vậy theo Phật giờ nơi nào ?
Printable View
vậy theo Phật giờ nơi nào ?
Muội ko thấy mình sai cũng ko thấy mình đúng .
Phật ở mọi nơi !
sao muội ko thấy phật ?
VB hok hiểu Đạo...hok hiểu Pháp...chỉ nghĩ được rằng Phật tại Tâm -__-
mong các huynh tỉ khai thị thêm ^___^
Muội đã thấy Phật nhưng đâu biết đó là Phật
vì sao thấy mà ko biết ?
vì không nhận biết thì không biết
lẽ ra ngủ rồi mà nhìn 2 huynh,tỉ nói về Phật Pháp nghe ghiền quá nên ráng thức đọc ^^ hihi
thế làm sao để xu nhập vào , nhận bik được như lai
là chính do tâm muội có nhận biết hay không... Vậy Phật hình dạng như nào?
phật như hư không , tùy thuận theo chúng sanh mà hiện sắc thân .Tâm là vô tri hay hưu tri mà huynh bảo muội dùng tâm nhận biết ?
Hay thay , huynh có thể nói việc này , như lời huynh nói , muội tuy ko thấy nhưng mà thấy . Ko nghe phật âm nhưng lại vẫn bik pháp âm thường chuyển. ko thấy phật quang nhưng vẫn bik phật quang chiếu khắp
Huynh nên suy ngẫm công đức của như lai , cầu công đức như lai chớ có lười mõi , để như thế nên phát bồ đề tâm .Phát Bồ đề tâm là phát tâm đại bi, vì cứu khắp tất cả chúng sanh. Là phát tâm đại từ,vì khắp giúp tất cả thế gian. Là phát tâm an lạc, vì làm cho tất cả chúng sanh diệt tất cả khổ. Phát tâm lợi ích, vì làm cho tất cả chúng sanh lìa ác pháp. Phát tâm ai mẫn, vì có ai kinh sợ thời đều giữ gìn. Phát tâm vô ngại, vì rời bỏ tất cả chướng ngại. Phát tâm quảng đại, vì tất cả pháp giới đều đầy khắp. Phát tâm vô biên, vì khắp cõi hư không đều qua đến. Phát tâm rộng rãi, vì đều thấy tất cả Như Lai. Phát tâm thanh tịnh, vì trí không trái với pháp tam thế. Phát tâm trí huệ, vì vào khắp biển Nhứt thiết trí huệ.
Muội đi ngủ ... mong huynh thường trụ nơi chánh tín ^^
Hôm nay nhận được tin nhắn của chị Ploy, tranh thủ học bài xong thì vào để có vài lời với anh VCD, may thay trông thấy cuộc đàm Đạo của anh chị, thật hân hạnh quá.
Cá xin phép nói tuần tự với từng người nhé, nói một lượt luôn cho tiện. :)
@Chị Bích: em cũng không là người hiểu Đạo (hay hiểu Phật Pháp). Viết ra những dòng thơ ấy không phải là từ tu học mà ra, nên chưa gọi là tu học, chẳng qua vì cảm mến chị có Tâm theo Phật, nên viết tặng chị như đã hứa.
Chị đem giới thiệu như vậy, người người xem qua dễ gây hiểu lầm khó tránh.
À quên, chị bảo tu tập nhưng chưa biết phát nguyện gì. Em sẽ gửi tin nhắn nói về vấn đề này sau, giờ khuya rồi, viết nhanh còn ngủ. :)
@Tô Đắc Kỷ: :) chào bạn, lần đầu thấy nick bạn và cũng rất ấn tựợng về sự hiểu biết của bạn.
Mong được cùng làm quen với bạn, xin bạn hướng dẫn thêm cho mình nhé.
@Huynh Vô Chính Diệu: vẫn lục tự vô lượng nghĩa: Nam mô A Di Đà Phật.:)
------
Xem đi xem lại màn đối thoại vừa rồi, đành quay mặt vào tường mà hồi quang phản chiếu. Có lẽ mình tự tìm đáp án nơi bản thân mình.
A Di Đà Phật! Đại đạo thì chẳng có hình tướng, và cầu Như Lai cũng chớ cầu vào sắc và âm thanh.
Xin hỏi, thế này thì mình có chấp không hay chăng?
Ô. Cô bé chưa ngủ à?
Dạ, thi đại học xong thì em ngủ. :D
Thôi ngủ đi cô nương... ngủ ngon nhé.
duyên sanh duyên diệt,anh cứ ngỡ rằng chúng ta khong thể quên dc nhau ,không thể sống thiếu nhau,nhưng em từng nói duyên sanh tức duyên sẽ diệt,và ngay bây giờ anh đã cảm nhận rồi đấy,chúng ta càng ngày càng xa nhau ,khong còn nhớ đến nhau nữa,đó chính là duyên đã diệt,và cũng như ban đầu chúng ta chưa từng quen biết nhau ,chưa từng sống chung trong cuộc đời đời này,tức khong có duyên sanh cũng khong có duyên diệt,và ngay bây giờ có phải là chúng ta khong có gì như chưa từng biết nhau,nên khi em nói ,th9ì anh lại cứ khăng khăng rằng ,không thể sống thiếu em,nhưng bây giờ thì sao .anh đã có người con gái khác và hoàn toàn khong còn nhớ đến em,khong sanh khong diệt là hiểu dc niết bàn tuyệt đối vậy.
Cáo có bik gì đâu . Văn từ vô nghĩa nên kỹ nói như ko nói . Kỷ ko nói thì lấy ai nghe kỷ nói chứ.
Cá mập tỷ ^^ Như lai ko dạy đoạn kiến , ko dạy thường kiến ... chừng nào tỷ còn nghĩ mình chấp hay ko châp thì chừng đó tỷ chưa tự tại
P/s tỷ như tí . muội 18 tuổi và có phân biệt
em yêu ,ĐẮC KỶ,thật bất ngờ với 18 tuổi của em,và có phân biệt của em ,đúng vậy có phân biệt ,đó mới chân thật trong cuộc đời.khong hư ảo
^^ đúng như tỷ nói . niết bàn chẳng phải là nơi nhân duyên sanh diệt , vì lìa sanh diệt nên là niết bàn vậy
p/s tặng tỷ một nụ hôn đây :D
đời là thật hay giả ... muội nên nhìn đời thế nào nhỉ ?
hôn môi hả em,hay hôn trán anh hả em.em khong sợ nhutri less àh.:nail_biting:
Muội ko thấy tỷ là les
NGay cả muội còn ko biết tý gì về bồ đề , muội thấy chư phật cũng ko nói có bồ đề ............. muội cũng ko bik gì về tiểu thừa và đại thừa vì chư phật đâu có nói phân biệt hic hic muội ko biết và ko hiểu
Bi thấy pháp sao :( nó đẹp ko , màu gì , và tại sao bình đẳng
ko thấy sao bik nó bình đẳng
:) hí luận vui thật .. hú hú hãy sôi động củng đắc kỷ nào
nhường sân cho hai người yêu nhau chia xẻ nhé....
bé KỶ ,sao em biết chị khong là less.em tự tin vậy,cảm nhận hả kưng ĐẮC KỶ IU,.
hic hic yêu chồn rồi,
ko chấp ko chấp ...... ôi mình sợ chấp vào cái ko chấp quá hic
thì em đoán vậy ..... dù chị có les hay ko thì em đối xử tốt với chị thì em tin chị sẽ đối xử tốt lại với em , vậy thôi hihi