theo minh nghi,minh chi con mot cach,lam dam cuoi gia,de cho nguoi kia mau dau thai,chu nhu vay hoai riet tu se sanh ra tam tri ko duoc on dinh do
Printable View
theo minh nghi,minh chi con mot cach,lam dam cuoi gia,de cho nguoi kia mau dau thai,chu nhu vay hoai riet tu se sanh ra tam tri ko duoc on dinh do
Cầu mong cho linh hồn Tuyền được siêu thoát ! Nam mô a di đà phật!
chi chi là chi chi hả huynh?
nghe mà khoa học không lý giải nổi
Đọc xong thấy sợ sợ...vậy mới thấy rõ khi yêu người ta trở nên cuồng dạy thế nào. Có lẻ vì chết đột ngột nên Tuyền chưa thể chấp nhận và cũng không muốn mình bị cô đơn nên đưa ra quyêt định như thế. Chuyện này phải nhờ a Tú giải quyết-người thắc gút thì mới mở gút được. Hãy giải bày khuyên can Tuyền từ từ đừng hấp tấp...Thôi nói ít tí mắc công nói sai..hiii
Cầu xin em sớm được thanh thản nhẹ nhàng ra đi-đừng tạo thêm oan nghiệp! A Di Đà Phật.
DPT kính.
Hjện tạj bây gjờ rùj sao bạn,bạn kể tjếp đc hem,bàj vjết tuj thấy hay đó.
truyện hay và li kỳ quá....ớn nhất mấy câu " Anh mà nân ná thêm 10’ ở dưới nước hôm qua là em kéo anh xuống luôn rồi. Em chụp hụt giò của anh thôi. Còn ba má,ba má mà làm mai cho anh Tú người nào là con giật người đó chết tươi. Xe của con con để lại cho anh Tú,anh Tú chở ai thì chở,anh mà chở ai em cũng giật 2 người té xe chết đó. Anh chỉ biết mình em thôi và ko được cưới ai hết.” ..........EO UI...
Đa tạ mọi người đã ũng hộ! Mình sẽ cố gắng có những mẫu truyện tuyệt vời hơn nữa ^^!
cho cô bé xì tin ấy nghe bài này xem:
http://www.youtube.com/watch?v=93tnq5oqT6I
;))
Cô bé còn nhỏ tuổi, cái chết quá bất ngờ khi em chưa hưởng thụ được trọn vẹn hạnh phúc của cuộc sống của người mình yêu.điều đó khiến em luyến tiếc cuộc sồng hơn bao giờ.em không hề nghỉ thân xác vừa rồi bỏ chỉ là tạm bợ,Lòng ích kỷ của phụ nữ đả khiến em ko thể rời xa Tú.Em ấy quên rằng 2 người đang ở 2 thế giới khác nhau!Điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ rất khó siêu thoát,nếu em vẫn luyến tiếc " hạnh phúc không thật"
nếu có điều kiện hảy nhờ 1 nhà sư về giảng pháp cho cô bé hiểu.và mở những đĩa nói về sự chết !đi chùa nhiều và thường xuyên xin cho em siêu thoát!
Hảy Từ giả thân xác vô thực này !bỏ hết mọi thứ để sẳn sàng bước vào quá trình tái sanh mới theo tất cả những nghiệp duyên đã có !
Phải hiểu rằng mổi con người không phải có mặt trên cuộc đời này là lần đầu tiên mà nó là su65 tiếp nối của nhiều đời quá khứ.Cái chết của 1 con người không phải là sự ngẩu nhiên tình cờ hay là sự an bài xắp đặc của thượng đế hoặc thần linh mà là 1 tiến trình nhân quả.liên hệ đến tuổi thọ,hảy từ bỏ sự luyến tiếc của bản thân ra đi và tái sanh vào cảnh giới an lành !làm lại 1 cuộc sống mớii!
1 gia đình giang hồ,1 người bị ma nữa ám,truyện hay đó