Kính tặng Tritue :Lời cha dặn
Nghe qua lời ngọc phân bày
Tâm hằng con hỡi ,dũa mài triết nhân
Thầy giao con độ cõi trần
Đệ huynh tương ái mười phân vẹn mười
Con ơi!Vườn thượng hoa tươi
Cha tìm giống tốt cho người ngẫm xem
Lại thêm bình ngọc con đem
Chưng vào tiếp khách để xem hoa vàng
Thầy đây là đấng phụ hoàng
Thương con xuống thế,lại càng thiết tha
Mười phương bốn hướng xa nhà
Phải đi độ thế ta bà khắp nơi
Cha thương con trẻ vậy thời
Hành cơ báo hiếu đời đời khắc ghi
........XIN CUNG CHUNG VUI......
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
tritue
Lê thân già la cà cõi tạm
Thương trần gian tâm dục độ đời
Thương thay nhân loại đầy vơi
Nhiễm trần phải chịu tả tơi hội này
Ai có hiểu lòng đây đau xót
Ráng cứu đời bòn mót công phu
Giả khờ ,giả dại, giả ngu
Cứu người thoát khỏi âm u màn này
Thương thân chớ có chảy chầy
Ở trên đài ngọc mẹ đây đợi chờ
Ráng tu để khỏi trễ giờ
Làm xong việc đạo con khờ trở chân
Đời còn có thật nhiều thử thách
Mọi người thường chê trách người tu
Mặc dù tạo đức công bù
Cõi trần chẳng thấy công phu hằng ngày
ƯỚC mong sao người đời thấu hiểu
Đạo nhiệm mầu cứu triệu sinh linh
Sửa lòng sửa tánh đẹp xinh
Gìn gương liệt ngữ tâm minh đạo trời
Mượn tạm bợ cõi đời hoa mị
Giữ tâm lành kính chị mến anh
Chữ trung chữ hiếu thật rành
Kính trên nhường dưới là thành thánh nhân../.
..............minhtam12...........
........XIN CUNG CHUNG VUI......
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
tinhkhithan
Nghe qua lời ngọc phân bày
Tâm hằng con hỡi ,dũa mài triết nhân
Thầy giao con độ cõi trần
Đệ huynh tương ái mười phân vẹn mười
Con ơi!Vườn thượng hoa tươi
Cha tìm giống tốt cho người ngẫm xem
Lại thêm bình ngọc con đem
Chưng vào tiếp khách để xem hoa vàng
Thầy đây là đấng phụ hoàng
Thương con xuống thế,lại càng thiết tha
Mười phương bốn hướng xa nhà
Phải đi độ thế ta bà khắp nơi
Cha thương con trẻ vậy thời
Hành cơ báo hiếu đời đời khắc ghi
Con mãi nhớ lời cha đã dạy
Có đôi lần con lại sa chân
Bợn nhơ vùi lấp tấm thân
Lám sao gội sạch đến gần chân cha
Giờ con bị chìm sâu trong tối
Tâm hồn con không lối đi về
Trần gian cảnh vật đê mê
Đường nào quay lại được kề bên cha
Con đã lỡ gay nhiều oan trai
Tạo lỗi đầy, lẽ phải nơi đâu
Đường tu còn quá mịch mù
Làm sao hiểu được nơi nào có cha../.
.......minhtam12..........
........Kinh Tặng Tỷ Trí Tuệ.........
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
tinhkhithan
Chúc cho gia sự vinh hoa
Minh quang đời đạo hòa ca vui vầy
Tâm điền gieo nhiều cây giống tốt
Song tu hành mai mốt cùng thăng
Hành trang có ngọn tâm đăng
Tu sao đắc quả sánh bằng ngọc châu
Tiến trình lên canh thâu chăm chỉ
Phu quân cùng một chí tu thân
Phụ đức trợ giúp ân cần
Đồng tâm hiệp chí đến gần mẹ cha
Được họ đaọ cùng là bạn hữu
Kiến giá thầy trà,tửu hoa tươi
Mẫu Hậu vui vẻ tươi cười
Hoàng thiên bất phụ lòng người hảo tâm
Thật quý thay tình thương tỷ gừi
Đệ vạn phần kính gửi tâm tư
Chân thành cảm tạ hiền sư
Ban cho lời chúc an cư vui vầy
Kính chúc tỷ thật nhiều phúc thọ
Sức an khương sáng tỏ đạo mầu
Độ người độ cả tâm sâu
Cứu đời dìu dẫn ngàn câu thâm tình
Thật bái phục làng thơ nhè nhẹ
ý nghĩa đầy như nhẹ vào tim
Xóa tan huệ tối như đêm
Lố ra ánh sáng, thật nghiêm luật trời ./.
..........minhtam12...............
........kính tặng huynh tinhkhithan.........
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
tinhkhithan
Xuống trần học lấm thân sao tránh
Sống làm sao ta lánh tâm phàm
Tránh xa hai chữ gian tham
Sân si giũ bỏ qui tam trở về
Muốn trở về lời thề không bỏ
Học thương yêu đã có hay chưa
Người đời sớm nắng,chiều mưa
Tâm đạo vững chắc có thừa quyết tâm
Có dũng tâm quyết tầm bi,trí
Rèn tam công đừng phí thời gian
Học trả là bước mở màn
Linh hồn sáng suốt,nhẹ nhàng bên cha
Tiết hạ ngươn cùng nhau tụng miệm
Cứu cửu huyền về điểm đài cao
Cứu hồn lung lạc phương nào
Cứu người độ thế hiệp trào đạo tâm
Giờ biết nhau tuổi đà xế bóng
Biết làm gì nói đặng tình lâu
Biển trần tô điểm nhiều màu
Tình huynh nghĩa đệ một màu thanh thiên
Tâm cũng muốn mọi người cùng bước
Hiệp tỷ huynh lòng được chung lòng
Tình thương trải rộng mênh mong
Cầm kỳ thi họa vui trong đạo vàng./.
...........minhtam12.........