Khà khà,
Comp xin quỳ gối dập đầu trước những trái tim chân thành
Và nhổ toẹt vào những cái đầu nô lệ của tri kiến.
Printable View
Anh em chúng ta đều có nguyện hạnh cho chúng sinh theo mỗi lĩnh vực khác nhau và vì lợi lạc cho chúng sinh cũng là giúp mình giúp người ..điều đó các Ngài ghi nhận ...việc ta ta làm ...Tất cả trong Một bạn à...vui lắm yêu lắm ...chúc các bạn tinh tấn và an lạc ...
Love all
Gửi bạn tuevanthuongsi:
Mong bạn hãy tiếp tục .
Tuy N có chút căn bản và biết mình nên làm gì khi chọn chuyên theo pháp môn Tịnh Độ này, nhưng N vẫn mong muốn thấy 1 tấm lòng vì người khác mà bỏ công cùng thời gian ra với 1 tâm trong sáng như bạn!
Mến chúc bạn thân tâm luôn an lạc!
-N
Khi rảnh Phâ.t dạy nên xét lỗi mình, đừng xét lỗi người! Bài học số 1 để dc tâm thanh tịnh!
Vì sao Phật đã dạy vậy ? Bởi vì tâm còn phân biệt, chấp trước nhiều như thế kia thì làm sao mà thanh tịnh được? NÓi chi xa vời, thực hành từng cái nhỏ nhất, từng bước, từng bước 1, nhưng chính điều nhỏ này là 1 trong những điểm nhấn của nguyên pháp môn na`y vậy!
Kẻ hậu học xin góp lời!
chúng ta là sư huynh đệ, tỷ muội,.. nên làm đôi bạn cùng tiến, việc nói lỗi của người có nhiều người hiểu lầm, nói lỗi của người là nói cho đại chúng cùng biết, để tỏ ra ta đây hơn người, nuôi thêm tà kiến, còn việc góp ý lại là một chuyện khác, huynh đệ cùng giúp nhau góp ý để sửa đổi, nếu ai cũng khen bạn tốt, thì bạn còn thấy gì để mà sửa, lại nữa việc này là trao đổi riêng với Tuevanthuongsi, nên từ đầu tới cuối vẫn dùng từ ông xưng hô, bạn vào đọc chỉ là để tham khảo, chớ chấp chặc vào lời của người vì bản thân của bạn chỉ là kẻ coi ké mà thôi.
Lời nói không tốt xấu, tốt xấu tại tâm ta. Đừng nhìn vào lời hãy xem mục đích của việc nói này là gì?
Huynh đệ khuyến khích nhau, người ngoài vào xem, chỉ nhìn hình tướng nào biết lời lời đều vì mong muốn huynh đệ mình được tốt..
Nói tốt chưa chắc gì là lợi, nói xấu chưa chắc gì hại.:rock_on:
Mình chỉ có bấy nhiêu lời góp ý!
Mình cũng phải học bài học mình vừa nói, vì đó là lời Phật dạy! Mình là kẻ hậu học thì bài vở nhiều hơn bạn là cái chắc, do đó mình cũng cầu chúc bạn sớm thăng tiến trên đường đạo!
Riêng mình thấy bạn tuevanthuongsi có lòng, là 1 cử chỉ thật đáng khen và 1 ngày nào đó khi trí tuệ của mình dc nhiều hơn 1 tí thì mình cũng sẽ ráng bắt chước bỏ công ra như bạn ấy để dìu dắt những bậc sơ cơ như mình bây giờ vậy! Mình thấy cử chỉ đẹp thì khen, và mình phải bắt chước làm theo; đó mới là học đạo cho mình và để độ người vậy theo đúng nghĩa của người học Phật!
Mình xin hết lời!
Kẻ hậu học với nghiệp dày và trí tuệ yếu kém xin kính bút!
-N
Thế mới biết hok phải có tâm là làm đc :]
Tui ko viết nữa không phải vì họ mà vì chơn pháp vốn không có ngôn ngữ,vượt ngoài phân biệt và tình thức chỉ tạm nói là như thị như thị ,những gì viết ra chỉ là cửa phương tiện để mà vào.Thấy họ nói vậy chỉ tội nghiệp cho họ ko biết đời sau bao nhiêu kiếp sanh vào súc sanh,lúc đó có hối hận thì cũng muộn màng.
Tui chịu ơn của phật nặng nề,mỗi hạt cát làm 1 vi trần số kiếp ,đem hết số cát ở ta bà thế giới này làm kiếp cả thì cũng k thể báo hết đc ơn của phật
Nếu người chơn thật là đệ tử phật nhìn vào sẽ biết ngay,còn những người tuy là đệ tử phật nhưng hành hạnh súc sanh và siểm khúc của ngoại đạo nhìn vào cũng biết ngay !
Tui viết bài cũng k phải vì mục đích nào cả,chỉ mong muốn có ai đó có gì để xem qua mở đc trí tuệ của họ.Còn nếu tâm còn chấp trước ở ngoại cảnh,còn cảm thấy có phiền não khi nghe họ chỉ trích hay phê bình thi ngồi đây viết bài làm chi.
Thuở xưa chỉ vì mê mụi mà luân hồi sanh tử,nay đã được thân người lại còn nghe đc chánh pháp ko lẽ ko cố gắng để phụ ơn phật sao? ,mong rằng mọi người tự cố gắng.Tui nói thật thời gian của các vị không còn nhiều nữa đâu. Đến lúc đó hôi hận thì cũng như nước đã đổ đi,vớt lại cũng ko đầy được
" Thoát khỏi trần lao việc phi thường
Nắm vững đầu dây giữ lập trường
không chịu một phen lạnh tới xương
làm sao ngửi được mùi hoa mai nở "
các vị phải tự cố gắng cứu mình !
Chỉ tiếc cho những kẻ mê mụi khó lòng qua được nạn này !
tôi tin là bạn không hiểu những điều bạn nói ra
Nếu người đó có duyên chắc chắn sẽ được độ.
vô duyên thì đành chịu.
thực ra thì biết , hiểu là 1 chuyện . Hành là 1 chuyện hoàn toàn khác !
ai cũng biết là khổ đấy , nhưng để bỏ cái khổ đấy thì là chuyện khác .
nếu hành được thì theo ngôn ngữ bây giờ chỉ cần 1 phút mốt là xong .
Bạn tuevanthuongsi này,nếu bạn nói bạn mang nặng ơn phật thì hãy noi theo phật rèn luyện thân_khẩu_ý cho tốt rồi hãy nghĩ đến việc rằng bản thân bạn có khả năng giúp hóa độ người khác,nhất là người mới vào đạo.Dẫn dắt người mới vào đạo không phải dễ đâu,cũng giống như việc muốn đi lên trời vậy.Đã có 1 lần nói chuyện với bạn bằng yahoo,rất bất ngờ vì cách nói chuyện ngang tàng hóng hách của bạn,và mình đã nghĩ bạn không phải là con của phật.
tuevanthuongsi
Đai Nâu
Gia nhập: Sep 2010
Bài gởi: 253
Thanks: 0
Thanked 627 Times in 203 Posts
Thien_than_000 nói đúng. Nhìn cái Thanks = 0 là biết hạng nào rồi.
Người mù dẫn người mù qua đường thôi!