Nguyên văn bởi
Bin571
Tường thuật buổi Off line Hội Quán Hà Nội ngày Chủ Nhật 16/3
Xin chào các bạn
Như đã thông báo về buổi họp giao lưu Hội Quán Hà Nội với bác Hùng Sơn lúc 15g . Các Anh Chị em cũng chuẩn bị chu đáo để Chào đón .
Đúng như dự kiến , 14g Anh Hai thông báo , là đang ở Hạ Long về Hà Nội. :icon_evil:
Thôi chết rồi, từ HL về HN những 3, 4 tiếng cơ mà, về tới HN thì nhanh cũng phải 17g30 .
Vậy là phải đặt lại lịch là 18g. Lịch thông báo cho anh em là 15g, mà Hội quán cũng sơ suât không lưu lại mobil của những người tham gia nên không biết báo lại cho ai nữa cả. :eek:
Đoán rằng cũng sẽ có nhiều người không có thông tin do vậy 15g Bin cũng qua điểm hẹn như dự kiến. Quả thật là cũng có Cuoi Chu, Thanh Phuc , 1 em nhỏ , và đặc biệt có 2 muội cực kỳ khả ái và dễ thương Header, Đẹp trai tán gái rất tài ( của hiếm trong TGVH ) rất nhiệt tình đã có mặt rồi, thật chẳng hoài công . Anh em cũng thắc mắc sao chả thấy gì cả thì Bin cũng giải thích lý do sự chậm trễ và mọi người cùng vui vẻ nói chuyện về những chủ đề trong Diễn Đàn và vui rằng Anh Hai tuy xa VN lâu ngày nhưng vẫn rất đậm chất Bắc Việt : Giờ “Cao Su “, mà “cao su” có tính chất ngoại thì kiểu gì cũng dẻo hơn nội. :77:
Ngồi nói chuyện mãi, mà mọi người vẫn tiếp tục đến khiến anh em thật như lửa đốt, uống trà xót hết cả bụng :tee:, thôi tạm đi đâu hay ăn gì đó giết thời gian. Rồi lại thấy tin Anh Hai là về HN rồi nhưng phải di chuyển KS lên 19g mới xong.:77:
Trời ơi , May cho Anh Hai là biết về Võ Bùa , Bùa Thần , không thì chắc chắn khi gặp anh em Hội Quán sẽ “ động thủ”. :21: :D Một số Anh em không thể chờ lâu hơn ra về , còn 1 số vân ở lại.
Cuối cùng thì sau 1 hồi truy bám sát sao, đặc biệt là được sự cho phép của Thượng Sư “Chị Hai”, thì Bin mới đưa được Hạ Sư Hùng Sơn về điểm hẹn an toàn, tuy chậm trễ nhưng không xây sát, tính mạng vẫn đảm bảo. Thật đúng là 007.:)
Anh Hai nhà ta, trang phục mầu nâu đơn giản, để bộ râu rất ấn tượng 50% kiểu ông Kỳ, 50% kiểu ông HCM, và để tránh đụng hàng thì thêm kiểu đầu cua., nhanh nhẹn bước vào.
Đại diện Hội Quán Liên Hoa Diệu Hỉ ( tên đúng như người, lúc nào cũng cười tươi như hoa ) trao bó hoa chào mừng bác Hùng Sơn. Và cũng có thêm 1 số anh chị em mới tới nữa. Cuộc trò chuyện rất thân mật , mọi người cũng nhất trí để Liên Hoa Diệu Hỉ phụ trách các việc chung của Hội quán Hà Nội .:votay:
Như vậy cuộc giao lưu mặc dù có 1 số trục trặc ngoài dự kiến , nhưng cuối cùng cũng thành công tốt đẹp. Hội Quán xin lỗi các bạn bị lỡ hẹn, và đặc biệt các bạn đã đến rất sớm nhưng cuối cùng không tham dự được : Cuoi Chu, Header, Dep trai tan gia rat tai, 1 em nhỏ…. Rất nhiều anh chị khác mà Bin không biết tên .:icon_redface:
Xin hẹn lại Gặp Mặt lần sau:ciao: