tranh luận xong rồi, anh em sư huynh đệ cùng nhau bàn luận về đơn bộ thôi nhé
Printable View
tranh luận xong rồi, anh em sư huynh đệ cùng nhau bàn luận về đơn bộ thôi nhé
em công nhận bác này rủ rê hay quá, chỉ rủ rê các "anh em sư huynh sư đệ" chứ không dám rủ rê các "sư thúc, sư bá, sư thầy" vô bàn luận ... Nếu như vậy thì mình chỉ nên nói về những trãi nghiệm của bản thân, chứ đừng nói nhiều về nguồn gốc nữa nghen ...
Không biết các bác khác thấy sao ạ ...
anh em sư huynh đệ cho mình hỏi, ở sài gòn chỗ nào bán bi sắt và banh nhỉ?
Thường thì sau cơn mưa trời lại sáng ... Em mong rằng bác tn "quất" cho trúng chủ đề ...
Tui đọc khúc này của ông Huyenbacla "Theo quan điểm của em thì “những bật trưởng thượng” của bác bnt hiện nay chỉ còn lại có 2 vị đó là thầy T và anh H: thầy T thì bác đã chê ngay ở tập đầu tiên rồi (muốn biết bác bnt chê thầy T như thế nào thì đề nghị các bác khác quay về tập 1 đọc kỹ lại bài thì sẽ rõ)", nên tui tò mò tui coi lại thì thấy ông BTN viết như vầy "Thầy Lân có 1 sai lầm là cũng vì quá mê muội nên mới quay video clip tự nhận thầy Lân cũng đã từng tập trên La-Phù-sơn! Thầy Lân sanh năm 1952 (?) thì thời gian nào thầy Lân được lên La-phù-sơn để mà tập đây?". Tui nghĩ cái này đâu phải là chê đâu nà? Cái này là ông BTN nói lên một sự thiệt mờ!
Rồi tui đọc thấy ông Haicongnhi viết như vầy "Tại sao lại phải viết lại sử lược HGLPS ?, vậy là sử lược : Sư Tổ truyền cho thầy Thái rồi thầy Thái phổ biến ra ngoài (chắc trong đó có bạn nữa) là sai? Tại sao người là nguyên nhân của mọi sử lược (thầy Thái) còn sờ sờ ra đó lại không viết sử lược mà bạn một hai đòi viết lại sử lược ?". Tui nghĩ coi khúc ông BTN nói ở trên thời ông thầy Thái hông có nên nói cái gì hông đúng sự thiệt làm chi, mình càng là lớn là trưởng thượng chi đó thì càng phải cân nhắc lời ăn tiếng nói để làm gương mà! Bởi dzị bi giờ ông thầy Thái mờ viết sử lược thời trúng bao nhiêu phần trăm ai mờ biết được chớ? Cuối cùng nếu nói như ông Haicongnhi rằng:
Danh Bất Chính, Ngôn Bất Thuận thì Sự Bất Thành.
Chí Cao nhưng Tài Mọn chẳng làm được Việc Lớn.
Thiện Tai, Thiện Tai, Biển Cả Bao La Quay Đầu Lại Là Bờ.
Nam mô a di đà phật.
Thời tui thấy mọi người phải coi lại à nha! Danh chính hông có nghĩa là mượn cái danh chính đó đặng muốn nói sao thì nói, đúng dzị hông? Bởi dzị mọi người nên nghe cho kỹ suy xét cho nó cùng hông thôi tự mình u u mê mê mà hông biết đó a!
Bữa nay tui vô coi tui thấy cái này tui thắc mắc nên tui lôi nó lại thôi chớ hông có ý gì hết. Mọi người đừng có phiền lòng tui nha!
tranh luận xong rồi, anh em sư huynh đệ cùng nhau bàn luận về đơn bộ thôi nhé
Nếu như vậy thì mình chỉ nên nói về những trãi nghiệm của bản thân, chứ đừng nói nhiều về nguồn gốc nữa nghen ...
Bác Ali lúc đầu chỉ nói về kỹ thuật mấy bác cũng chê là lạc hậu không hợp thời, bác Ali nói về nguồn gốc với dẫn chứng mấy bác khác cho là không hợp với đường lối của các trưởng thượng, và bây giờ các bác lại không muốn biết về nguồn gốc. Xin hỏi, rốt cuộc các bác đang tập cái gì vậy?
Theo tui biết, thầy Thái thì chuyên trị tẩm quất từ xương tới da, còn bác Ali là con mọt sách ở bên sư tỗ, những lúc trò chuyện với bác trên Skype mới hiểu cái thực tài của bác ấy không nằm trong võ thuật. Sự phân tích của bác Ali giúp tui hiểu được rất nhiều về những quơ quào mình đang tập lâu nay sáng tỏ ra và kết nối từng công đoạn một. Trước đây, tui tập theo các clip trên Youtube, sau này đối chiếu thấy các clip đó chỉ nói lên được có 3 kỹ thuật khóa chân và giấu mông, nhưng lại sai lầm phần giấu mông. Học hỏi với bác Ali, cũng cùng động tác đó được bổ túc lên đến 12 kỹ thuật, tui tập ráo riết hơn 4 tháng và thấy rỏ sự khác biệt cũng như sự tiến bộ của mình, cho dù phải trả với 1 giá nằm bẹp đến gần 2 tháng mới gượng nổi
Tui không có quảng cáo rẻ tiền cho ai đâu? tôi chỉ muốn chia xẻ những điều tốt đẹp và hay đến với các bạn.
Tui chỉ thấy các bậc "trưởng thượng" tự ái vì bác Ali dám nói lên nhiều sự thật đau lòng nên mới cho học trò vác bửu bối xuống hỏi tội, rốt cuộc từ giả nhau một câu nghe na ná như Trần Hữu Lượng bye bye Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn trên Linh Xà đảo vậy
bão nổi nữa rồi, hic
Trời đất ơi, bác leloi ơi là bác leloi, bộ bác cũng tính học bài theo bác bnt nữa hay sao ... Vụ án đó chỉ là bác bnt trong lúc buồn thầy T nên mới suy ra tùm lum thôi ... chứ làm sao mà chắc chắn 100% được.
Cây có cội, nước có nguồn ... trong lòng mỗi môn sinh chúng ta đều luôn hướng tới cội nguồn mà, huống chi cụ Tổ là chưởng môn, đều muốn gởi con cháu mình về vùng đất linh thiên năm xưa để tập luyện, hấp thu linh khí nơi đất tổ, dù chỉ là vài năm thôi nhưng sau này thành tựu rất là lớn, lớn đến nỗi sau này các vị "trưởng bối" nhà ta dù có xách dép mà chạy theo vẫn cảm thấy hụt hơi, trong khi đó thầy T vừa chạy vừa nói chuyện vừa cười hê hê ... chuyện này xãy ra cũng đã gần nửa thế kỷ rồi, huống chi chúng ta chỉ là lớp hậu bối, thì: biết gì mà nói ...
Kính thưa bác codonmotminh
Câu chuyện trên Linh Xà Đảo mà bác gắn vô đây em thấy nó ... trật lất ... He he he ...
Đầu tiên là bác Trần Hữu Lượng nhà ta hổng có liên quan gì với Tạ Tốn hết, hổng có học một chút võ công nào của Tạ Tốn hết bác ơi. Do đó, đối đáp giữa hai nhân vật phản diện trên chỉ là chuyện khách sáo thường lệ của người giang hồ mà thôi ... Mà lạ một điều là thằng cha Tạ Tốn nó cũng ác độc, giết người như ngóe, cho nên có lỡ đụng phải thứ dữ thì cũng xứng tầm ...
Thứ hai là đứng trước một kẻ có võ công mạnh gấp 10 lần mình thì mình phải dùng nhu thôi, phải chơi chiêu du kích mới mong đạt được mục đích. Nếu bác cô đơn chưa hiểu nữa thì bữa nào bác cứ đứng hiện diện trước mặt các vị sếp của sếp của bác đi, em chắc rằng bác sẽ cà lăm thôi, lúc đó 2 lỗ tai, 2 con mắt, và mọi giác quan của bác sẽ banh to hết cỡ để đoán biết được từng cử chỉ , từng lời nói của các vị đó, em nói đến đây thì bác cô đơn hiểu ý em rồi chứ ...
Thứ ba, bác Trần Hữu Lượng là hậu duệ đời nhà Trần ở tận bên nước Việt lận, thuộc dòng dõi tổ tiên của bác và em đó, có lẽ nhà văn Kim Dung chọn bác Lượng nhà ta làm nhân vật phản diện là để tôn vinh cái tôi của dân Trung Hoa cũng như đánh giá thấp các dân tộc Việt ở phía nam chăng ... Chắc là em còn muốn nói nữa nhưng mà gõ phím mệt quá nên đành hẹn bác sau vậy ...
Cuối cùng xin trở lại đề tài trên này ... Trên này, theo em thấy thì các vị tiền bối nhà ta cũng đã "gởi gắm cho nhau nhiều điều muốn nói" rồi. Bây giờ, có lẽ anh H và bác bnt đang uống rượu khề khà với nhau ở một nơi đẹp đẽ nào đó ... Vậy, quan điểm của em hiện giờ là không muốn làm phiền tới 2 vị này nữa, không biết các bác còn lại có tán thành ý kiến của em không.
Sẵn đây em cũng xin chúc mừng sự tiến bộ của bác codon, nếu hiện giờ bác cảm thấy bức xúc quá thì cứ vác "bửu bối" của bác xuống núi hỏi tội em cũng được, em sẵn sàng đón tiếp bác, email của em nè bác: huyenbacla@gmail.com
Hi hi, ông này thiệt là ăn ngang nói ngược mờ! Sự thiệt nó rành rành như dzị mờ sao ông còn nói ông BNT suy ra tùm lum mí lại làm sao mà chắc chắn 100%nữa a? Cái chiện về vùng đất linh thiêng năm xưa để tập luyện thì hông ai nói làm chi, nhưng hông thể nào ông thầy Thái mà có cơ hội luyện tập trên LPS được hết á vì sau năm 1945 là hông phải dễ mà vô Trung hoa lục địa được, mà có vô được thì tui đồ rằng LPS cũng hông còn ai nữa để mờ học hỏi chi hết, dzị mờ ông thầy Thái sanh năm đó thời làm cách gì mà có thời gian nào luyện tập trên LPS được chứ a? Lớp hậu bối hông biết gì là ông nói trật rồi đó a, nó rành rành đó a! Ông như dzị là hông đủ phong độ con nhà võ rùi! Con nhà võ phải tranh đấu cho lẽ phải mờ, hông nên vì cái quyền lợi cá nhân sợ mình hông được học cái gì bí mật từ thầy mình mà thầy mình nói trật mình cũng ậm ừ cho qua ông à. Bởi dzị "thượng bất trung hạ tắc loạn" là dzị, sao trách người này người kia hông phục được đây? Đâu phải hễ võ giỏi rồi muốn nói gì thì nói, mèn ơi!!!
Vậy chứ bác căn cứ trên sự thật nào hở bác ... Vậy bác có biết những năm đó Sư Tổ sống ở đâu không ... Tại sao là vậy không ... Bởi ở đó có đường qua lại Trung Quốc ... Con đường này thì mấy bác cách mạng nhà ta đã từng xài rất có hiệu quả ...
Còn 2 chữ "giỏi võ" thì bác leloi nói đúng đó, không phải cứ "giỏi" thì muốn làm gì thì làm đâu à nha ...
Làm sao mà bác biết được sự thật khi mà bác không muốn tiếp cận sự thật mà chỉ muốn tạo xì căng đan ... Chuyện Sư Tổ sống ở đâu trước năm 1975 liên quan rất lớn đến việc đi lại LPS bên Trung Quốc đó bác ơi ...
Tinh Khí Thần (tt)
Thần
Thần là gì ? Thần là sự nhận thức của con người để xử lý thế giới quan ở phía bên ngoài
Có 5 loại Thần khác nhau : Thần Minh, Thần Hộ, Thần Ý, Thần Chí, Thần Phách
Con người nhận thức thế giới quan phía bên ngoài bằng ngũ quan (thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác) --> Thần Hộ (khi thức; còn khi ngủ thì Thần Hộ đóng lại) --> Thần Ý (sàng lọc, sắp xếp trật tự thông tin, đưa thông tin ưu tiên lên cho Thần minh xử lý trước) -->
--> Thần Minh (xử lý, ra quyết định)
--> Thần Chí (lưu trữ)
Quá trình xử lý thông thường là Thần hộ --> Thần ý --> Thần minh
Rắc rối lớn nhất với người luyện võ (và với hầu hết mọi người) là Thần Ý vì thường chúng ta đưa vào quá nhiều thông tin, Thần ý làm việc quá tải nên không biết sắp xếp ưu tiên như thế nào để đưa lên cho Thần minh xử lý nên sinh ra rối trí
Tất cả mọi thứ mà chúng ta gọi là “vui chơi, giải trí” trên đời là để giảm tải cho Thần ý, lúc đó chúng ta không còn phải suy nghĩ bận tâm gì nhiều thì sẽ thấy đầu óc thoải mái
Cũng vậy, bình thường đầu óc đã đầy ắp rồi nên khi giao đấu thêm lo đánh cho trúng, cho mạnh, lo thủ . . . thì càng làm Thần ý quá tải dẫn đến tay chân lọng cọng, muốn đánh muốn đỡ cũng không được hoặc là bị chậm trễ
Thần Phách ta có thể xem là các phản xạ có hoặc không có điều kiện, lấy trực tiếp từ Thần chí (ở phần bản năng và thói quen). Khi Thần ý và Thần minh bị “đứng máy” do quá tải thì Thần Phách xuất hiện cứu giúp thân (chứ còn ai bây giờ ?) Đánh đấm loạn xạ là sử dụng Thần phách này
Nói 1 chút về Thần Chí, là nơi lưu giữ, đầu tiên là bản năng (khi sinh ra đã có không cần dạy); kế đến là thói quen; sau đó là ngôn ngữ (mẹ đẻ). Đây là ba thứ gắn bó với con người sâu sắc nhất, có thể là suốt đời. Sau đó Thần chí “nạp” thêm những điều học hỏi, những điều ghi nhớ khác
Chúng ta thường nói không nên suy nghĩ nhiều, nói thì dễ nhưng mấy ai làm được ? Khi chúng ta giữ đầu óc được thoải mái thì thông tin được Thần ý đưa thẳng lên Thần minh xử lý nên thân thủ nhanh lẹ, đòn thế chính xác
Thiền đơn giản là làm cho Thần Ý thật thoáng đãng, trống không để có vấn đề cần giải quyết khi Thần ý tiếp nhận là giải quyết nhanh chóng, sáng suốt, không bị chi phối bởi những suy nghĩ khác
Còn tiếp . . .
Cách sử dụng tinh khí thần trong HGVN
Oan có đầu, nợ có chủ, cái gì ông BTN viết thì bác Leloi kiếm ông BTN mà đàm đạo, đừng lôi em vào làm gì.
Còn thầy Thái viết sử lược đúng bao nhiều phần trăm, thì em với bác và tất cả mọi người chờ thầy Thái viết xong rồi mình đọc và đánh giá đúng sai vẫn chưa muộn mà. Hiện giờ chưa có mà ngồi đoán mò làm chi, tội nghiệp cho thầy Thái lắm đó bác Leloi ơi.
Còn Danh Chính thì là Danh Chính chứ sao, đã là Danh Chính còn phải đi mượn Danh Chính nữa để làm gì?
Chào anh NgocLinhTu.
Định hỏi anh trực tiếp bên DPH nhưng bên đó đã khóa đăng ký thành viên mới.
Theo hướng dẫn từ DPH, em đã học theo và hàng ngày kéo 3 đơn. Cũng đã được nửa năm rồi, giờ tập quen rồi nên 3 đơn thành ra thấy hơi ít (chưa được nửa tiếng).
Nếu có thể thì anh và DPH đưa thêm hướng dẫn từ 2 -3 đơn nữa được không. Em cũng tham khảo các đơn khác từ youtube nhưng chỉ có hình không và khá rối.
Email của em: lanhungvnn@zing.vn
Luyện nội công để làm gì ?
Hồng quyền tập cho kinh mạch thông – Thần thông. Thần thông chính là mục đích chính. Luyện nội công sẽ khai mở luồng chân khí, lấy bộ thân nuôi bộ đầu (dưỡng Thần). Khi Thần đã đầy đủ rồi thì Thân sẽ tự nuôi nó, tự tìm đường sống, tự lấy hơi lúc đó hơi thở rất nhẹ nhàng do Thân tự hít chứ không phải cố hít vào . . . từ đó Thân sẽ tạo được nguồn năng lực nối mạng được vói bộ đầu, Thân quán Thần - Thần quán Thân.
Tiếc thay, luyện suốt 1 đời mà Thân không nối mạng được với bộ đầu. Bài vỡ lòng chưa xong mà đánh đấm cái gì ? Tay chân thì lọng cọng, đánh thì lè phè, trên dưới không rợp ràng
Kính thưa bác codonmotminh
Câu chuyện trên Linh Xà Đảo mà bác gắn vô đây em thấy nó ... trật lất ... He he he ...
Đầu tiên là bác Trần Hữu Lượng nhà ta hổng có liên quan gì với Tạ Tốn hết, hổng có học một chút võ công nào của Tạ Tốn hết bác ơi. Do đó, đối đáp giữa hai nhân vật phản diện trên chỉ là chuyện khách sáo thường lệ của người giang hồ mà thôi ... Mà lạ một điều là thằng cha Tạ Tốn nó cũng ác độc, giết người như ngóe, cho nên có lỡ đụng phải thứ dữ thì cũng xứng tầm ...
Thứ hai là đứng trước một kẻ có võ công mạnh gấp 10 lần mình thì mình phải dùng nhu thôi, phải chơi chiêu du kích mới mong đạt được mục đích. Nếu bác cô đơn chưa hiểu nữa thì bữa nào bác cứ đứng hiện diện trước mặt các vị sếp của sếp của bác đi, em chắc rằng bác sẽ cà lăm thôi, lúc đó 2 lỗ tai, 2 con mắt, và mọi giác quan của bác sẽ banh to hết cỡ để đoán biết được từng cử chỉ , từng lời nói của các vị đó, em nói đến đây thì bác cô đơn hiểu ý em rồi chứ ...
Thứ ba, bác Trần Hữu Lượng là hậu duệ đời nhà Trần ở tận bên nước Việt lận, thuộc dòng dõi tổ tiên của bác và em đó, có lẽ nhà văn Kim Dung chọn bác Lượng nhà ta làm nhân vật phản diện là để tôn vinh cái tôi của dân Trung Hoa cũng như đánh giá thấp các dân tộc Việt ở phía nam chăng ... Chắc là em còn muốn nói nữa nhưng mà gõ phím mệt quá nên đành hẹn bác sau vậy ...
Cuối cùng xin trở lại đề tài trên này ... Trên này, theo em thấy thì các vị tiền bối nhà ta cũng đã "gởi gắm cho nhau nhiều điều muốn nói" rồi. Bây giờ, có lẽ anh H và bác bnt đang uống rượu khề khà với nhau ở một nơi đẹp đẽ nào đó ... Vậy, quan điểm của em hiện giờ là không muốn làm phiền tới 2 vị này nữa, không biết các bác còn lại có tán thành ý kiến của em không.
Sẵn đây em cũng xin chúc mừng sự tiến bộ của bác codon, nếu hiện giờ bác cảm thấy bức xúc quá thì cứ vác "bửu bối" của bác xuống núi hỏi tội em cũng được, em sẵn sàng đón tiếp bác, email của em nè bác: [email]huyenbacla@gmail.com
Chào bác huyenbacla:
xin lổi bác, tui đi chơi xa mới dzìa, nên xin lổi bác hơi chậm. Thư trên tui dziết cho ai bị trưởng thượng sư phụ xúi dại cầm ít bửu bối nào hình ảnh thủa còn bao cấp, nào nghe trưởng thượng tung hê xuống núi hô phong hoán vũ đến khi người ta chứng minh rỏ ràng nguồn gốc của Thái Gia mới biết bấy lâu nay mình bé cái lầm mọi thứ nên dzông tuốt. Bác nghĩ xem tớ nói có phải không, xoàng xoàng như anh em mình làm gì mà có mấy tấm hình và tài liệu xa xưa như dzậy, phải tầm cỡ thế hệ đầu tiên những năm 80 chứ, mà thế hệ đó khi bị bác Ali khui hụi thì nhột lắm nên phản pháo du kích đó mà, đâu dám danh chính đường đường đâu? Quanh quẩn xét lại, chúng ta cũng hiểu là những ai trong nhóm và gần đây khi dò hỏi và điều tra thật đàng hoàng bên tổng đàn, tui mới khám phá tại sao họ có những lời lẻ triệt hạ uy tín thầy Thái còn ông thầy tàng tàng Ali chỉ vì là bà con nên cùng chung số phận và cái tội ông Ali là quá thật thà đến ngây thơ khi nói ngược lại những gì họ lở tuyên bố lâu nay. Ông ấy thì khuyên tôi im, tôi nghĩ rằng đời nay, người ta ăn cháo nhiều hơn ăn trái cây nên chính ông ấy nên rút về quy ẩn nhậu nhẹt thì hơn.
Chào ông Ali:
Ông tuy xuất thân chốn chợ cầu muối nhưng ông bị sư tỗ điểm hóa thành nai rồi, lời thật mất lòng, tui rất trân trọng công phu và kiến văn của ông nên mới có lời khuyên này, không thích cũng chẳng làm gì nhau được, hehehe.