xin chào bạn,
tôi đọc qua những lời chia sẻ củ bạn, tôi cảm thấy với ý nghỉ của bạn là do quyển sách của CS Diệu Âm Diệu Ngộ làm cho bạn mất sự an lạc, như ý nghỉ vậy là không đúng, mà bạn nên kiểm soát lại chính tâm của mình để diệt tham sân si, vậy mới đúng theo đường tu phật đạo, chứ không nên đổ lỗi do lời người nầy, người kia khoe khoang làm cho mình bị ảnh hưởng, mình bị ảnh hưởng tốt thì nên khen, nếu mình bị ảnh hưởng xấu cũng không nên chê, mà mình phải nên kiểm điểm lại chính mình, mình bị ảnh hưởng xấu là do mình còn thiểu huệ, cũng nhờ vậy mà mình nhận biết được xấu tốt trong tâm của mình, mình chưa đạt được tốt thì mình biết phải làm sao để đạt được tốt, chứ không vì lý do gì của ai mà làm ảnh hưởng tâm mình cả.
có ai đó đọc qua sách rồi bị nầy bị nọ, là do tâm mình còn động, chứ không phải là do sách, chúng ta không trốn tránh những gì, mà hãy đối mặt với những gì và rồi chúng ta rút tỉa kinh nghiệm để diệt được tham sân si của chính chúng ta.
có những người hây rình mò, tìm kiếm ngỏ ngách, lời lẽ của người khác, để chỉ trích, chê bai, bài trừ, đó là những người còn bám viếu tâm ma, tâm chưa sạch.
riêng tôi,
thật sự tôi là người vô đạo vô pháp, chưa từng được học phật pháp, không được hiểu nhiều về phật pháp, nhưng nhờ những lời của CS Diệu Âm Diệu Ngộ khoe khoang, mà làm cho tôi tỉnh giấc, tôi hiểu được những gì CS tha thiết từ bi chấp nhận tự mình chịu bị đoạ mà khoe để độ chúng sanh, đây là hành vi của phật pháp vô thượng.
nhận xét của tôi, những lời khoe khoang của CS DADN là rất tốt đối với chúng sanh còn mê chấp, hãy suy và xét kỷ lời khoe của CS, và hãy suy và xét kỷ tâm mình.
xin cảm ơn quí bạn đọc qua những lời chia sẻ của tôi, và xin tha thứ những lời tôi suy nghĩ nếu có sai.
xin thành thật cảm ơn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
