THÁNH THẤT TRƯỜNG ĐẠO GIÁO DÂN
THANH THIẾU NIÊN VÀ CƠ THIÊN GIÁO ĐẠO
Tiếp theo
Vào giữa năm 1955, Thanh Niên Đạo Đức Đoàn được tái lập theo lệnh của Đức Lý Giáo Tông. Các Đoàn Thanh Niên Đạo Đức trong một số Thánh thất Thánh tịnh sinh hoạt theo hệ thống vận động Cao Đài Thống Nhất cho đến 1975 mới ngưng hoạt động.
- Một hoạt động khác cũng cần được ghi nhận thêm là hoạt động Hội Quán Hiệp Thiên Đài của chi Tiên Thiên tại Vĩnh Nguyên Tự vào năm Mậu Dần 1938 với kế hoạch đào luyện giáo dục văn hóa và đạo lý cho các Đồng Tử.
Sinh hoạt này trong một thời gian đã tạo được việc giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa Đồng Tử các chi phái.
- Năm 1958 khi cơ đạo sắp hoàn thành giai đọan phát triển hình tướng của cơ phổ độ theo Thiên ý (thành lập các chi phái) , Đức Lý Giáo Tông đã lưu ý nhắc nhở:
“Nếu muốn biểu dương giáo lý Cao Đài là quy Tam giáo nó phải đòi hỏi đến sự học thức rộng rãi từ văn chương đến pháp đạo. Phải thông rành luật lệ ngọn ngành trong Tam Giáo rồi còn phải đòi hỏi đến sinh ngữ nữa. Ví dụ một khi đoàn hướng đạo Cao Đài đi ngoại quốc đến một sắc dân nào cố nhiên phải đòi hỏi sinh ngữ ấy (…).
Đó, các hiền hướng đạo thấy trách nhiệm quan trọng dường bao. Con đường nhứt định phải đến nhưng bao giờ sẽ đến? Vậy thì điều căn bản (…) là sau đây ai là người thiết tha vì chơn lý đạo thì nên tìm học những nhu cầu mà Bần Đạo vừa tạm sơ qua. Sự học phải đòi hỏi cấp bách nếu thời kỳ này không thực hiện được, thì Thượng Đế buộc lòng phải đem chánh pháp giao cho một dân tộc khác. Rồi chừng ấy con cái Đức Cao Đài hiện tại sẽ ăn năn nhưng quá muộn.
Sứ mạng cao cả của người hướng đạo luôn luôn nặng nhọc nhưng vui về đạo lý thích về tinh thần, hăng hái vì sứ mạng thiêng liêng, chớ không phải tọa hưởng vật chất hồng trần là nơi sông mê bể khổ.”
Từ khi Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý được Ơn Trên thành lập, vấn đề đào tạo thế hệ tiếp nối cho công cuộc truyền đạo ra năm châu trở thành một trọng điểm đạo sự. Sau bước định hình ban đầu, bước vào giai đoạn chuẩn bị cho sự phát triển, định hướng “đào tạo nhân sự có tầm vóc nhân loại” đã được Đức Giáo Tông nêu ra như một đích nhắm chiến lược cần phải đạt tới của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Đã hơn 50 năm trôi qua từ khi Đức Lý Giáo Tông nhắc nhở, nay nhìn lại về vấn đề đầu tư cho thế hệ kế thừa để có đủ khả năng vươn ra năm châu, chúng ta không khỏi thoáng chút băn khoăn! Những yêu cầu trên đòi hỏi những người lãnh đạo của các Hội Thánh phải tư duy sâu sắc hơn nữa, phải có định hướng chiến lược trong việc đào tạo thế hệ trẻ. Hiện nay, một vài Hội Thánh đã có riêng Tạp Chí của mình và gần đây nhất vào năm 2009 chúng ta đã bắt đầu có Tạp Chí Cao Đài chung cho các Hội Thánh trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Hy vọng tất cả đều sẽ có trang “Ươm Mầm Đại Đạo” hướng đến bồi dưỡng nhân sự tương lai.
Và sự liên kết, hợp tác trong huấn luyện với tinh thần và tầm nhìn Đại Đạo là định hướng hữu hiệu tốt đẹp.
Chương trình khóa học Kinh Dịch Căn Bản tại thành phố Hồ Chí Minh giữa Minh Lý Đạo (Sàigòn và Long An), các Thánh sở thuộc Hội Thánh Truyền Giáo (Trung Minh, Từ Vân, Trung Hiền, Trung Bảo) cùng Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý là bước đầu điển hình cần thiết và đáng khích lệ. Việc đạo hữu các nơi tiếp tục tham dự khóa bồi dưỡng giáo lý cấp 2 (tương đương trình độ Giáo Sĩ), nhứt là có một số bạn trẻ từ Ban Chỉnh Đạo, Tiên Thiên, Truyền Giáo, Tam Quan, v.v… từ những Thánh thất miền núi của Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định thuộc Trung bộ xa xôi hay miệt sông nước Cửu Long Nam bộ như Cần Thơ, Bến Tre, Tiền Giang, v.v… tham dự những khóa đào tạo Tu Sĩ chính qui (hiến dâng trọn đời) là một dấu hiệu tích cực về những hạt giống mang mầm hy vọng tươi sáng về nhân lực truyền giáo ở tương lai.
Hơn tám mươi năm đã đi qua từ khi Đạo Đức Học Đường được thành lập ở Tòa Thánh Tây Ninh. Và đã hơn bảy mươi năm qua đi từ khi vấn đề đào tạo thanh thiếu niên con em nhà đạo được Ơn Trên triển khai rộng khắp Nam Trung từ Tây Ninh, Ban Chỉnh Đạo, Truyền Giáo, Minh Chơn Đạo, Tiên Thiên, Liên Hòa Tổng Hội, Tam Quan, v.v... Nay nhìn lại, tuy công việc tùy nơi vẫn còn tiếp diễn hay dang dở nhưng những tấm gương vì Thầy vì Đạo của lớp người đi trước vẫn sáng chói, vẫn là ngọn đuốc soi đường cho lớp người đi sau suy gẫm theo định hướng phát triển.
Những tấm gương hết lòng quan tâm đến việc đào tạo thế hệ trẻ của chư chức sắc ở Tòa Thánh Tây Ninh, ở Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh, ở miền Trung với huynh trưởng Trần Quốc Luyện cùng Thanh Niên Hưng Đạo Đoàn, ở miền cực Nam với Ngài Cao Triều Phát cùng Thanh Niên Đoàn Đạo Đức, rồi Liên Hòa Tổng Hội với Ngài Phan Thanh và Thiên Đạo Học Đường, Ngài Huỳnh Đích thuộc Hội Thánh Tam Quan với phong trào bình dân học kết hợp sinh hoạt hướng đạo, v.v…
Bên cạnh việc huấn luyện con em nhà đạo, phong trào giáo dục này cũng đã góp phần rất lớn vào công cuộc xóa mù chữ cho một bộ phận nhân dân nhứt là thanh thiếu niên trong đời sống xã hội, đồng thời gieo ý thức nếp sống đạo đức phụng sự nhơn sanh. Phong trào đã góp phần thực hiện được cả hai mục tiêu: nâng cao dân trí, duy trì nếp sống đạo đức truyền thống dân tộc đồng thời gieo mầm phát huy tinh thần đại đồng nhân loại.
Hôm nay, nhắc lại một vài thông tin đã qua, chúng ta hãy tích cực suy nghĩ: cần làm gì để mỗi Thánh thất trở thành một trường Đạo giáo dân như những lời dạy của Đức Lý Giáo Tông. Cần phải có kế họach và phương pháp cụ thể hơn nữa, tiếp tục đào tạo huấn luyện hàng ngũ tiếp nối cho công cuộc phổ truyền chánh pháp Đại Đạo.
Với hoàn cảnh xã hội ngày nay đã có những bước tiến vươn xa về mặt bằng dân trí, về phương tiện giao tiếp, về điều kiện kinh tế, v.v… thanh thiếu niên con em nhà Đạo có nhiều cơ hội hơn để phát triển tri thức. Vấn đề còn lại chỉ là chúng ta có định hướng kịp thời, giúp đỡ bồi dưỡng nâng cao nhận thức và lý tưởng Đại Đạo cho các em hay không?
Bản thân hàng ngũ lãnh đạo và hướng đạo cũng cần nâng cao tri thức xã hội để nhận thức rõ việc đầu tư cho giáo dục chắc chắn sinh lợi để mạnh dạn thực hiện trong kế hoạch đạo sự của mỗi Hội Thánh.
Trong hoàn cảnh và điều kiện của công nghệ truyền thông hiện nay việc “Cắm cờ Đại Đạo khắp muôn phương” không thể tách rời xa lộ thông tin. Chúng ta phải biết mượn hình thức truyền thông đa phương tiện (multimédia) qua cầu nối internet hầu có thể đáp ứng phần nào nhu cầu tìm học đạo đang nở rộ khắp cả bên trong lẫn bên ngoài đất nước.
“Đạo đức cao siêu cần thiết thì tâm đức, trí năng sâu rộng quyết nhiên không thể nào lu mờ ở xã hội học vấn trí thức ngày nay. Muốn thực hiện thế nhân hòa mà không dùng ngôn từ của người đời nay, không dùng tâm tư của người đời nay thì mong gì người đời hiểu được ta mà phổ độ.”
ĐẠT TƯỜNG
Cảo bản tháng 5 Tân Mão (6- 2012)
(Còn tiếp)
THÁNH THẤT TRƯỜNG ĐẠO GIÁO DÂN
KINH SÁCH THAM KHẢO
Tiếp theo và hết
Đạo Sử Xây Bàn – Tòa Thánh Tây Ninh
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 1 và 2 – Tòa Thánh Tây Ninh
Pháp Chánh Truyền và Tân Luật – Tòa Thánh Tây Ninh
Thánh Ngôn Chép Tay, Chân Truyền Bí Yếu-Thái Thơ Thanh
Cao Đài Giáo Lý (Thái Thơ Thanh)
Thánh Ngôn Sưu Tập IV
Tạp Chí Đại Đồng – Liên Hòa Tổng Hội
Đặc San Hành Đạo – Hội Thánh Ban Chỉnh Đạo
Thánh Giáo Hạnh Đường Hội Thánh Tiên Thiên - Bính Ngọ
Tuyên Ngôn Dạy Đạo – Hội Thánh Ban Chỉnh Đạo
Thánh Truyền Trung Hưng 1 và 4 – Hội Thánh Truyền Giáo
Lịch sử Hội Thánh Tam Quan Trung Việt
Thánh Giáo Dạy Đạo - Giáo Hội Cao Đài Thống Nhất
Đạo Lý – Giáo Hội Cao Đài Thống Nhất
Thánh Giáo Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý
Lịch sử Cao Đài - Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý
Tuổi Trẻ Cuối Tuần số 25 (ngày 26-6-2011)
ĐẠT TƯỜNG
Cảo bản tháng 5 Tân Mão (6- 2012)