Ý za , Papa thức khuya thế !
Con đi nấu ăn cái đã , tý vô hóng hớt tiếp hihi
Printable View
Cho em xí 2 cái đùi. Bua nào chi qua chổ em đãi chị an hột vịt lộn hen
tưởng có gì hay ho .hóa ra là mấy đứa rãnh rỗi không biết làm gì tán phét với nhau.thật nực cười
nica arahum đâu rồi , ngãi ơi ngãi đâu bị ta cho trúng NGŨ LÔI HÕA trọng thương rồi hả , ta mới lên tiên giới họp ở thượng giới mới về đây , 2 ngươi coi chừng ta bắt hồn vía giam xuống âm phủ , còn cái cha tổ sư thầy bùa đâu rồi, lấy níc khè thiên hạ sao,
khà khà hôm nay ngày 29 tháng 7 ngũ phương chư phật ta đã chiến thắng với tất cả cao thủ tu chưa đến nơi tới chốn, pháp thuật còn kém quá phải tu luyện 1000 năm nữa, hay là nicara gum và ngãi ơi ngãi , lão bà minh đài, tổ sư thầy bùa, theo ta làm đệ tử để ta chỉ dại thêm hahahahahahahahahahahahaha
thôi ta đi xuống đông hải long vương uống rượu , có gì chịu làm đệ tử thì lên thông báo cho ta biết trước
Admin chuyển Topic này xuống mục Spam, xả stress...
Như vậy đúng nghĩa hơn.
Thiệt áh ? Ưhf , tý chị để dành đùi cho em nhen , chi thích ăn hột vịt lôn lắm áh hihi ( nên lúc đi học cô giáo tặng chị quá chừng luôn )
hoangyen
------------------------------------------------------------------
còn cái ngon nhất là po câu muội có tính cho ko
------------------------------------------------------------------
còn cái ngon nhất là po câu muội có tính cho ko[/QUOTE]
Bên này bán gà không chừa đầu , cổ và phao câu . Nên muội biết nói sao bi giờ hihi
Hi hi... Hồi hôm lão nằm ngũ, thấy toàn là sóng vỗ ba đào, trời đất quay cuồng, bùa ngãi văng tứ tung, dể dợ thiệt, nhưng sáng ra vẫn thấy mình nằm trong màn, hihi.. đúng là giấc mộng phù du. Thui đi uống cafe đã , có ai đi hông, luôn tiện cho quá giang lun. :D
sáng nay vô sớm, hy vọng kiếm cái áo, ai ngờ sạch trơn, không có cái chi hết.
chắc hôm qua quánh nhau liu riu rồi giải tán nhỉ?
thế mà mình cứ tưởng bở.
Có uýnh đấm gì đâu lão , HY ngồi canh cho mọi người ngủ , sẳn hóng chuyện luôn , mà chả thấy cao thủ nào cả hihi
Thôi , lão ra tiệm bán đồ sida lượm đại một cái về mặc đi lão . Chứ khoe xương xẩu vậy , nhìn ớn hàng quá hic !
HY đi ngủ nhé ! Chúc cả nhà một ngày tốt lành !
Hôm nay các cao thủ dính đòn hay sao mà chả thấy đấu đá gì thấy này. Diễn đàn lại trở nên yên bình ròy.
Cuối tuần rồi, lo chở vợ con, người yêu đi chơi, còn dám ở đó mà đánh đấm thì có nước mà mềm xương với mấy bả.