nhận định ngắn gọn của mình : những gì Lý Hồng Chí viết về đạo phật là nhảm nhí và ngu ngốc.
Printable View
nhận định ngắn gọn của mình : những gì Lý Hồng Chí viết về đạo phật là nhảm nhí và ngu ngốc.
Galaxy89 đâu rồi, fengtumz đã có nhận xét như vậy thì phải phản biện để ủng hộ "sư phụ" Lý Hồng Chí chứ. Nếu không "pháp thân Lý Hồng Chí" sẽ không bảo vệ galaxy89 và không cho "pháp luân" nữa, làm cho việc "tu luyện" của galaxy89 thành công toi.
:rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo
Pháp Luân Công có 5 bài tập:
1- Phật triển thiên thủ: Bài này từng động tác đều có căng và chùng cơ
nhằm căng duỗi cơ để thông kinh lạc.
So với các Asana (động tác) của Yoga thì độ căng duỗi cơ ít hơn nhiều, nên tác dụng kém hơn.
2- Pháp luân trang pháp: có tính chất đánh thông huyệt bị tắc, nhưng hiệu quả cũng kém các động tác của Yoga.
3- Quán thông lưỡng cực: sử dụng tay đưa lên xuống trên thân mình, thực chất là để khí phát ra từ luân xa phụ ở tay (huyệt Lao Cung) hỗ trợ để khí đi từ trên xuống dưới và dưới lên trên. Sau đó xoay 4 vòng theo chiều kim đồng hồ ở bụng mà trung tâm của vòng là huyệt Đan Điền nhằm tụ khí Đan Điền.
4- Pháp luân chu thiên: các động tác của tay cũng nhằm để khí phát từ tay hỗ trợ luồng khí trong cơ thể đi đúng như âm giáng dương thăng hoặc luồng khí ở tay thì phần dương đi đến bàn tay, còn phần âm thì đi ngược lại.
5- Thần thông gia trì pháp: các động tác thần thông gia trì có tính chất như ngạnh công trong nội công của võ thuật hoặc nạp khí (bandha) của Yoga, sau đó là ngồi thiền.
* Các bài 1,2,4 của PLC cuối bài đều có động tác Điệp khấu tiểu phúc, 2 tay để chéo ở bụng dưới, huyệt Lao cung của 2 tay đối diện với huyệt Đan Điền ở cự ly gần nhằm tụ khí Đan Điền, động tác cuối của bài 3 cũng có tác dụng tương tự.
Pháp Luân Công thực chất là môn tĩnh động công kết hợp có tác dụng đánh thông huyệt, kinh lạc và hỗ trợ lưu chuyển khí trong cơ thể và tụ khí Đan Điền, sau đó ngồi định.
Các động tác của Pháp Luân Công tương đối dễ học. Nhưng thời gian tập dài. Tập ngắn 5 bài hết khoảng 90 phút, tập dài hết khoảng 120 phút. Có chương trình riêng bài 2 hết 120 phút, hoặc những người khí bốc ngược thì phải tập bài 4 (pháp luân chu thiên) mấy lần để dìm dòng khí bốc ngược và làm cho luồng khí theo đúng đường lưu chuyển.
Vì các động tác tương đối đơn giản, nhưng hiệu quả nhiều khi chỉ mang tính nhất thời, tập thì thấy có hiệu quả, không tập thì lại mệt. Làm người tập có cơ thể không khỏe thường phải tăng thời gian và lần tập, dễ dẫn đến phụ thuộc và có người bỏ hết các công việc để tập. Một số bạn tập PLC đã bỏ môn khí công này để tìm môn khí công khác để đỡ phụ thuộc về thời gian, an toàn hơn vì có thầy hướng dẫn cụ thể và điều chỉnh khi gặp phản ứng phụ.
Còn sách của Lý Hồng Chí thực ra để người đọc tin tưởng và kiên trì tập, thực ra nội dung có rất nhiều cái sai. Chẳng hạn bị đau tức (thực tế là có người khi tập bị sưng ở 1 số điểm trong cơ thể) thì Lý Hồng Chí bảo là "đang trả nghiệp" cứ tập thì trả hểt nghiệp sẽ khỏi. Thực chất của vấn đề này là do khí tắc ở 1 số huyệt, nếu theo môn khí công có thầy hướng dẫn thì chỉ cần thầy phát khí thông huyệt là hết tắc và sưng ở huyệt. Các nhà sư ngồi thiền thường kiêng ăn hành, tỏi, ớt, mùi. Bản thân tôi có thời gian ăn tỏi thì bị tắc huyệt, ăn ớt thì bị khí bốc lên mắt, kiêng 1 thời gian bây giờ thì hết và lại ăn tỏi, ớt được rồi, nhưng Lý Hồng Chí bảo là không phải kiêng gì cả.
Sợ nhất là nhiều người muốn "nhanh trả nghiệp" nên cố gắng tập càng nhiều mặc dù bị đau tức tại 1 số điểm trong cơ thể. Trong tình trạng này, nếu cố thì khí công Trung hoa gọi là "kéo mầm cho cây chóng lớn", dễ dẫn đến mở Luân xa 1, dòng hỏa xà sẽ từ luân xa 1 bốc theo sống lưng, nếu tắc ở luân xa nào ở lưng thì sẽ tõe ra phá phủ tạng tương ứng với luân xa đó. Điều này còn không đáng sợ so với việc dòng khí bốc thẳng lên đầu nhưng không thoát ra được mà đọng ở đại não. Những người bị trong trường hợp này sẽ bị điên nếu luân xa 16 (huyệt Ngọc Chẩm) không tự mở từ trong ra để khí không đọng ở đại não. Khí công Trung Hoa có câu ứng với tình trạng này là: "đốm lửa đốt cháy đồng cỏ".
Nói chung nên tìm môn khí công nào có thầy hướng dẫn để được điều chỉnh khi gặp phản ứng phụ và tập đúng.
Nói chuyện tiếu lâm về anh Lý Hồng Chí và đệ tử rồi thì có lúc cũng có lời về các bài tập của Pháp Luân Công.
Đây là ý kiến cá nhân dựa trên thực tế tập luyện cả Pháp Luân Công và các môn khác, ngoài ra còn dựa trên các tài liệu về Yoga, khí công, nội công.
Ý kiến của 1 người chắc là có thể có điều theo người khác đánh giá cũng chưa được chuẩn. Có gì xin được lượng thứ.
Bác không rành về PLC nên ko biết: PLC quảng cáo kêu gọi mọi người đọc sách tự tập, trong sách thì quá nửa tuyên truyền về chống CS. Ở VN, PLC ko được nhà nước cho phép hoạt động chính thức, có nhiều công văn của cơ quan nhà nước cấm tuyên truyền cho PLC, nhiều học viên PLC đã bị bắt và bị tịch thu các tài liệu về PLC... Bác muốn tìm hiểu thêm thì vào đây nhé:
http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?t=237525
Trích dẫn:
Hỏi: Chúng tôi vẫn tiếp tục uống thuốc trong lúc tu luyện phải không?
Lý Hồng Chí: Về vấn đề này, quý vị phải suy nghĩ và tự mình quyết định. Uống thuốc trong lúc tu luyện ám chỉ rằng quý vị không tin vào kết quả trị bệnh của sự tu luyện. Nếu quý vị tin nó, tại sao quý vị dùng thuốc? Tuy vậy, nếu quý vị không theo những tiêu chuẩn về tâm tính, khi các vấn đề xuất hiện, quý vị sẽ nói rằng quý vị được Lý Hồng Chí bảo không dùng thuốc. Tuy nhiên, Lý Hồng Chí cũng đòi hỏi quý vị phải triệt để theo đúng tiêu chuẩn cao về tâm tính. Quý vị có làm điều đó không? Những thứ hiện diện trong cơ thể của những người tu luyện thật sự không giống những thứ trong cơ thể người thường. Tất cả các bệnh tật mà người thường mắc phải không được phép xảy ra trong cơ thể của quý vị.
Lý Hồng Chí – Pháp Luân Công, trang 74.
Các em theo Lý Hồng Chí tuyệt đối không được dùng thuốc nhé. Dùng thuốc là không tin tưởng vào "pháp thân" của "sư phụ".Trích dẫn:
Khi quý vị gặp một khổ nạn nào đó, tâm từ bi đó sẽ gúp quý vị vượt qua trở ngại đó. Cùng lúc đó, Pháp Thân của tôi sẽ lo lắng cho quý vị và che chở mạng sống của quý vị, nhưng quý vị phải vượt qua khổ nạn.
Lý Hồng Chí – Pháp Luân Công, trang 41.
Em nào bị bệnh SiDa (còn gọi là HIV) lại càng phải tin tưởng vào "sư phụ Lý Hồng Chí". Vì bệnh SiDa hiện nay trên thế giới là vô phương cứu chữa.
Theo "sư phụ Lý Hồng Chí" hoàn toàn đi, "sư phụ" sẽ chữa cho khỏi bệnh SiDa hoàn toàn.
:rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo
Hãy cẩn thận với phát ngôn của bạn , khi chưa hiểu rõ vấn đề thì đừng cho là ta đây tất đúng ,bạn cẩn thận không họa vì lời nói .Tà ác trung cộng đàn áp Pháp Luân Công là do ghen tỵ với số người tập và lo sợ vô cớ ,chứ môn tập dạy người ta sống theo Chân Thiện Nhẫn thì quá tuyệt còn j ,họ đang bị quả báo ,còn bạn mình khuyên là nên ít nói lại ,lời của bạn nói là lời của ma , ai mà hiểu rõ Pháp Luân Công đều thấy đáng thương cho bạn đó .
Còn bạn thì không chuyên tâm đọc sách , tâm không kiên định ,thử hỏi có học viên Pháp Luân Công nào mà lại đi làm cái trò soi căn ,hãy xem lại ,đừng bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ ,và cũng đừng bao giờ nhìn chằm chằm vào bệnh tật ,và hói sao nó không khỏi ,tu luyện là chuyện nghiêm túc ,bạn đọc sách Chuyển Pháp Luân xem có phải môn tập là dùng để chữa bệnh không .Hợp Thập !
Kinh Lăng Nghiêm nói:"Vào đời mạt pháp, tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng".