nhutri thích nhân vật phản diện trong phim ,vì nhân vật ấy hướng chúng ta nhìn lại chính mình,
Printable View
nhutri thích nhân vật phản diện trong phim ,vì nhân vật ấy hướng chúng ta nhìn lại chính mình,
Chuyện gì đến rồi sẽ đến...chuyện gì không đến sẽ không đến..
Love_Tamlinh tại thượng trên cao, ngài là thần của các vị thần, cũng không ngoại lệ.
Mặc cho dâm nữ Hoàng Yến liên tục kêu réo đến khản cổ...ngài vẫn không đến...và cũng vì quá kinh hoảng về chất dâm trong người của cái gọi là Thần Kinh Tích Cực Hoàng Yến...nên ngài quyết định tắt máy cho nó lành...
Kể ra cũng chẳng có gì lạ....bởi là dâm nữ thiên hạ vô song...nên khi nghe nói Love_Tamlinh là trai đẹp thì mấy khi con mệ này bỏ qua...haizzzz...buổi ốp nai này , không biết bao nhiêu cao thủ ăn chay trường bị con mệ này phá đạo hạnh... ???
Sau khi phá hủy 20 năm tu vi đạo hạnh của tieuthien....vẫn chưa thỏa mãn tính dâm tiện...cuối cùng con mệ này quyết định quay về chổ ngồi để mần thịt KingKingKong mặc dù biết y rất là hách từ trong nôi.....
Lúc bấy giờ mọi người mới hiểu ra tại sao tên KingKingKong lại đốt thuốc lá đến mức độ muốn dỡ nóc quán cho khói kịp bay ra...đó là vì hắn phải hút thuốc để che dấu hành vi nuốt nước miếng khi nhìn con ma nữ Jenny....kể ra hắn còn kín đáo hơn tên Thiên Bồng Nguyên Gái là không phun nước bọt vèo vèo..
Nói lão chủ quán Vuhanp tu vi cao thâm quả không có ngoa gì...lão tuy cuối đầu lặng lẽ ngồi lặt rau nhưng lão biết lão phải làm gì....
Chẳng nói chẳng rằng..lão chạy vào trong mang cây đàn ghi ta ra đưa cho KingKingKong... và như thể buồn ngủ gặp chiếu manh...KinhKinhKong vội chụp lấy và bắt đầu gào thét..
Chẳng ai biết vì sao hắn gào thét hát điên cuồng, hát như chưa từng được hát....mọi người chỉ nghĩ đơn giản là hắn tức cảnh sinh tình mà thôi....chứ đâu ai biết rằng hắn đang được Jenny để tay lên đùi và nắm ngay chổ ấy, mà sau này Jenny mới thỏ thẻ với Rỉ Kiếm là: " Em tưởng em đang nắm cái hộp quẹt chứ.."
Nói thì nói cho vui vậy thôi chứ con dâm nữ này thừa biết thị đang nắm cái gì của tên KingKingKong....cũng như tên KingKingKong này thừa biết con dâm nữ này không phải vô tình....quả đúng là đôi gian phu dâm phụ mà...
(còn tiếp)
Có 1 vấn đề, em khẩn thiết mong các cao nhân hay thấp nhân cho em câu trả lời: Bác nào hôm nọ hôi nách thế, cái mùi nó ngạt ngào quá
Rỉ Kiếm....
Hắn từ đầu buổi đến cuối buổi chỉ ngồi yên lặng không hề nhúc nhích...bởi vì hắn không thể nhúc nhích.
Hoasentrenda cứ nắm chặt tay hắn không buông....đầu nàng tựa vào vai hắn ra chiều mệt mỏi...nếu hắn nhúc nhích e rằng hoasentrenda sẽ giật mình..
Hắn chỉ biết đưa cánh tay còn lại nhấp từng ngụm bia...hắn không nhớ hắn đã uống bao nhiêu lon bia...nhưng đại khái hắn uống nhiều hơn bất kì ai hôm đó...có điều hắn không say.
Làm sao hắn có thể say được khi con mệ dâm nữ cứ lồng lộn xung quanh hắn...hết lườm nguýt đếm thậm chí quăng cho hắn một rổ lựu đạn đại khái như : " Tối nay anh về khách sạn sẽ biết tay em..."..v..v...
Làm sao hắn có thể say được khi hoasentrenda tuy mới lần đầu gặp hắn mà đã chọn ngay hắn làm người chọn mặt gửi vàng ??
Làm sao hắn có thể say được khi lòng hắn đang lo nghĩ....liệu nhutri có đến không ?? nếu đến thì thấy hắn như vậy nhutri sẽ đau lòng lắm ..
Làm sao hắn có thể say được khi hắn không biết khi nào thì DieuDiem bất chợt đến...lúc đó hắn sẽ phải giải thích sao với nàng đây ??
Làm sao hắn có thể say được khi hắn lo là ai đó quay phim trực tuyến cho idstar thấy cảnh này...??
Hắn lựa chọn cách không thể say....bởi hắn sợ nếu tất cả các nàng xuất hiện cùng một lúc thì chắc chắn hắn bị quánh khỏi đầu thai luôn..
Hắn bỗng nhiên buồn và thở dài...đời hắn quá khổ vì đẹp trai huyền thoại..
Hắn thậm chí thừa biết có rất nhiều nam nhi đang ốp nai hôm nay thầm ghen tị với vẽ đẹp trai của hắn...
Đột nhiên hắn sợ...hắn đưa mắt cầu cứu lão kinhvotu...nhưng lão ấy vờ không thấy....hắn đưa mắt cầu cứu lão chủ quán...nhưng lão ấy vẫn cứ cúi đầu lặt rau coi như không biết gì...
( khặc..khặc...mắc cười quá....lát viết típ)
Cuộc vui nào cũng phải tàn...
Cũng đã quá trể rồi.....quần hùng thôi đành tạm chia tay tại đây..
Không gian như lắng đọng...bịn rịn..bùi ngùi ..luyến tiếc...còn biết bao nhiêu chuyện chưa kịp nói...
Đến lúc này , Rỉ Kiếm bỗng chợt nhận ra mình đã trách nhầm Kinhvotu....khi nãy đưa mắt cầu cứu thì lão ấy lơ đi vờ không thấy, nhwung thật ra là lão ấy biết sắp đến lúc phải nói câu giã từ rồi...nên lão ấy nhập tâm mà mần thơ...
Thơ rằng:
Vô Thường uống bia kenNghe hắn đọc xong...tên KingKingKong chạy vội ngay vào toa lét...còn một số cao thủ còn lại thì nhắm mắt nhập định ..coi như mình chưa hề nghe gì hết...
Nhìn Hoa Sen Trên Đá
Quay qua ngửi con gà
Rồi rống cổ ngồi ca ...
Hoa Sen hắn ngắm đầu mày
Cười với Hoàng Yến lại chắp tay
Nhỏ to tâm sự cùng bạn hữu
Ra về còn hẹn:" Rỉ Kiếm off chiều mai"...
Vui cười ca hát chẳng chịu yên
Lúc ngồi cạnh Thịnh lúc Tiểu Thiên
Nữ lưu như thế đâu nào dễ
Cô này chỉ có một chử:"duyên"...
Duyên này có nghĩa vô duyên
dành cho Hoàng Yến chứ ai trong này
Tuy là chủ quán khô khan
Lời ca tiếng nhạc rộn cung mây
Chào mừng bạn hữu tụ về đây
Bụi trần đã rủ nay trì chú
Linh phù tràng hạt đeo đầy tay
Sen vàng hương tỏa xa xa
Lời nói hành vi thật hiền hòa
Cớ sao sen kia mọc trên đá
Để ai ngơ ngẩn nhớ dáng hoa
Tên sao người vậy quả thật hiền
Ngồi cạnh Hoàng Yến chẳng ngó nghiêng
Dù hai mươi năm đạo hạnh đã bị lấy
Chết không thành Phật cũng thành tieuthien
Chỉ có hoasentrenda...từ đầu tới cuối không nói gì , bỗng chợt kéo Rỉ Kiếm sát vào lòng...thì thầm vào tai :
Xin xóa hết những giận hờn....thơ thẩn
Để một lòng chỉ nhớ phút.... bên nhau
Nơi anh đi.... sóng gió những đoạn cầu
Nơi em đứng ....vẫn chờ anh quay bước
@hcthinh
Chỉ có hoasentrenda...từ đầu tới cuối không nói gì , bỗng chợt kéo Rỉ Kiếm sát vào lòng...thì thầm vào tai :
Xin xóa hết những giận hờn....thơ thẩn
Để một lòng chỉ nhớ phút.... bên nhau
Nơi anh đi.... sóng gió những đoạn cầu
Nơi em đứng ....vẫn chờ anh quay bước
-------------------------------------------------
Ướt ác quá đi à...................danhgiau mai mua thêm giấy xúc nhé:at_wits_end:
Giống chuyện tình Tây thi và Phạm lão wa'..........:smug:hcthinh là Tây thi heheheheheh Phạm lão là hoasentrenda:laughing::oh_go_on:
Haizzz !!!!
Chính xác từng chữ : NGŨ ẤM MA...
hehehe, vậy mà vui và có chút kỷ nịm hehe
THÔNG BÁO KHẨN CẤP !!!
Mấy ngày vừa qua các bệnh viện lớn trên thế giới đã xảy ra một hiện tượng rất lạ : khá nhiều bệnh nhân nhập viện trong trạng thái hôn mê hoặc ói mửa liên tục. Thậm chí có bệnh nhân mắt vô thần miệng lảm nhảm, toàn thân rung rẩy đi đứng không vững. Tuy nhiên ngoài các triệu chứng trên, các bệnh nhân này hoàn toàn không mắc một thứ bệnh nào khác. Một điểm đáng chú ý là tất cả các bệnh nhân dù nhập viện ở quốc gia nào thì cũng đều là người Việt Nam. Một số bệnh nhân đã được xác định danh tánh như: Vuhanp, Vothuong1978, Kingkingkong, Danhgiau, Jenny, Tieuthien...
Triệu chứng lâm sàng : Hầu hết các bệnh nhân đều lảm nhảm những từ rất bí ẩn sau :" rỉ kiếm", “resort spam" "thế giới vô hình"
Các xét nghiệm chuyên môn: Phát hiện một loại virut lạ hoàn toàn mới. Loài virut này tỏ ra vô hại vì không lây lan nhưng hiện nay y học chưa có loại thuốc nào có khả năng khống chế nó.
Lo ngại sẽ có thể xảy ra đại dịch, tổ chức Y Khoa Thế Giới đã tổ chức một cuộc hội thảo nghiên cứu và cử ra những bác học giỏi nhất nhằm nghiên cứu loại virut mới này và tìm ra phương thuốc điều trị. Loại virut này được đặt tên là “virut Rỉ Kiếm” và căn bệnh bí hiểm được gọi là “Hội chứng Resort Spam”
Song song đó, nghi ngờ có khả năng đầu độc trên diện rộng nhắm vào người Việt Nam , cảnh sát NewYork đã vào cuộc. Hồ sơ vụ án có mã số 75 620 với tên gọi “Chuyên án Thế Giới Vô Hình” đã ra đời. Tuy nhiên tất cả các bệnh nhân đều không khai báo được gì có thể giúp cảnh sát dùng làm manh mối điều tra. Theo nhận định của cảnh sát trưởng NewYork, đây là một vụ án có liên quan đến các tổ chức xã hội đen quốc tế vì có “thủ đoạn sát nhân, tình nghi đầu độc, giống như phong cách của Hội Tam Hoàng Trung Quốc lẩn Mafia Italia với luật Otega (luật Im Lặng Vàng)”. Vì các lý do trên, cảnh sát NewYork đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ "Chuyên án Thế Giới Vô Hình” cho tổ chức Cảnh Sát Quốc Tế, Intétbét.
Với mong muốn sớm phá án, Intétbét ra thông báo khẩn cấp này trên toàn thế giới kêu gọi công dân toàn cầu có thông tin cung cấp về vụ án hãy liên lạc trực tiếp cho:
Tổng Giám Đốc Intétbét : Mr. Kinhvotu -Mobiphone: Không chin không ăn không ăn không chịu trả tiền.
Nếu thông tin chính xác có giá trị sẽ nhận được mức thưởng tối đa là 1 000 000 usd.
Các thông tin không chính xác, cố tình đánh lừa Intétbét sẽ bị truy tố trước pháp luật.
Văn phòng Intétbét , thứ sáu ngày 13Tổng Giám Đốc đã ký
Note: mã số 75 620 là số thành viên hiện tại của TGVH
kinhvotu tư lặp công ty hùi nào vậy ta.....chơn nhơn bất lộ tướng...hehehehehh:oh_go_on::oh_go_on::oh_go_on ::oh_go_on::oh_go_on::oh_go_on:
Sẽ có ngày có người phải thốt lên: Trời sinh ra thịnh sao còn sinh ra Kinh (KVT), mình chữ kinh đọc lại không hiểu gì nên phải () hehehehe
mí bác đọc trÁNH Nhầm lẫn là Hcthinh bảo là có Kinh nhé, nhầm lẫn thế là sai đường lối mất hix hix
Up cái lên nào, cái thằng lập topic quảng cáo lung tung làm cái này chìm mất