Nếu nói sợ hãi đến từ vô minh, người thầy khuyến khích trò tăng trưởng vô minh thì có phần suy biện và khiên cưỡng.
Theo tôi hiểu thì khi mà đức Phật giáo hóa một ai đó, ngài luôn biết rõ cái tâm của người đó, và điều hướng cho nó tới đúng cái mục đích nó cần phải đến. Vậy thì, trong cái công việc đó ngài đang làm, ngài có thể sẽ sử dụng những pháp cần thiết cho việc điều hướng đó, kể cả phải làm cho người đó phải sợ hãi khiếp đảm, bởi vì vào lúc đó ngài thấy với tâm này, điều ấy là cần thiết có ích, liên hệ đến mục đích.
Trong khi thi triển thần thông để giáo hóa, vẫn chánh niệm với tâm vô lậu, viễn ly với các tà hạnh tham sân si.
Ở đời cũng có những người thầy như thế, đánh nhưng không tức giận, có thể cầm roi nhưng chỉ là thể hiện uy lực phục vụ cho giáo dục, như vậy cũng là hợp lý.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)