ồ ồ
:raised_eyebrows:
Printable View
Bạn này nói nghe sao giống như maiyen099 quá nhỉ. Hy vọng bạn có thời gian post chuyện của bạn lên diễn đàn giống như maiyen099 để mọi người cùng xem & học tập nhé!
Trường hợp của bạn là không bị ma ám, còn Keongot giống như bị ma ám rồi, phải đi cắt duyên, đi chữa thôi.
Tớ không nhìn thấy bạn ạ.
Nhưng tớ có cảm giác.
Trưa nay lại bị nữa này.
Lúc bị bóng đè,Tớ đã cố mở mắt ra, mở trừng trừng luôn ý, thế mà tớ vẫn bị lôi chìm xuống, cứ như thế mấy lần, tớ phải đấu tranh mãi thì có lần mở được mắt, cử động được chân tay, tớ đổi tư thế nằm, mà chưa đầy 10s lại bị tiếp
Ngủ dậy mệt mỏi kinh người.
Huhu
ke0 có chơi taan ko bạn
mình cũng bị giống như bạn nè. Có 1 thời gian mình nóng giận vô cớ. Rồi sau đó cứ mỗi lần gặp bạn bè, nhất là con trai thì muốn ôm vai bá cổ cười nói tình tứ, con gái thì lảng tránh. Mấy người bạn nữ mình quen cứ một thời gian, ko hiểu sao tự dưng chán bỏ nhau.
M đảm bảo m ko phải là pede, tình dục của m cũng khá tốt.
Sau m có đi coi bói, thầy nói mình bị 1 vong nam đi theo (nghi thằng này be đê), khiến mình nói chuyện không được tự chủ. thầy có làm phép đuổi nó đi nhưng m thấy ko ăn thua, với lại thầy này ko phải cao tay ấn
Kể từ đó, mình tự tìm cách riêng để chống lại vong:
1 - mình hay mang 1 ít tỏi trên người và bỏ trong phòng
2 - đặt 1 tượng phật trong phòng.
3 - thỉnh thoảng lên chùa tụng kinh
4 - không lo nghĩ nhiều quá, tránh ảnh hưởng sức khỏe, nhất là về tinh thần.
5 - mang bùa
nhưng giờ thì mình cũng đang rối lắm, 5 điều trên mình đều gặp ít khó khăn:
1 - Mang tỏi: hồi trước thấy để lâu tỏi hơi đổi màu nên mình vứt sạch. Về sau thấy ân hận thì xuống bếp kiếm ko còn củ nào
2 - Tượng phật bà quan âm bị gió thổi rớt đứt đầu....
3 - 2-3 tháng rồi mình chưa lên chùa, ko hiểu sao cứ mỗi lần muốn lên chùa là cảm thấy chán nản.
4 - mình hay để bùa cố định trong bóp, bữa đó ra ngoài chợ thấy bóp kia đẹp đẹp nảy ý định mua và thay bóp. bóp cũ có mang bùa do xấu hơn nên để nhà và ít mang đi nữa.
.................
buồn quá, nhiều khi thấy mình càng sống càng vô dụng
Thầy có bảo rằng, khi nào mình lấy vợ, vợ mình sẽ "siết" mình và vong sẽ bỏ đi.
.....................
ước gì cái vong theo mình nó yêu cái vong theo bạn, rồi tụi nó cùng ra đi nhỉ
-dsnt muốn cưới vợ cũng khó rồi, bede nó ghen còn hơn con gái ấy chứ.:surprise:
-Nói đùa chút thôi. Nếu bạn có xem phim ảnh gì có dính dáng tình dục thì stop ngay , có lưu trữ thì xóa hết. Nhất tâm luyện ngũ bộ chú đi nhé nếu muốn biết ngũ bộ chú là gì thì tham khảo vutruhuyenbi.com . Cuối cùng cũng phải xem tinh thần của bạn có kháng cự nỗi anh ấy không thôi.
hai cái vong đó theo bạn chi zậy? bạn có hỏi thầy ko , nó theo fà hay độ
mỗi lần bị bóng đè bạn hãy niệm chú, đọc chừng nào tỉnh dậy thì thôi :
OM MA NI PAD ME HUM
hay
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát
hay
Án ma ni bát di hồng
-----------------------mình có thời gian cũng ăn chay để trì chú , nhưng không thể tự nấu ở nhà được, mà hể ăn bên ngoài quán , đều bị bỏ dầu toa rô
---
trì chú phải kiên cử hành hẹ tỏi và các thứ tương cận , như toa rô, kiệu , v..v..
nếu không kiên nghiêm ngặc thì trì chú không linh nghiệm
và không tự nấu được , nên mình phải bỏ việc trì chú...hic hic...
--
vậy nếu có ăn chay ( để trì chú ) bạn phải tự nấu ăn lấy , và cử các thứ ấy thật nghiêm ngặt...
Nếu còn bị vong theo thì lên post này thông báo tôi sẽ cho địa chỉ liên hệ,tôi sẽ giúp không cần gì cả hoặc liên hệ mail: thuanhanh2010@gmail.com
Chào bạn Ke0Ngot và anh chị em trên diễn đàn,
Ngoài các lời khuyên của các anh chị em, tôi xin phép tham gia thêm một ý như thế này:
Việc bị vong theo là chuyện thường thấy thôi, ta không nên hoảng loạn mà làm những việc đánh đấm, chặn, đuổi.
Ma cũng như mình khi quá vãng và thân nhân quá cố của mình thôi, tôi nghĩ họ cũng có nỗi khổ tâm riêng mà chưa bày tỏ được.
Họ theo ta là cái lý của họ. Nếu không phải duyên thì cũng là nghiệp, mà không phải vô cớ mà bạn bị 2 vong theo như vậy.
Vậy nên bạn cứ bình tĩnh, cố gắng hỏi họ cho rõ xem là làm sao như thế? Bạn cần phân tích rõ bởi âm dương 2 giới sao lại có chuyện chung chạ như vậy, rồi cho họ biết là họ đang làm việc trái lý, trái đạo... Nếu tìm được nguyên nhân thì tốt nhất, rồi ta sẽ giải quyết.
Như bạn đã biết tên tuổi họ thì tốt rồi, bạn cố gắng trao đổi thêm.
Bạn nên biết rằng, những việc từ nhiều đời nhiều kiếp rồi làm sao ta biết được
là có nợ nần, ân oán với ai? Do vậy nên, các anh em khuyên bạn nên tụng kinh niệm Phật là đúng rồi.
Bởi vì chẳng cần phải có chuyện gì, hiển nhiên ai cũng phải tu tập để tiến bộ thôi. Vậy nên bạn niệm chú Đại Bi, niệm hồng danh Đức Quán Thế Âm, niệm lục tự đại minh thần chú là đúng rồi.
Tuy nhiên, tôi xin nhắc bạn là bạn nên làm việc này với tâm nhân ái từ bi, trước khi thực hành nghi thức này, bạn nên quán tưởng đến các vong theo bạn mà nguyện hồi hướng công đức tụng kinh này cho các vong đó để cho siêu thoát, có thể gọi đó là cái sám nguyện trước khi hành trì.
Nếu bạn không làm việc đó, vong họ không hiểu ý bạn lại tưởng bạn đánh đuổi họ một cách vô tình thì khi đó sự việc sẽ khác đi.
Bạn cứ tưởng tượng là mình có nợ nần họ, họ tới đòi nợ thì trước hết phải nói cho rõ nợ nần thế nào, làm sao tôi trả, tôi xin trả dần hay trả một lúc... Nếu người ta đến đòi mà mình dứt khoát không trả còn gọi công an tới bắt họ thì sao họ không oán. Họ oán rồi thì khó thương lượng lắm và Phật đã dậy ta rằng
oán không trả được oán như lửa không dập được lửa. Vậy nên tôi nghĩ bạn cứ khởi niệm từ bi để độ cho vong là ổn.
Trường hợp bạn tự giải quyết không được, vì bạn ở HN nên rất thuận tiện, tôi sẽ nhờ người chuyên thương lượng việc này làm giúp bạn. Nếu không thương lượng được thì lúc đó Pháp Phật Lý Trời, ta có đủ điều kiện để nói tiếp.
Khi bạn bị bóng đè, bạn hãy cố cử động ngón tay hoặc ngón chân, tránh động tâm về hành động đó trước khi làm bởi vì họ biết đấy, khi đã cử động được ngón tay chân rồi, bạn sẽ cử động được cơ thể.
Khi làm việc đó, bạn nên thể hiện tình thương với vong đang tá vào bạn và niệm lục tự đại minh thần chú hoặc hồng danh Phật, bạn nên thử niệm từ Phật Tổ, tới các vị Phật khác và các vị Bồ Tát xem mình hợp với vị nào rồi sau đó hẵng chuyên chú niệm.
Nhưng theo tôi biết, niệm hồng danh Đức Quán Thế Âm là diệu dụng nhất.
Chúc bạn an lành! TT.
chào tỷ kẹo ngọt, hùi nọ Lu hay bị bóng đè nè nhưng cứ ngồi nhẩm nhẩm niệm phật 1 thgian như anh Lu nói, hồi hướng cho những ng theo Lu ấy!
Vong còn u mê thì cần giúp họ lên cảnh giới cao hơn là ngồi nói lý với họ rằng " âm dương cách biệt này nọ!" họ chẳng hiểu được đâu
như là mình suy nghĩ ở cấp cao sao mờ nói họ hiểu khi họ ở cấp thấp được!
Hơn nữa khi tỷ niệm phật tâm tỷ cũng bớt khó chịu vô cớ vì thế mà cũng k giận dỗi mí hơ nì nữa!
nhưng nếu có giận hãy chỉ giận 1 ngày thui nhé!
...Lu cũng y như tỷ đó!
nhưng Lu niệm phật nè, giờ cái gì cũng cười toe à...dù hiện tại mệt mỏi lắm kìa!
còn mình thì gặp trong mơ bạn ơi, haizz, mình có hỏi 1 người, người này cũng tả được hình dáng con ma nữ y chang trong giấc mơ mình gặp. haizz, mình thì vô đối rồi, vía mình thuộc loại nặng, ma tới gần còn ko đc, ngoại trừ yêu tinh ra mình cũng gặp rồi, nó tới gần mình đc, ma bình thường thì ko thể, nhưng bị gặp trong giấc mơ, mình ko biết làm sao để thoát, đêm nằm mơ giật mình 7.8 lần. h cũng ko biết fải làm sao, người ta nói là mình fải tự dứt ra. chờ xem sao rồi thông báo lại các bạn.
năm mình 17t cũng bị một vong nam theo,nhưng năm 20t mình đã gỡ vong rồi.nhưng mà hiện tại thì vẫn có vong của em trai đã mất theo phù hộ.
Thật ra cái chuyện vong theo mình cũng hok rõ lắm nhưng mà nghe nói là ng ta độ mình thì độ nhưng trót thương mình rồi sẽ ngăn cản đường tình duyên của mình áh