hihi... TT đã hứa thì sẽ cố gắng thực hiện thôi, vì tận nhân lực thì mới tri thiên mệnh được chứ... phải hôn? hihi....
@ tỷ Minh Ngọc: bình tâm nhé, chờ vài hôm sẽ có kết luận thôi....
Tieu thu xinh dep oi,ban cho minh ngoc dia chi va dien thoai cua thay di,sao cu cuoi tren noi dau cua nguoi khac vay!
hihi... hổng phải là TT cười trên sự đau khổ của người khác đâu... mà là do cái hihi... là thương hiệu của TT đó mà... hihi... Tỷ chờ xong việc của Minh Ngọc đã nha... chứ cho nhiều quá ổng chưởi TT là tài lanh bi giờ...
Tỷ Minh Ngọc hình như là nhân viên ngân hàng phải hông? có đeo kính cận? và cũng mới lập gia đình vài năm thôi? hổng đúng thì thôi nha vì trưa nay nằm ngủ ở Cty, TT mơ thấy vậy đó...
Vay thi tieuthu mail cho minhngoc thong tin ve ong thay di,sao cu giu mai the,sot ruot qua a!
@ tỷ Minh Ngọc: TT đã gởi số đt của thầy P. vào hộp thư của tỷ, xin tỷ lưu ý các điều TT căn dặn. Cẩn thận không bao giờ thừa đấy nhé....
TTMM.
xin chào bạn Tiểu Thư Mơ Mộng, bạn có thể cho mình xin địa chỉ email của bạ hoặc nick yahoo đc không,cám ơn bạn nhiều, mình có post xin bạn bên mục xifpam những cái đầu bệnh hoạn đó, ko thấy hì nên qua đây viết hy vọng bạn thấy.
Tôi đã xem bói bài qua nơi này rất chuẩn ,kĩ lắm và chia sẻ đưa ra những lời khuyên rất sâu sắc khi bạn có vấn đề không như ý trong cuộc sống ,bởi vì người này là một người trí thức .Tôi có số dt 0933 887 941
Sao lại có chuyện giao dịch mua bán tiền bạc đây ???:i_dont_know:
xem đường linh này coi
Toàn là thầy bùa phái MAO SƠN ,nạn nhân cũng tốn gần 10 tr
http://www.thegioivohinh.com/diendan...=19909&page=10
Cuối cùng nạn nhân rơi vào địa ngục đến nay chỉ ngồi khóc
Mọi nhân duyên trong trần đều có duyên hợp có duyên diệt .
Nếu còn nợ đuổi không đi ,đã hết nợ gán ghép chỉ làm cho họ điên đảo ,cứ để tự nhiên đừng quá lo ,càng nhúng vào càng sanh nghiệp .
Theo ý bạn cũng đồng quan điểm với tôi ,vả lại bây giờ không có thầy nào cao tay ,yếu tay gì đâu ,tôi đã chứng kiến thực tế rồi những người xung quanh tôi cũng vướng víu vào chuyện tình cảm ,rồi cũng đi thầy có tiếng mấy chục năm ,hay thầy trẻ sau này cũng có ,nào là thầy người Miên có ,người Việt có ,tốn tiền cũng không ít ,rồi nào là mua bửu bối về để trong nhà nữa ,mà cuối cùng đáp án là con số 0 ,toàn là bị thêu dệt và hứa hẹn hạnh phúc như mơ làm cho mọi người sống trong cảm giác ảo tưởng không thôi ,tiền mất tật mang rồi có dám lên gặp thầy bà đòi tiền lại không .Hạnh phúc thuận theo tự nhiên mà còn dưa dám bảo đảm thì lấy gì mà bùa tà bảo đảm hạnh phúc hết một đời người .Đừng bao giờ nói phước chủ may thầy trong việc này .Có một nhà sư đã nói thế gian nhiều phiền não ,khổ đau .Dù đôi lúc thấy cuộc đời hạnh phúc nhưng chỉ là cõi tạm ,những gì mình cho là của mình rồi cũng từ giã ra đi .Mọi vật theo nhân duyên ,đủ duyên thì hợp ,hết duyên thì tan rã ,không có gì bền chắc .
hihi... cả hai người Minh Đài và minh1403 đều lạc đề... hihi.... túm lại là trình còi.... hihi...
hihi... tui đoán như thần: thế nào thì bà Dark mỏ nhọn thấy chổ nào có đàn bà con gái cũng nhào vô để nhiều chuyện... hihi... đúng là đàn ông mặc váy... hihi....
Bạn chủ topic cứ làm theo cách của tôi, , , chẳng những khôg phải dùng bùa ngải bị tọi. . Mà còn tăng phước. . . . . . Nên lưu ý , , tìm nơi nào khôg có người, thấp nhan cúng sôg ròi mang cá phóng sinh. . Khôg được khoe với ai khôg nói ai nghe khôg để ai thấy. . Cúng sông trog vòng 3 tiếng khôg được mở miệng nói một câu gì. . . Cứ âm thầm cho đến khi chồng tự tìm về . . . . . . . . . . . .trog thời gjan này đừg lên tgvh . . Đừng tìm thầy bà. . . Âm thầm lặng lẽ . . . . . . Sao khi vợ chôg vui vẻ thì lên đây lập topic cảm ơn người xưa một tiếng cho mọi người mưng , , , , , , ,
Hả 30 triệu , nói như là 30 nghìn ấy , chém gió kinh thật . Cần thì tui cho 1,500,000,000 chứ lừa gạt thì chết à !
Tìm thầy bùa làm gì nhỉ ?
cảm ơn Tỷ THanh Trúc nha.E đã chuyển 15 triệu cho tỷ rồi đó ^^
cảm ơn tỷ Thanh Trúc nha.e đã chuyển 15 triệu cho tỷ rồi đó ^^
:i_dont_know:rose4...........................TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẤC MƠ nợ trần
Khi nào con người tìm đến thầy bùa ? - giải đáp thế này ( thông thường )
-lâm vào tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc
-tương lai mịt mờ
-không có lòng tin nơi chính bản thân
-mơ mộng thế lực siêu nhiên mang đến điều bất ngờ ( vinh quang , hạnh phúc)
-bị ám ảnh , là người sợ khó khăn , gian khổ
-bị xuôi và đổ lỗi cho thế lực tâm linh
Hãy tin vào chính bản thân , nếu bùa mang lại hiệu quả cao như thế lẽ ra xã hội sẽ phụ thuộc vào nó chứ : thay vì xin bùa học giỏi sao người ta lại chạy điểm , tiền bồi bổ thầy cô hơn cái tiền bùa chú nhiều . Ta có cảm giác ma ám à ! Sao nó ám ta , phá ta ! Bất cứ điều xấu gì ta gặp đều gán cho ma quỷ ! Thật sự một người bị ma quỷ phá là nghiêm túc , dấu hiệu : các đồ vật thay đổi vị trí , nhìn thấy những hình thù ghê rợn , nghe tiếng thét ,... Lâu ngày sẽ gây áp lực tinh thần dữ dội ( bị điên ) chứ không phải ra đường xe tông cái rồi la lên : ta bị ma ám , tìm bùa này nọ . Có ai giàu vì xin bùa không ! Nếu hiệu quả thì mấy thầy bùa giàu hết rồi , không thèm giúp ai đâu !
Tui có hứa gì đâu mà mắc nợ ! Chỉ hỏi xem cần không thôi
hihi... người ta có câu rằng: điếc hay ngóng, ngọng hay nói... hihi.... điếc hổng sợ súng... hihi....
Hi TT Minh cung đang co chuyen Gia dinh giong Ngoc Minh . Minh đa đi nhieu that bua nhung đeu ko ket qua . Mong ban co the chia se va Giup gium Minh cam on ban
Trời ạ , đường dây này làm ăn mau phất hơn lô đề , đổi nghề thôi DA ơi hahaha . Có điên cũng nhìn ra chung một nhóm ( hoặc một người )
hihi... công nhận MBBG mà cũng bay lượn ghê thiệt đó... bay lượn khắp các xóm từ xóm hạ sì pam thư giãn lên đến xóm cận thượng Ma quỉ bùa ngãi... hihi... bay dữ quá có ngày cháy động cơ rơi tỏm xuống hồ cá tra ở mấy vùng nông thôn lạc hậu chưa có nhà vs riêng... hihi....
Tiểu thư mơ mộng. . . . . . Bớt spam topic tí
Trời ơi , DA ơi , làm gì có ai ngu gửi 15 tr , tự tưởng tượng ra_ cái này là do họ bị bệnh ấy mà , tâm lí biến thái nên hay nghĩ nhg chuyện phi thực tế thôi ,( vậy mà đó giờ mình cứ nghĩ nó là phụ nữ cá tính :loser:)
Ê , Ông thử bùa , bằng cách rủ TTMM vào khách sạn , rủi may gặp phải pê đê thì ông tàn đời , suy nghĩ kỹ nha cha nội :laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:
Mấy bác vào can làm gì , ngồi coi anh TTMM diển trò cũng hay , ít ra còn có hihi phụ họa nên đỡ buồn ngủ :hee_hee: