Nguyên văn bởi
maihoa
Lại có thiện nam thiện nữ, sau khi Phật vào bát-niết-bàn, tạo tháp nhỏ như quả am-ma-lặc, cột tháp như cây kim, lộ bàn ở trên như lá táo để tôn thờ xá-lợi nhỏ như hạt cải, hoặc tạo hình tượng Phật nhỏ như hạt lúa mạch, thì công đức này gấp trăm, nghìn, vạn, trăm nghìn vạn ức công đức kia và công đức này không thể lường tính được.
cung kính yêu quí xá lợi Phật cũng như cung kính chính đức Phật tại thế
nhưng bạn biết không, ngừoi ta, đã làm ra những viên giả xá lợi, có 2 lọi giả
một là hình dáng giống hệt, nhưng nó cũng chẳng nhở đi, cũng chẳng lớn lên, và có khi nó tan chảy ra, chứ ko thể nở ra...chỉ họ biết rõ, tất nhiên gọi đúng câu là trời đất quỉ thần, Phật đương nhiên biết
hai là hình dáng có thể gióng, hay ko gióng lắm...và được để cạnh xa slowij thật, rồi ra sức trì chú...rồi tặng cho chúng sinh...yêu phật nhưng vô minh tăm rtoois
chúng sinh kia, vì thích phứoc đức, mong cầu nhiều, nên cúng dường nhiều ddduwwocj xá lợi
nói chung duyên phúc dến đâu thì được hưởng đến đó, chứ cố cưỡng cầu ....thì cái gì có hình tướng đều làm giả được
phật ko ngự nơi tham cầu đâu, dù tháp to đẹp đến đâu