Nước hồ không phạm nước sông,
Thiện Tường chẳng đụng Thuần Dương bao chừ !!!
Hưừm. Coj chừng anh nhe ku. Hè hè hè...
Printable View
Nước hồ không phạm nước sông,
Thiện Tường chẳng đụng Thuần Dương bao chừ !!!
Hưừm. Coj chừng anh nhe ku. Hè hè hè...
hai tiểu thần tiên đang nghịch nước đó à, mát quá
post nhầm cửa à ni
chửi xéo lão Rỉ à, ta méc nhá
vậy thì... chính ngươi là tiểu thần tiên rồi
ta khen ngươi đó... ngươi trong lành quá mà...
haha... ngươi không bỉ ổi bằng ta đâu
sẽ có ngày so đo sự bị ổi với ngươi, chỗ này không tiện nha...
TRÍ tuệ thắng ngu si,
KHÔNG tánh tức Niết Bàn.
Hè hè.
hơ hơ, cái này sở đoản, không biết trả lời
trí tuệ từ ngu si
không tánh từ... có tánh
NAMO AMITABHA !!!
Từ độ thức giấc thấy vườn không
Lơ ngơ thành sân chùa tịnh vắng
Gió hết lay rèm thôi cũng lặng
Chuông gió vẫn leng keng… leng keng
Đấy nhá. Không phải mình em quét dọn nơi này nhá... bác đang làm j đấy nhở?
đang xả rác để chờ tiểu sư muội đi quét dọn :)
........................
...................................:)
B có bảo bác mong đâu. Có B đang mong đây. Hà hà.
................................:)
Ôi chúa.………… cơ mà con bé ấy có về đây đâu.
........................... :)
Ơ thế bác biết cả rồi à? Chuyện NVH ấy.
.......................... :)
:):star::day_dreaming::phbbbbt:
Ppiii… pppiiiiii… ppppiiiiiiiiii… đã tan đi mất
Sao Băng băng băng qua sông Ngân
Ảo ảnh chăng dấu hài mây rất trắng
Thực tại chăng tia sáng đã xuyên xa
Dưới trăng tuyết in bóng
Bên song thơ đã già
Đợt II ngày 9-10/7
Không biết chọn trường nào, nhưng chắc giờ đang thư giãn lấy tinh thần
Chúc vui vẻ :D
Nhắc mới nhớ. Tệ thật. Bé Cá chắc thi cả 2 khối chăng? Đừng ốm nhé!
bé cá mồm đăng gặm bánh mỳ tay viết chữ...yên tâm không ốm đâu... ^^
mộ hoa trăng rắc ngọc
hồn hoa một tiếng chim
xác trong đất còn thơm
gió im
vị nhạt
Cảm giác một thân một cõi, như người lạ trong nhà thật sự ko đc dễ chịu cho lắm.
Sao mình ko đc hưởng cái gen kinh doanh từ gia đình nhỉ? Tại sao cả nhà đều ham thích và cứ đua nhau kinh doanh kinh tế nhỉ? Tại sao chỉ có mình là ko làm đc?
Lần đầu tiên biết cách thức đối xử với nhau giữa bạn làm ăn với nhau, giữa cấp trên với cấp dưới, cấp dưới với cấp trên. Cũng là lần đầu tiên biết thế nào là mánh lới, nịnh nọt, giả tạo và toan tính. Một thế giới khắc khe/khắt nghiệt mà mình chỉ dám đứng ngoài sợ hãi. Vậy tại sao người lớn muốn đẩy mình vào đấy, hết lần này đến lần khác.
Gia đình mình làm mình muốn đi đâu đó thật xa, và càng sớm càng tốt.
18t, lần đầu tiên đc nghe câu hỏi "con thích học ngành nào?" từ ba mẹ, mình đã rất vui, và cũng rất ngạc nhiên. Cứ tưởng lần này mình đc chọn, nhưng cuối cùng vẫn "được" ba mẹ sắp đặt cho. Nhưng dẫu sao cũng còn đc an ủi một câu :" Con thích học X cũng đc, thi X cũng đc, nhưng phải làm sao thi đậu vào trường Z ngành Z"
May thay mình qua đc ải Z đó khá nhẹ. Ba mẹ muốn thi Z, mình đã thi Z, muốn mình đậu mình cũng đã đậu. Vậy còn X của mình, dù đậu hay ko thì mình có quyền theo đuổi nó chứ. Mình đậu X mình học X, ko đậu đc X năm nay thì năm sau lại thi X, đến khi đậu thì thôi, mình ko muốn theo Z, nhất quyết không.
Lần đc theo đuôi ba đi kí hợp đồng, là lần mình sợ luôn cái ngành kinh tế. Ám ảnh thứ 2 là sau đấy mình đc ba ưu ái tặng cho quyển sách dày cộp, ngang dọc những thuật ngữ chưa bao giờ nghe, và cũng chưa bao giờ muốn nghe, muốn ghi nhớ. Đọc đúng trang đầu tiên rồi dẹp luôn.
Tự nhiên muốn bỏ nhà đi quá. :)) =)) nhưng cái tội danh "con bất hiếu" vẫn còn dám chặt trên người mình, làm sao mà đi đc.
đời còn dài mà, chuyện đó thường thôi, lội bùn tìm sen
Đời không dài đâu.…
Nhanh lắm.
:).................
Họa thể gian
Ngang dọc sông dài đan núi non
Đồ sông núi
Hoa lá xiêng cành cá lội bơi
Nghĩ thế sự
Lòng người đâu thấu đời đa đoan
Ngẩn mây ngàn
Mây xanh đo ngang hố vũ trụ
Nhìn đời mình
Giật mình ngó chiếc lá vàng rơi
.................................................. .......................................8/8/2011
18 tuổi, mình đã làm đc gì?
.....
Còn ai chán mình hơn mình. Tương lai là của mình chăng? Hay là của ba mẹ mình?
Kiểu nào cũng không thuận.
Cãi lời ba mẹ mà bày đặt đi chùa đọc kinh sám hối, báo hiếu. Rỗng tuếch
......
Bước thật chậm trên triền cát trắng
Ước gì làm khói trắng, mây giăng
Ngày xưa vội rớt mảnh trăng
Đêm đêm nhớ ánh trăng tan giữa dòng
Còn một chút trông mong, nay hết
Khóc thân hèn, lê lết chơi vơi
Giấc mơ uống gió mây trời
Nay đành gác lại, chôn nơi nao rồi?
Nó sẽ phát triển tiến hóa bởi cái Ngộ cuả Nó...Tất cả là trợ duyên...sự hài hòa ko phải trong 1 lúc mà là mọi lúc....đó muội ...cố lên bờ nhé Cá...
Love all
.. Mình tình hình là những ngày mưa rả rích như thế mình vẫn lại cứ thấy buồn buồn, đìu hiu thế nào ấy, chả hiểu nữa..
.. lúc bé chỉ thấy như vậy là thiên đường rồi, chả nghĩ ngợi đến cảnh buồn hay ng buồn nữa.. Bây giờ, lớn rồi, tự nhiên tâm trạng lại có nhiều chuyển hướng theo những hướng mình ko kiểm sóat nổi...
nguồn: thiên hạ vô địch google
cá ko ăn muối cá tươi :hee_hee: con ko nghe lời cha mẹ trăm đường con nên :hee_hee: