶNG BẠN QIN SHIHUANG rose4
http://www.thienlam.org/uploads/news...e014-large.jpg
http://www.thienlam.org/uploads/news...e013-large.jpg
CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN AN LẠC rose4
THÂN rose4
hi hi sao lại gửi hại anh,bạn làm thế tôi và nhanhoa dành lộn đánh nhau làm sao?
đạo pháp cho hay ở giửa mình---------đạo pháp mênh mông ở giửa đời
ấy là tánh sáng với tâm linh-----------con đường tỏ rạng ánh quang minh
tâm linh kỳ thiệt nghiên tai ngụ--------linh tâm là nguồn sinh sống sáng
tánh sáng phải chăng trở mắt nhìn-----minh tâm đâu phài nhìn bằng mắt
trước mắt đừng ham điều sáng láng----phiền nảo tiêu trừ tỏ ánh minh
trong lòng xin giử chử trung bình-------không lên không xuống trung bình hiện
nước trong dòm thấy minh châu hiện---minh châu tự sáng đâu cần nước
khí huyết xin ai khá giử gìn------------tâm lặng huyết bình giử gìn chi
-------------------nhìn trời họa lại mấy vần thơ
-------------------tặng bạn vui chơi ngắm sơn hà
-------------------có qua có lại đời thêm sáng
-------------------có đúng có sai đạo hóa thành
-------------------không thêm không bớt trời mây tạnh
-------------------không có không không,đại sống thành
-------------------------------0-----------------------------------
CÒN CÓ TA ĐỂ DÀNH NỮA SAO ?
THÂN rose4