vậy chấp vào đâu mà cần phá ?
Printable View
vậy chấp vào đâu mà cần phá ?
xí tránh ra , tim như trí chỉ đủ chỗ chứa đắc kỷ thôi
lắm trò nhìu chiêu
á đúng vậy ..... chết kỷ rồi ... Bi ơi đừng nói lớn , đóng cửa nói riêng với kỷ thôi hic
hihi ,àh thế àh hả cô bé,trong DD này có quá nhiều bông hoa đẹp,đẹp từ tâm hồn đến ..đến.....thoi sao mình less quá đi ,
hic , kỷ thật bất hạnh .... pé cần một con tim để cầm chơi , mà ko ai cho pé tim oaoa
Trong phòng riêng
Đắc kỷ và con trai của Bi
Mày có cái mặt giống thằng cha mày quá . Kỷ nói : tao đánh mày què giò cho mày chưa , đi chơi tối ngày ko học bài , coi chừng lớn giống thằng cha mày tối ngày lê lết diễn đàn tìm gái hic
A Di Đà Phật !
Chấp hay không tâm mình sẽ ngộ, cầu cũng như không cầu , không cầu cũng như cầu. Hôm qua chi là đối đáp nhau thôi . muội kỷ dùng những triết lý của đạo Phật để nói chuyện và huynh chỉ đáp lại những điều giản đơn đê trả lời . Huynh về đạo thì còn non kém nên không dám nói gì về đạo cả , hôm qua huynh muốn chứng minh là đạo Phật thật triết lý sâu xa nhưng cũng thật giản đơn . Tất cả chỉ là 1 chữ Ngộ mà ra .
Huynh thấy muội là người hiểu đạo khi đọc ngay bài thơ của muội viết thì thấy đúng ý huynh quá nhưng lòng huynh còn nhiều điều Phiền nên làm 1 bài thơ để muội hiểu thôi , vì vậy không nên trách tỷ bích làm gì
Thân Gửi Muội Cá !
uh thôi thì , ko nghịch nữa tại bé đáng iu quá mà
hô hô .... thương cho roi cho vọt mà ... em thương anh quá trời nè ... chỉ có lấy cục đá đập vào đầu huynh thì mới ..... nói ra được tình cảm này
hai đứa điều đáng yêu,
VCD :bạn rất giống một người,hom nào trí giới thiệu cho ,hai người nói chuyện với nhau hạp áh ,đều cổ lỗ xỉ như nhau ,
hihi DIỆU CŨNG CHIA XẺ LÒNG MÌNH,hic hic..........
xin lỗi nhá hổm rày tưởng chị DIỆU LÀ NỮ,HIC HIC ,giờ đọc kỷ lại thấy huynh
bậy .... em đáng yêu hơn ông nito trăm ngàn lần
hôm nào chị mà có BEBY sẽ đặt tên cho nó là BI ĐỪNG SỢ.hihi
trùi ..... xem em chọc cười ... có mua vé chưa mà cười quá vậy ...... ko chấp nhận được
hic hic ..... bik vậy mai mốt ra đường mang mặt nạ để che cái gương mặt xinh đẹp HƠN hằng nga của mình lại hic
Bi đâu rồi , đi theo cô pé nào nữa rồi oaoaoaoa
hahahahahahaha,khong nhịn dc cười ,cười tiếp.........hên trưa nay khong có khách chứ khong thì người ta nói mình điên
em yêu anh ,yêu anh rất rất nhiều
và em quên anh ,như quên một giấc mơ
ngày hôm qua ,như chưa từng đem đến
ta xa nhau ,như chưa từng có bên nhau.
á , chị là nga hả .... chắc chị ghen tức vì em đẹp hơn chị hả :D
ghê quá , tối ngày cứ bú sữa ..... ngoan dậy ăn cháo đi
Trưa nay rảnh rỗi, lại vào hóng chuyện. :D
Chấp hay không chấp? Đã nói ra thì đã có tự vấn. Xin hỏi bạn tí nhé, nhận biết cảnh giới nhưng không chấp trước vào cảnh giới. Nếu chấp trước thì cảnh thật ra giả, không chấp thì cảnh giả cũng hóa thật. Vậy làm sao nhận biết nhưng không chấp.
Hỏi bạn linh tinh thế thôi, mình không biết gì về Đạo, chưa hiểu gì về Đạo, mong bạn chỉ dạy thêm. :feeling_beat_up:
Chào huynh, muội không trách ai cả, biết đâu hữu duyên có tỷ bích post bài đó nên muội mới đọc được bài thơ của huynh. Chỉ là chút lưu ý với chị ấy để tránh hiểu lầm, vì tu thì không rao bán việc tu, cũng không tự khoe khoang việc tu, khác nào ma chướng. Muội nói vậy chắc huynh sẽ hiểu ý muội. Cũng là tiên trách kỷ mà thôi.Trích dẫn:
Nguyên văn bởi VôChínhDiệu
Em à !
Kết thúc là khởi đầu một điều mới..
Mặt trời lặn rồi lại mọc.. ánh sáng lại phát khắp muôn nơi đón chào một ngày mới... và anh nhận ra mọi thứ có mất đi rồi cũng có quay lại và tùy thuộc vào duyên...
Anh đã làm lại chính mình để dám tự tin đến trước em nói lời tha thứ... nhưng em vẫn còn chấp kiến và sợ để nghi vẫn liệu anh có lại tiếp tục làm em đau khổ hay không ? Phật dạy chúng ta nên từ bi và Phật cũng dạy anh chân thật.. vì vậy anh muốn nói với em rằng anh yêu em và mãi mãi yêu em...
ánh mặt trời chiếu sáng lòng anh .. và tâm anh là chân thật...
Yêu em Nhiều
http://www.youtube.com/watch?v=ANR5z...eature=related
busted bắt quả tang ni liếc mắt đưa tình với cô pé khác
Chào muội !!
lần đầu tiên nói chuyện với muội , huynh đc nghe tỷ bích nói nhiều về muội lắm và khi đọc câu thơ và xem muội nói thì điều nhận xét của huynh thì không sai... huynh hiểu ý muội mà và huynh cũng không hiêu ý muội vì huynh đâu biết đạo đâu ^^ trách ai ? trách thân ta ? trách ai đây ?? ai hiểu ai trách ai .. muội ko nên trách muội thế .. tất cả là duyên thôi...
bye mọi người nha .... đi học đây .... thằng cha khỉ dám chơi đam lén sau lưing , lát bik tay ta
mọi nguời vui vẻ nhá ^^
cố gắng thi tốt nhé... chúc muội thi tốt đỗ đại học để khao huynh nhé
Spam ghê thật, đọc mà xây xẩm cả người...
tỷ nên quen dần spam đi ^^
nhưng nhìn bị xây xẩm thì công lực kém rồi ^^