Nguyên văn bởi
Thiện Tịnh
Đâu đến nỗi đệ phải đổi nghề, đầu tiên như đệ đã làm xóa bỏ các phim và hình ảnh ra khỏi máy tính là tốt rồi, đối với các bạn ngày xưa khi gặp lại đệ nên có một khoảng cách tối thiểu, khoảng cách có được thiết lập bởi vị trí, lời nói, cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, nụ cười...., đệ quan tâm nhiều hơn đến vợ, con, gia đình... và trên hết là Phật Pháp, đệ công khai điều đó cho mọi người biết, gia đình là trên hết (chấp như vậy đó) Phật Pháp là trên hết. Khoảng cách đệ thiết lập xuất phát từ cửa lòng đã đóng với tất cả những dĩ vãng xa xưa, tuyên bố giờ đây chỉ có gia đình va tu tập, dần dần sẽ làm nản lòng và cảm hóa được họ.
Cảnh tùy tâm chuyển, nhưng tâm mình chưa chuyển nổi cảnh thì trước tiên cố gắng tránh xa những nơi hoặc tránh tạo điều kiện thuận lợi để phát khởi duyên tình, có lẽ đệ đẹp trai, có duyên trong sự tiếp xúc, có sự lôi cuốn người khác phái hoặc điều kiện kinh tế gia đình thuận lợi nên được nhiều người để ý và mộng tưởng, cho nên đệ cũng nhìn lại mình trong khi quan hệ, tiếp xúc như đã nói tên tạo sự xa cách trong lời nói, ánh mắt, cử chỉ....
Đệ đang độ tuổi sung mãn nhất của cuộc đời, lâu ngày ngăn cách, gặp duyên lửa tình hừng khởi, nếu không dừng được thì dĩ nhiên là làm cho ta bị dày vò rồi, có như vậy mới thấm câu "nghiệp sát dễ phạm, lòng dâm khó trừ" đệ nhỉ. Đệ nên đọc kinh Địa tạng trong kinh có nói nhìn người nữ quán sát là mẹ, con, chị, em, thân bằng quyến thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp, thưc hiện phép quán bất tịnh, về nhân quả, dĩ nhiên bây giờ thì chế ngự lửa tình thật khó khăn, nhưng đệ cứ đọc đi, cứ quán đi lâu ngày sẽ thấm đệ ạ, lúc căng thẳng quá thực hiện phép điều hòa hơi thở, buông lỏng các cơ, thư thái đầu óc đệ sẽ cảm thấy thanh thản hơn, về với gia đình, ngồi bên cạnh vợ ru con, quét nhà, rửa chén, trò chuyện cùng người thân đang hiện hữu chung quanh, tất cả mọi việc đệ thực hiện một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, trân trọng từng giây phút hiện tại thì đầu óc cũng bớt vẫn vơ.
Thường người tu theo Tịnh tông khi gặp những chướng duyên cũng nên thực hiện hương sám là lạy sám hối chuyển nghiệp, trong thời công phu phần nghi thức từ dâng hương đến tự quy y vẫn như nghi nhật tụng nhưng không tụng kinh hay trì chú mà với lòng chí thành, tâm khẩn thiết đọc lời cầu nguyện Tam bảo gia trì và lời sám hối sau đó với động tác nhẹ nhàng khoan thai đệ vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật vừa lạy, mỗi một động tác lạy thì niệm được khoảng từ 8-10 lần danh hiệu Phật, tùy sức nhưng nên đặt tiêu chuẩn hơi cao một tý khoảng hết 1 cây nhang là vừa.
Trong cuộc sống hàng ngày nên hạn chế tối đa hoặc bỏ hẳn rượu, bia, chất cay, gia vị ngũ tân (hành hẹ tỏi nén kiệu) vì các chất này kích thích lòng dâm khởi dậy, tối đệ không nên uống trà hoặc cà phê làm cho mình khó ngũ mà đầu óc lại suy nghĩ vẫn vơ, tham gia một môn thể thao lành mạnh cần nhiều năng lượng...nếu đệ ăn chay trường thì tốt quá hoặc tăng số ngày ăn chay lên, những ngày ăn mặn hạn chế ăn thịt là những thức ăn có máu đỏ vì nhiều năng lượng.
Có như vậy mới cảm thấy thương Ngài A Nan với thân hình trẻ đẹp khi bị dâm nữ Ma Đăng Già cám dỗ đệ nhỉ.
Quan tâm nhiều đến vợ, con, gia đình, hành trì tu tập, hạn chế bớt sự thuận duyên cho lòng dục phát sanh, sám hối chuyển nghiệp. Thực hiện như vậy hy vọng đệ sẽ cảm thấy bình thản hơn.
A Di Đà Phật