Một cái nhấp chuột...thật vậy sao...????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ignored
Printable View
Hi vọng đủ duyên uống được tách trà của chủ quán pha trước khi quán đóng cửa :)
con sinh năm 1989 !
đa tạ
Có ngay ,có ngay :D
http://vietphotoshop.com/modtut/tuto...hoa/ogwfic.jpg
Sống trên đời này phải biết qúy 4 chữ:
-chữ “Phải” để luôn sống và làm theo lẽ phải
-chữ “Thật” để luôn sống thật, không gian dối
-chữ “Nhẫn” để biết phải luôn tha thứ
-chữ “Tâm” để biết yêu thương những người xung quanh.
Nói tóm lại cho ngắn gọn là :làm người sống trên đời này phải “Phải-Thật-Nhẫn-Tâm” thì mới đáng sống!!! :icon_evil:
Lão chuẩn bị đóng quán, không còn thời gian nữa, chỉ nhắn con một điều: tháng này chớ có tính toán làm làm những việc không rõ ràng minh bạch kẻo tai họa, ngôi thờ phương hoặc bếp nếu để trên bể nước hay đường nước thì xem lại kẻo hại người cao tuổi.
Chúc con mọi sự tốt lành!
Ah, lão ơi khoan, lão xem giúp con có cơ hội xuất ngoại không trong thời gian tới? Cảm ơn lão nhiều nhiều :D
Kính thưa quý vị và các bạn!
Lão hà tiện phiêu bạt giang hồ, không chốn nương thân, may đến đây được mọi người thương tình mà cho mở quán nước buôn bán qua ngày…Lão thật không ngờ lại được mọi người ưu ái, chung tay giúp đỡ, lão cảm kích vô cùng. Đây là lời nói thật lòng, vì lão vừa hà …tiện…lại hay nói thẳng, nói thật… khó nghe nên đến đâu cũng bị cấm đoán, thật buồn cho số phận hẩm hiu!
Vậy mà đến đây lão được mọi người mở lòng thương mến, đại xá cho những lời khó nghe mà ít ai dám nói ra, điều đó chứng tỏ các bạn thật là những người rộng lượng, nhân từ làm cho lão khăn gói ra đi mà lòng dạ ngổn ngang, lệ trào không dứt…!!!
Đây không phải là cuộc vui …nào cũng đến hồi kết thúc như nhiều người nói, mà điều lão muốn nói với các bạn là làm việc gì cũng phải đến nơi đến chốn, “đã thương thì thương cho trót” nhưng lão không có điều kiện làm như thế…vì hàng chục, thậm chí hàng trăm trường hợp khó khăn muốn xử lý dứt điểm cho trọn vẹn thì phải đến tận nhà các bạn để kiểm tra phong thủy âm, dương trạch và giúp các bạn đưa ra phương án tối ưu để xử lý mới mong giúp mọi người tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, gia đình hạnh phúc…Đây là điều lão không có điều kiện làm được, nên phải khăn gói ra đi vì không muốn việc gì cũng dở dang. Mong các bạn đại xá cho lão hà … tiện đâu nói đó này!
Tính đến hôm nay quán mở được 63 ngày và có một vạn bốn ngàn chín trăm ba chín lượt người ghé thăm! Lão xin bàn giao mặt bằng cho BQT nếu các bạn ghé chơi thì cùng nhau đàm đạo thơ văn hay pha trà cùng nhau nhâm nhi thưởng nguyệt.
Cuối cùng xin kính chúc Ban quản trị và đại gia đình THẾ GIỚI VÔ HÌNH (mà không vô hình) mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, luôn phát triển và thành công; xứng đáng là niềm tin và chỗ dựa cho những tâm hồn dau khổ, những mảnh đời bất hạnh hay những hoàn cảnh khó khăn.
Kính bái! :praying:2 $$$191
Lão hà tiện.
Chúc lão hà... lên đường chân cứng ...nước... mềm...vì ...nghe nói lão mua được chiếc thuyền rồi mà....phát hết quà thì quay lại pha trà... cho bà con nha...
Nhân lúc vắng chủ, trộm gói trà pha một chén xem sao:
Tháng 7 al xuất ngoại!
chẳng biết đúng không nữa :surprise:
http://cB6.upanh.com/21.6.27944185.N4r0/images2.jpg
đến thì ng đã đi!
http://cB7.upanh.com/21.6.27944186.5X60/1111111.jpg
muộn quá rồi!
http://cB8.upanh.com/21.6.27944187.ied0/000371.jpg
thôi thì ngồi ngâm nhi tách trà vậy thôi!
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:e...7U9StJeqa6h4s=
:icon_evil:
:icon_evil:
:icon_evil:
Lão đi rồi, chân cứng đá mềm. Thì ra không phải cuộc vui nào cũng đến ngày chia tay, mà do muốn nhưng lực bất tòng tâm. Người cần giúp thì nhiều còn lão không thể giúp được tất cả. Cảm ơn mối chân tình của lão hà tiện. Lão hà tiện nhưng thật rộng rãi. Thôi thì chia tay uống hết mấy chum rượu này cho đỡ buồn vậy.
http://www.ruoukimson.com/pictures/c...ruou577076.jpg
@latre: tới tháng 7 al ah, hình như thấy tháng 8 al theo tử vi ấy. mà nói chung là xa quá nên thực hư thế nào chưa biết. Thôi nếu được látre xem thử thời gian gần sắp tới có gì không cho dễ kiểm tra :D
Miễn là rượu thì ta cứ uống, miễn ngon thì ta cứ thưởng thức là được ^^
Bạn langtutoky đã có nhời thì chúng ta có lòng thôi.
1...2...3 dzo dzo dzo.
Ngần này rượu cả diễn đàn uống hết chắc phải say tới 1 tuần quá ha.
huhu. k biết đâu. con mới đi vắng có tầm 2 tuần mà h về mới biết tin bị thất nghiệp là sao? lão còn chưa trả tiền lương cho con nữa cơ mà sao đã dẹp tiệm?
Quét rác...quét rác cho quán xá được sạch sẽ để đón tiếp bà con viếng thăm thường hơn
Tản mạn đầu hè với hoa Sưa.
Trên đường phố Hà Nội người ta bỗng thấy sáng bừng lên những chùm hoa trắng muốt khiến không ít khách qua đường phải ngước mắt nhìn.
http://i148.photobucket.com/albums/s...am/HoaSua2.jpg
http://fs3.truongxua.vn/images/2009/...eb6436b98.Jpeg
Chuyện xưa kể rằng: Hoa Sưa có là hồn một cô gái ngàn xưa kết tinh thành bạch ngọc, cứ mỗi độ xuân về lại nhớ chàng trai Thăng Long Hà Nội nên hiện ra mơ hồ thoáng một ít ngày ngắn ngủi rồi lại bay về hư ảo, bay tà áo mỏng, tung tóc vào trời mưa phấn, phô cái gáy nõn nà mây trắng cho phất phơ đôi sợi tóc mềm lả lướt nắng bạc hiếm hoi...
Hoa Sưa ở Hà Nội không nhiều.
Hoa Sưa mỏng manh nhưng cũng chóng tàn. Chỉ trong ít ngày, màu trắng ấy sẽ lại nhường chỗ cho màu xanh non đầy sức sống của lá cây. Cây Sưa thay đổi từng ngày nhưng màu trắng hoa Sưa đã để lại biết bao cảm xúc trong lòng người Hà Nội.
http://a9.vietbao.vn/images/vi902/20...s1246228_4.jpg
Spam ít ít thôi...lão già rồi..Spam nhiều phải đọc nhều mệt quá...
Lão rỉ hỏi chuyện chi mà lâu thế không biết... :confused: yellow card
vangiang ới..i..i...ời..i..i... có người chờ đây nè... :i_dont_want_to_see: