Who care ? Mỗi chúng ta đều có con đường đi riêng của mình, có duyên thì cùng đi, không hợp thì thôi, anh không quan tâm đến điều đó, anh chỉ làm những gì cần làm, biết những gì muốn biết. Thăng hay không thăng thì có sao đâu khi ta biết 1 điều rằng thượng đế ngài đều yêu thương tất cả chúng ta như nhau vậy tại sao lại phải sợ sệt đến như vậy ?
Cái anh cần làm hiện nay là giúp đỡ mọi người theo cách riêng của mình, đừng nghĩ rằng em là một cái gì đó vĩ đại hơn mọi người khác, anh nói cho em biết tất cả MỌI NGƯỜI đều VĨ ĐẠI cả, chúng ta những ai có cơ duyên được thức tỉnh trước thì hãy cố gắng giúp đỡ những người đi sau còn mê ngủ vẫn hơn là lợi dụng điều đó để trục lợi cho bản thân riêng mình.
Em có vẻ thích chơi trò chơi Thần thánh hóa, thích mọi người phải tôn sùng em quá nhỉ ? Ban đầu thì hô hào kêu gọi mọi người đóng góp tiền bạc cho em để em wa Úc hay wa Mỹ gì gì đó gặp nhà ngoại cảm Sal Rachele, rốt cuộc em có dùng tiền đó để đi gặp ông ta không hay là ăn chơi nhảy múa cho quên hết năm tháng ? Rồi giờ em lại hô hào đòi mở lớp thôi miên nhớ lại tiền kiếp này nọ, bảo là không lấy 1 xu tiền học phí của học viên trong khi đó lại hô hào đòi các bác, cô chú lớn tuổi tài trợ cho mình. Thay vì mình phải giúp đỡ mọi người bằng cách chia sẻ lời khuyên, tài liệu, kinh nghiệm của mình cùng giúp mọi người thức tỉnh còn đằng này em lại muốn người ta phải phụ thuộc vô mình bằng cách sử dụng những phát ngôn kiểu "Thần thánh hóa" để rồi dần dần dụ dỗ những người nhẹ dạ, cả tin... Anh không có ý can thiệp vào chuyện của em nhưng anh thấy em đã đi quá xa rồi đó, đừng làm khổ mọi người nữa, vì như vậy là em đang tự làm khổ em đó.
Những điều em và PK nghĩ về anh thì tùy bọn em nghĩ sao cũng được, những điều anh làm thì tự anh biết đúng, sai, tốt, xấu trong đó. Anh chịu trách nhiệm với những gì anh làm, ok ?
Hãy nhờ đến chữ "Duyên" nhé, nếu có duyên thì chúng ta sẽ dần hiểu nhau hơn, còn không có cũng chẳng sao cả.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
