[QUOTE=nhanhoa123;759617]TÌNH NGƯỜI SỐNG THẬT ĐẠO THẾ NHÂN
MÁT NƯỚC TINH HOA ĐỜI ĐẠO SÁNG
TRÔI TRONG SINH TỬ TÂM THƯỜNG TỊNH
ĐỊNH THƯỜNG TỎ RẠNG SÁNG HƠN TRĂNG
Printable View
bác ơi, TH là j ạ, cháu k hiểu.
cái bác đoán đã xảy ra cả năm trước rồi ạ, từ khi cháu bắt đầu thiền cơ, cháu hơi ngược lại với người khác chút. được cho nếm quả ngọt từ đầu để biết vị rồi mới học cách gieo hạt. nên nhiều khi cứ bám chấp vào cảm giác quá khứ. mãi mới biết buông ạ. hi, à, cháu k nói chuyện thông minh, nhưng cảm giác về thân hay sự chuyển biến về tâm. ban đầu tò mò, khó chịu, đủ hỷ nộ ái ố. nhưng giờ thì biết tất cả chỉ là CẢM GIÁC thôi. cháu cảm ơn bác ạ. hi
topis nầy hay thế mà sao các ngài nhập thất lâu quá thế rũi mà chứng đạo hết rồi thì ai cứu độ chúng sinh,,,,,,,,,,,,nguyện cầu cho gió bớt rung ,cho mưa đổ xuống cho cây nẫy mầm,cầu cho mưa móc xuống đồng,muôn hoa đua nỡ màu xanh sống đời,
---------------------AI CÓ TÂM BỒ TÁT XUỐNG TAY CỨU TOPIS NẦY VỚI
ngồi thiền và niệm phật thôi :)
Em thì chưa vào trạng thái thiền bao giờ vì khi thiền còn nhiều tạp niệm quá, nhưng em có tìm hiểu qua trạng thái thiền thì cũng cảm nhận được đôi chút, cảm giác ấy rất feeling phải ko các bác? thân tâm nhẹ nhàng, thoải mái vô cùng, gần giống như chết vậy, Người vẫn sống nhưng cảm giác như chết.
bởi trango Xem Bài Gởi
dạ cảm ơn bác ạ. cháu cũng k dám nhận là người của thiền môn, cũng chỉ mới dám nhận là mình có tu đạo Phật
chuyện hiện tượng lạ khi thiền, ngay cả khi đã xả thiền rồi là bình thường, từ trên forum, tới trong sách vở này kia, gần như chưa có cái j mọi người kể cháu chưa trải qua, trong hơn 1 năm qua (nhưng cái quan trọng nhất là định huệ thì chưa có). cháu không quan tâm nó mở hay không lắm chỉ đang tìm cách để mình tăng định lực,
t đã ra khỏi top nhg cuối cùng phải vào để đính chính lại đoạn này cho T , đây chỉ là những chuyện hiện tượng lạ khi thiền của những ng mới thiền thôi. Những gì trang trải qua còn rất hạn chế, mới chỉ đang ở giai đoạn đầu, nên nếu k viết rõ sẽ dẫn đến hiểu lầm đấy, bác NS cũng khó mà tư vấn đúng đc.
bác nói thế thôi đúng hay không là ỡ nơi con ,cứ thử nghiệm đi rồi sẽ thấy đúng hay không,bác chỉ sợ nhửng ai ở vào trạng thái đó mà không nắm vửng thì sẻ chạy theo nó thì có thể đánh mất cái thực thể cũa nó,vì hiện tượng không phãi là bãn thể,cũng như sóng không phãi là nước vì có gió nên có sóng,nhưng hết gió thì sóng là nước,nếu thiếu trãi nghiệm thì khó phân biệt được,môt khi có một cây ăn quả nó hội đũ các điều kiện như phân tro nước non khí hậu ánh sáng đúng nhu cầu cũa nó thì tức nhiên quã cũa nó phải tốt dù mình có phũ nhận nhưng nó là nó,thế thôi chào con nhé
Một chủ đề còn nhiều tranh cãi. Tự nhiên các bạn vướng vào tranh cãi này...các bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được thiền.
có 1 bạn khuyên mình là : dù có chuyện gì xảy ra thì cũng hãy quên đi... mình thấy lời khuy6en này rất hữu ích nên chia sẻ với mấy bạn ở đây
sao lại quên,nếu bạn cố quên thì nó lại nhớ mà bạn không trụ vào thì nó qua,ví dụ bạn nợ người ta rồi người ta tới đòi mà bạn quên là không được đó ,hoặc bạn hứa người ta cái gì thì phải nhớ, chứ không là bội tín đó nhé ,tới giờ đói cơm khác nước mà quên thì đở tốn, hi hi đùa tí vui nhé,,,,,,quên mà nhớ nhớ mà quên,quên quên nhớ nhớ nó là một,ưng vô sở trụ
dạ không thưa bác. nó vẫn có đó. cái con cần là câu trả lời từ nơi chính mình. còn những gì viết trên forum cũng giống như 1 dạng xả stress đó bác
nên nhiều khi con quên là mình đã "hỏi".
Lam sao de thien va niem phat dc nhj? Thien niem song tu?