Làm việc thiện sẽ tích đức!
Printable View
Làm việc thiện sẽ tích đức!
Tin thì tin rồi nhưng sao nhiều ma quá zậy ? xem ra nó xuất hiện khắp nới , không trừ chỗ nào?
Tự nhiên thấy như mình làm gì cũng bị theo dõi . :icon_redface:
hình thiệt hã
Để tui biểu diễn cho bạn coi, rồi bạn biết giả hay thiệt liền à
http://i338.photobucket.com/albums/n...n-tuan/ma1.jpg
Hình gốc (chưa thấy 2 đầu lâu ma)
http://i338.photobucket.com/albums/n...n-tuan/ma2.jpg
Và đây, sau khi tui "cho" ma đầu lâu vào
Thế thì các ảnh ma kia đều là PS hết sao?
Hồi bé, tôi đã từng vài lần khi vô tình chụp ảnh có mành hình tivi bằng máy ảnh cơ, tôi đã chụp được 1 vài tấm ảnh có hình người khá kỳ quái ...tuy nhiên ảnh giờ đã bị thất lạc. Tôi cũng từng kể chuyện này với vài ngừoi trong gia đình :D
Mành hình ti vi rõ ràng đã tắt, và hình thù trong tivi khi thì là hình người, khi thì là hình gì đó...không rõ...
a di đà phật
Máy kỹ thuật số chụp hình nhiều khi cũng thấy bóng trắng .
Lần đó , khi đi khảo sát công trình để chuẩn bị nâng cấp , tình cờ , tôi chụp được cái bóng trắng giưã nhà , tôi lập tức hỏi bảo vệ , bảo vệ nói làm gì có . Nhưng sau đó tôi thấy họ đang cúng xe tải , mọi người đều ngớ ra là thì ra khi cúng thì ân hồn hiện lên để hưởng . Vì sau đó tôi chụp lại thì không thấy bóng trắng đứng ở đó nưã .
Còn về kỹ xảo vi tính thì quá đơn giản . Vì vậy mơí nói thật giả lẫn lộn , chỉ có người trong cuộc mới biết là thật hay giả mà thôi .
Hồi xưa chụp máy film tráng, tôi từng chụp 1 cuộn film gần hết nữa cuộn, nhưng ko bật flash. Sau đó tui tua lại, chụp bằng chính cái film chưa rữa cho một cảnh sáng khác, nhằm tiết kiệm cuộn fim. Khi rửa ra có nhiều tấm hình dễ gây chết khiếp lắm !!!
Và có 1 lần tôi chụp 1 người, nhưng phía sau anh ta có 1 mãnh kính, hiệu ứng flash làm anh ta xuất hiện hào quang ngũ sắc cầu vồng. Rửa ra nhìn thấy tưởng thật !!!
sợ nhỉ không biết ở vn có ảnh ma không
noi nao cung co ban a.hoi ban co tin hay ko thoi.
Những bức ảnh ma gây tranh cãi
Thứ Sáu, 05/09/2008 --- cập nhật 11:10 GMT+7
Chúng gây tranh cãi bởi trong đó, các chuyên gia không hề tìm thấy bất cứ dấu vết nào của sự lừa đảo. Chỉ có bí ẩn, sự ám ảnh và vô số câu hỏi cần giải đáp.
Với kỹ thuật chỉnh sửa ảnh ngày càng phát triển như hiện nay, việc tạo ra 1 “con ma” không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên, những bức ảnh ma dưới đây lại làm điên đầu người xem bởi, chưa có lời giải đáp thuyết phục về những hình bóng ma mị hiện trên đó.
Teen hãy cùng quan sát, phân tích, “mổ xẻ” để bật mí các câu chuyện của những bức ảnh ma gây tranh cãi. Trong phần 1, chúng tớ giới thiệu 4 bức ảnh trong nhà thờ Newby, khách sạn Hoàng Gia, trong nhà mục sư Borly và thư viện Combermere Abbey.
1. Bóng ma khó hiểu trong nhà thờ Newby, Yorkshire, Anh
http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Na...h%20ma%201.jpg
Chú ý quan sát bên phải bức ảnh nhé!
Được chụp năm 1963, bởi đức cha K.F. Lord, bức ảnh ma với chiếc mũ trùm đầu tại nhà thờ Newby, bắc Yorkshire đã góp phần làm cho số bóng ma mang “quốc tịch Anh” vốn đã đông đảo, lại được tăng thêm. Bức cảnh gây tranh cãi do vị trí chụp ảnh cho thấy như thể bóng ma cố tình nhìn vào ống kính đồng thời kích cỡ của bóng ma so với bệ thờ cũng bất hợp lý. Tuy nhiên các chuyên gia không hề tìm thấy một dấu vết nào của việc lừa đảo do vậy bức ảnh mãi mãi vẫn là một điều bí ẩn.
2. Vị khách đặc biệt
Tại khách sạn Hoàng gia (Royal), Bungendore, Australia, năm 1949 người ta đã chụp được một bức ảnh ma khá nổi tiếng. Đó là khi những người khách ở quần Bar quyết định lưu lại 1 tấm ảnh lưu niệm, họ đã phát hiện ra phía sau bức ảnh mình chụp bỗng hiện thêm “một người nữa”.
http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Na...h%20ma%202.jpg
Bức ảnh không quá rõ nét nhưng người ta vẫn có thể trông thấy bóng dáng người đàn ông lạ lùng với chiếc mũ phía sau đám khách.
3. Nhà mục sư Borley, Anh
http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Na...h%20ma%204.jpg
Hẳn các bạn còn nhớ câu chuyện về ngôi nhà của mục sư Borley, một trong những nơi bị ma ám nặng nhất nước Anh. Trước đây, Kênh14 đã 1 lần chuyển tới các bạn câu chuyện ma đáng sợ ở ngôi nhà này. Còn lần này, xin mời các bạn chiêm ngưỡng tấm ảnh được cho là của vị thầy tu quá cố. Hay nói chính xác hơn là “hồn ma bóng quế” của ông.
Lại một bức ảnh khác về nhà của mục sự Borley. Bức ảnh chụp năm 1944, trưng ra ngay giữa khung hình là một vật… bay lơ lửng giữa không khí
http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Na...h%20ma%205.jpg
Sau cái chết của Borley, khu đất này trở nên bí ẩn và chứa đựng đầy rẫy những hiện tượng kỳ lạ. Sự xuất hiện của bức ảnh trên lại một lần nữa làm “dân tình” hoang mang.
4. Thư viện Combermere Abbey, Anh
http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Na...h%20ma%206.jpg
Nhìn kỹ chiếc ghế, bạn có thấy hình 1 người đàn ông trên đó không?
Một lịch sử lâu dài đã làm cho nước Anh trở thành một trong những nước có nền văn hoá phong phú nhất nhưng cũng…nuôi nhiều ma nhất. Thật vậy, địa điểm thứ 4 của chúng ta trong serie này là thư viện Combermere Abbey, thuộc Cheshire, lại của nước Anh.
Vào năm 1991, Sybell Corbet đã vô tình chụp được một tấm ảnh ma quái ngay tại nơi này. Trên chiếc ghế gỗ, bóng dáng một người đàn ông mờ ảo hiện ra. Người ta có thể nhìn rõ chiếc đầu, phần cổ áo và thậm chí cánh tay phải của ông ta đang gác lên ghế. Nhiều người tin rằng đây là hồn ma của Lord Combermere - một kỵ binh của quân đội Anh vào những năm 1800 và mất năm 1891.
(Còn nữa)
Theo Kênh 14
phát kinh đi
Em xin chào các bậc Thầy , Cô và cùng các bạn gần xa . Em là một thành viên mới , muốn vào đây để học hỏi thêm nhiều đều hay lẽ phải của các đạo để cải thiện bản thân mình , xin các Thầy , cô và các bạn chỉ giáo thêm . Em chân thành cãm ơn và kính chúc mọi người An vui và Hạnh phúc .
Em từ nhỏ do không hiểu đạo nên có làm nhiều việc trái với đạo lý , làm nhiều việc ác như sát sanh các loài vật chẳng thương tiết , đến khi nhận quả báo do mình làm ra lúc đầu cũng chả tin nhưng sau thời gian để ý thì thấy quả thật , gieo nhân nào thì gặt quả đó . Em đã từng bị bề trên trừng phạt nên giờ rất sợ không còn làm những việc trái với đạo nửa .
Thế giới ma quỉ là có thật , em đã chụp được một vài hình ảnh ngay tại nhà của mình vào ban đêm . Em mời mọi người xem và cho em xin ý kiến nên làm gì với những linh hồn này . Nhà em chẳng bao giờ được yên cả , em rất buồn . tuổi của ba mẹ em là Nhâm thìn em thì Nhâm tuất , anh của em sinh năm 1979 có sinh một đứa em gái sanh 1999 . nói chung cả nhà chẳng ai hạp với ba của em và bà nội tuổi Dần " lớn " . em ở nhà thì cãm thấy rất khó chịu và ít nói nhưng ra ngoài thì cãm thấy tinh thần thoải mái và vui vẻ . Em hy vọng gặp được một thầy cao tay giúp gia đình em trên thuận dưới hòa , em mang ơn rất nhiều !
Đây là hình em chụp được đây .
http://i300.photobucket.com/albums/n...n/IMG_0080.jpg
trong tấm hình này có 2 vòng tròn giống như đồng tiền xu có hình mặt quỉ vòng tròn to ta nhìn thấy khi rửa hình thì không thấy đâu , còn vòng tròn nhỏ phía dưới là hình một ông già đang ngậm một cái tẩu thuốc .
http://i300.photobucket.com/albums/n...n/IMG_0082.jpg
Tấm này chụp lại ngay sau đó hình vòng tròn đã di chuyển lên phía trên khoảng cách chừng 4m so với chổ củ
http://i300.photobucket.com/albums/n...IMG_0005_2.jpg
Đây là hình phía sau nhà phần màu trắng ta nhìn thấy giống như phần dưới chân từ đầu gối trở xuống phóng to hình ta nhìn thấy rất rỏ .
http://i300.photobucket.com/albums/n...n/IMG_0012.jpg
Hình chụp lại ngay sau đó không thấy đâu nửa mà chỉ thấy những vòng tròn lạ và một đốm phát ra ánh sáng " rất sáng " từ một thân cây . Cây này được ba em mua lại của một người lấy từ đọt cây dầu lớn khoảng 7 người ôm bị sét đánh gãy ngọn và cháy hết phần lỏi của cây . Ngay đêm đó em đang ngủ có cãm giác nặng ngặn trên ngực mình khi trong tâm mở mắt ra " vẫn biết mình đang ngũ "thì thật kinh hình ảnh gương mặt một người phụ nữ nhìn châm châm vào mình biết gặp thứ dử nên vội nhắm mắt niệm phật thế là hết giật mình thức giấc trở mình lại ngủ tiếp lát sau bị nửa thế là thức luôn . Khuôn mặc người phụ nữ này trông rất hiền , gương mặc giống như vừa mới trang điểm xong .
Qua lời kể trên , em rất mong nhận được ý kiến của các Bậc thầy , cô trong đây cách khắc phục việc này . Em rất mang ơn các Thầy , cô.
Thân kính !
Chào tất cả anh chị em,sao có nhièu bài không thấy hình, làm thế nào mới xem được hình Cám ơn nhiều
Bóng người bí ẩn trong bảo tàng
Nếu nhìn vào khe cửa, người ta thấy một hình người mờ ảo ngồi dựa vào ghế trong bảo tàng Edward Jenner tại Anh. Nhưng thực tế là chẳng có chiếc ghế nào trong căn phòng.
http://www.vnexpress.net/Files/Subje...nner-Ghost.jpg
Trong bức ảnh của Sandys, người ta thấy một bóng người ngồi ghế ở căn phòng bên trong. Ảnh: Telegraph.
Edward Jenner (1749-1823) chào đời tại thành phố Berkeley (Anh) và sống ở đó trong phần lớn cuộc đời. Ông là bác sĩ đầu tiên trên thế giới nghiên cứu và sử dụng vắc-xin để phòng chống bệnh đậu mùa. Nhờ nghiên cứu của Jenner mà đậu mùa – một căn bệnh đáng sợ của loài người trong các thế kỷ trước – bị xóa bỏ. Sau khi vị bác sĩ lừng danh qua đời, ngôi nhà của ông trở thành Bảo tàng Edward Jenner.
Nhiếp ảnh gia Chris Sandys của hãng BBC chụp được bức ảnh có bóng người bí ẩn trong một lần tới thăm bảo tàng Edward Jenner. “Tôi không tin vào ma quỷ, song bức ảnh đó rất lạ. Ngay sau khi chụp xong căn phòng bên ngoài trên gác mái của bảo tàng ở chế độ góc rộng, tôi xem lại nó trên màn hình máy ảnh và nhìn thấy vùng sáng bất thường hình người trên chiếc ghế ở phòng trong”, Sandys kể.
http://www.vnexpress.net/Files/Subje...ner-Ghost3.jpg
Hình người hiện ra rõ hơn sau khi tăng độ tương phản của bức ảnh. Ảnh: Telegraph.
Nhiếp ảnh gia đứng im tại chỗ và chụp thêm vài kiểu nữa để tìm hiểu hiện tượng lạ, song anh chẳng thấy gì trên ghế trong những ảnh tiếp theo. Bức ảnh của Sandys khiến nhiều người tin rằng hình người mờ ảo chính là linh hồn của Edward Jenner.
Sarah Parker, giám đốc bảo tàng, phát biểu: “Chúng tôi đã nghe nhiều câu chuyện về ma tại bảo tàng Edward Jenner song không quan tâm lắm. Nhưng bức ảnh của Sandys thực sự khiến mọi người ngỡ ngàng. Bạn có thể thấy một bóng người ngồi dựa vào chiếc ghế khi nhìn xuyên qua khung cửa. Nhưng thực tế là chẳng có chiếc ghế nào ở phòng trong”.
Bà Parker cũng cho rằng bóng người có thể là linh hồn của Jenner. “Vào cuối thế kỷ 19 có một số người lính trú chân trong bảo tàng. Họ đã vẽ một bức tranh lớn trên tường. Bóng ma có thể là linh hồn của một người trong toán lính, Jenner hoặc một người giúp việc của ông ấy”, bà nói thêm.
Minh Long (theo Telegraph)
Nếu mà là PS thì bọn khoa học nó la lên từ lâu ko cần các ông suy đoán.
Mấy tấm hình trên làm giả, nhưng có thực đấy ! (trang 5)
Bóng ma xuất hiện trong bức ảnh
Một người đàn ông tới thăm thị trấn St Bathans ở New Zealand và chụp rất nhiều ảnh. Khi về nhà anh mới phát hiện ra một bóng trắng bí ẩn hiện trên cửa sổ của bưu điện bỏ hoang.
Anh Andrew Watters và bạn đời Kim Ward tới thị trấn này tìm hiểu hồn ma nghe tin đồn về khách sạn Vulcan. Hai người chụp một loạt ảnh và không nghĩ có có thứ gì đặc biệt. Nhưng một người bạn đã phát hiện ra bức hình có bóng phụ nữ mặc đồ trắng đứng phía sau cửa sổ bưu điện.
http://ngoisao.net/News/Buon-chuyen/...CDED3/cho1.jpg
Bóng ma xuất hiện trên tầng 2 tòa nhà. Ảnh: Stuff.
Andrew kể: "Bức ảnh cuốn hút tôi ngay lập tức. Hình ảnh sau cửa sổ rất giống khuôn mặt của ai đó". Theo Stuff, người chủ khách sạn, Jude Cavanagh, khẳng định đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có ma tại tòa nhà này. Bưu điện do Văn phòng bảo tồn quản lý từ những năm 1950.
http://ngoisao.net/News/Buon-chuyen/...9CDED3/ch2.jpg
Cận cảnh cửa sổ có bóng người bí ẩn. Ảnh: Stuff.
Jude cho biết, bên trong tòa nhà vẫn y nguyên từ ngày nó còn hoạt động và tầng 2, nơi bóng ma xuất hiện, từng là nơi ở của giám đốc bưu điện. "Có thể đó là bà ấy quay về thăm nhà cũ", cô nói.
Hoài Vũ
Những tấm ảnh ma kỳ bí (I)
03/04/2010 14:01:24
- Một trong những hiện tượng mà các nhà khoa học trên thế giới cũng đang nghiên cứu tìm hiểu để lý giải là: Có hay không người đã khuất vẫn còn để lại những năng lượng trên mặt đất. Trong những điều kiện đặc biệt hay những loại máy ảnh đặc biệt, có thể chụp được nguồn năng lượng này mà dân gian ở ta hay gọi là "người âm". Để loại trừ các kiến giải mang tính dị đoan, chúng tôi đã tìm đến các nhà khoa học với hy vọng có thể gợi mở hiểu biết về hiện tượng có vẻ kỳ bí này.
Thiếu tướng Chu Phác, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người và nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải đều đang giữ nhiều tấm hình được cho là chụp "người âm". Tuy nhiên, chính những nhà khoa học này cũng khẳng định, cần phải tiếp tục có những nghiên cứu chuyên sâu mới lý giải được...
Ảnh chụp trong lễ cầu siêu
Lần theo hai hàng giá sách cao chất ngất, thiếu tướng Chu Phác, chủ nhiệm bộ môn Cận Tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người lôi ra một tập ảnh do các nhiếp ảnh gia và các nhà ngoại cảm Việt Nam chụp được gửi về.
http://bee.net.vn/dataimages/201004/...32217_tam1.jpg
tại ngôi nhà " ma" Đà lạt
Ông chỉ cho chúng tôi xem những bức ảnh có nhiều đốm sáng (được gọi là "người âm”) do các nhà ngoại cảm chuyển cho ông để thẩm định xem liệu có đúng không. Hầu hết những bức ảnh này chụp những người đi cầu siêu cho người đã khuất.
Trong khung cảnh tranh tối, tranh sáng, khói hương nghi ngút, hình những người cầu siêu hiện rất rõ. Tuy nhiên, các bức ảnh chụp lên đều có những chấm tròn bên trên. Cũng với máy ảnh này chụp các bức ảnh khác không phải lễ cầu siêu thì hoàn toàn không có chấm tròn.
Theo một số nhà ngoại cảm thì chấm tròn trên các bức ảnh rất giống nhau, có thể đó là vong (vong hồn). Còn theo thiếu tướng Chu Phác, chấm tròn này cũng có thể do lỗi của máy ảnh gây ra, điều này rất cần khoa học nghiên cứu. Nhưng có 2 lý do có thể khiến chúng ta chụp được ảnh "người âm".
Thứ nhất, cơ thể con người sau khi mất đi vẫn tồn tại dạng sóng. Thứ hai là khi chôn, chất phốt pho trong xương người bị bốc cháy tạo thành lân tinh khiến máy ảnh bắt được và chụp tạo thành chấm tròn. Tuy nhiên, theo thiếu tướng Chu Phác, đây cũng chỉ là giả định.
http://bee.net.vn/dataimages/201004/...32219_tam3.jpg
Vòng tròn sáng xuất hiện sau lưng Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải.
Chụp đám cỏ, ra hình người
Trở lại với một bức ảnh khổ lớn có hình mặt người khá rõ, thiếu tướng Chu Phác cho chúng tôi biết, bức ảnh này được chính ông chụp lúc 11h10 ngày 30/3/2000 tại trại tạm giam Phú Lương, thôn Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên.
http://bee.net.vn/dataimages/201004/...32218_tam2.jpg
Phải chăng đây là những vòng tròn năng lượng? (ảnh do ông Nguyễn Phúc Giác Hải cung cấp).
Lúc đó ông cùng gia đình cố GS.VS Nguyễn Văn Đạo - ĐHQG đi tìm mộ cụ thân sinh ra ông Đạo có tên là Nguyễn Văn Nguyên. Ông Nguyên sinh ngày 20/8/1901, mất ngày 20/11/1955 do bị bắt oan và mất trong trại tạm giam này.
Khi đi tìm mộ, người phụ trách trại giam thuở nào đã chỉ cho gia đình chỗ chôn cụ. Sẵn máy ảnh trong tay, ông Phác đã chụp đám cỏ xanh trên phần mộ cụ. Lúc đó xác của cụ được chôn dưới đất khá sâu. Khi về nhà rửa ảnh, tự nhiên khuôn mặt cụ hiện ra khá rõ. Gia đình cụ nhìn thấy khuôn mặt này đều rất bất ngờ.
Về khoa học, có những sự việc rất ngẫu nhiên, chỉ làm một lần thấy đúng phải làm đi làm lại, phải kiểm chứng nhiều lần. Và tất cả những gì gọi là khoa học thì nhìn chung phải được kiểm chứng bằng hội đồng khoa học, có chứng cứ và phản biện rõ ràng mới có thể kết luận được.
Vấn đề khoa học còn đang tranh cãi
Hiện việc có hay không chụp ảnh được người ở thế giới bên kia còn đang được giới khoa học tranh cãi khá gay gắt. Tuy nhiên, không phái nào khẳng định giả thuyết của mình là đúng bởi chưa đưa ra được chứng cứ khoa học rõ ràng.
Tuy nhiên, cần nhìn nhận câu chuyện này dưới góc độ khoa học như vật lý, năng lượng từ trường... thậm chí cả những lĩnh vực khoa học mà con người chưa từng chạm đến.
Tôi lấy ví dụ, cách đây 100 năm, không ai có thể hình dung về công nghệ di động, điện thoại di động... Nếu thời đó, có ai cầm điện thoại di động mà gọi cho người ở một nơi xa lắc xa lơ, có lẽ cũng sẽ bị cho là tiếng nói từ thế giới bên kia.
Song, hiện nay, công nghệ này đã được chứng minh và được ứng dụng rộng rãi trên khắp thế giới. Khoa học là vậy, bất cứ hiện tượng, sự việc nào mới muốn được khẳng định đều phải trải qua sự kiểm nghiệm, sự đấu tranh đôi khi là rất khốc liệt để tìm ra chân lý.
GS Đào Vọng Đức (nguyên viện trưởng Viện Vật lý, nguyên giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng Con người)
(Còn nữa)
Thủy - Nga (Thực hiện)
Chụp ảnh "người âm": Ngẫu nhiên có vòng tròn sáng?
06/04/2010 10:11:38
- Đề tài nghiên cứu về khả năng chụp hình "người âm" đã được đưa vào chương trình nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người. Khoảng 1.000 tấm ảnh đưa về được các nhà ngoại cảm xem xét nhưng đến nay vẫn không ai khẳng định được có hay không việc chụp hình "người âm".
Sự trùng hợp về vòng ánh sáng trong ảnh
Trong hội thảo khoa học mang tên "Giả thuyết, lý giải một số hiện tượng đặc biệt dưới góc độ khoa học" tổ chức tại TP.HCM ngày 20/9/2009, ông Nguyễn Phúc Giác Hải - Chủ nhiệm bộ môn Thông tin dự báo, Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người (thuộc Liên hiệp các Hội KHKTVN) đã công bố bức ảnh chụp vào 10 giờ sáng ngày 2/8/2007 tại đèo Prenn, Đà Lạt, Lâm Đồng.
Bức ảnh được ông chụp khi trời đầy sương, máy ảnh kỹ thuật số Kodak 5.0 Mega Pixen (bức ảnh đã được KH&ĐS đăng tải trong số báo 40/2010). Ảnh được in lúc hội nghị sắp kết thúc. Nhà ngoại cảm Dương Mạnh Hùng xem và thấy có một vòng ánh sáng thì kêu lên: "Chú đã chụp được ảnh một vong dưới dạng vòng tròn".
http://bee.net.vn/dataimages/201004/...32217_tam1.jpg
Ông Hải lúc đó nhớ ra mình được tặng một trang photocopy bài báo về một tai nạn giao thông trên đường Phạm Hùng, Hà Nội vào tháng 9/2006.
Bức ảnh đăng trong bài báo này có hiện lên những vòng tròn mờ. Trở về Hà Nội, ông tìm bản gốc tờ báo này thấy trong tấm ảnh cũng có những vòng tròn đó. Giật mình, ông đem máy xuống hiện trường, nơi xảy ra vụ tai nạn. Trong đêm khuya ông đã chụp được khá nhiều tấm ảnh và khi rửa ra cũng thấy xuất hiện nhiều vòng tròn như vậy.
http://bee.net.vn/dataimages/201004/..._tam_linh3.jpg
Vòng ánh sáng trong ảnh do TS Nguyễn Chu Phác chụp.
Từ những bức ảnh chụp tại ngôi nhà ma Đà Lạt, bức ảnh ở những điểm đen về giao thông, nhà tang lễ... đã mở ra một đề tài nghiên cứu về khả năng chụp hình "người âm".
Đề tài này được chính thức đưa vào chương trình nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người và được nghiệm thu bước đầu, được đánh giá cao của hội đồng khoa học.
Khoảng 1.000 tấm ảnh đưa về được các nhà ngoại cảm kết luận là vong người âm(?). Cho đến nay vẫn không ai khẳng định một cách thật chắc chắn có hay không việc chụp được hình "người âm"!.
Phải có nhiều bức ảnh của cùng một “người”
Ông Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp UIA (Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng) cho biết, thế giới đã công bố nhiều bức ảnh trên các lâu đài cổ có "người âm" đang đứng. Thậm chí, có những bức ảnh rõ hoàn toàn các chi tiết của một con người.
Tại UIA cũng đã chụp được bức ảnh những chiếc thuyền buồm với nhiều đốm sáng xung quanh, hiện lên trên dòng sông Lam trong lễ cầu siêu cho các vong linh liệt sĩ. Cũng có nhiều nhà ngoại cảm đưa ra các hình ảnh mờ ảo, các vòng tròn và khẳng định đó là ảnh của người đã khuất.
Tuy nhiên, không thể khẳng định được đó là linh hồn của các liệt sĩ hay chỉ là do hiệu ứng của ánh sáng, kỹ thuật của người chụp... Thậm chí, khi ống kính máy ảnh có một hạt bụi thì cũng tạo ra được một đốm sáng hoặc người chụp run tay, rê tay thì hiệu ứng bức ảnh cũng đã khác... nên không đủ cơ sở khoa học để khẳng định.
http://bee.net.vn/dataimages/201004/...es337157_2.jpg
Vòng tròn sáng xuất hiện sau lưng Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải.
Thực tế nghiên cứu cho thấy, đối với người bình thường chỉ nghe được trong dải tần số 2.000 - 3.000Hz. Quá giới hạn đó, tai chúng ta không nghe được.
Tương tự, mắt chúng ta nhìn được ánh sáng từ tia đỏ đến tia tím, dưới tia đỏ là tia hồng ngoại và tia cực tím, ta không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, có những loại máy ảnh có thể bắt được tần số ánh sáng dưới tia hồng ngoại và tia cực tím.
Nhưng xác xuất chụp được những bức ảnh như vậy không nhiều, nhất là khi người chụp không được phép hoặc khó sử dụng đèn flash nên hình ảnh thường mờ ảo, không nét (có thể do tần số khác với mắt thường).
Khoa học hiện nay phát triển, người ta có thể chế ra các thiết bị âm thanh chuyển đổi được tần số sóng và các nhà ngoại cảm nghe được âm thanh đó. Việc công bố một số bức ảnh hiện nay chỉ là định tính, chưa có độ tin cậy. Nếu muốn chứng minh phải có nhiều bức ảnh của cùng một "người" với các trạng thái khác nhau, để thấy được sự giống và khác nhau mới đảm bảo độ tin cậy, chính xác.
Khi mất đi con người vẫn có trường năng lượng
Con người là năng lượng. Trong mỗi cơ thể đều gồm có 7 phần: Phần thể xác, eterium (vật chất tế vi và năng lượng), cơ thể cảm xúc, linh cảm, nhân quả, tài năng bẩm sinh, linh hồn. Phần thể xác là vật lý, sáu phần khác là vật chất mịn mà eterium là "trường"-người ta hay gọi là vía.
Từ lâu, nhà khoa học Klein đã làm một thí nghiệm. Ông ngắt 1 cái lá, cắt 1/2 của nó đi. Khi ông chụp ảnh thì nửa chiếc lá cắt đi vẫn tồn tại 1 trường sinh học. Hình ảnh hiện lên vẫn là chiếc lá còn nguyên.
Phải chăng, con người cũng vậy, cơ thể chúng ta là năng lượng, khi chết đi thì họ vẫn tồn tại trường sinh học. Khi chúng ta chụp được hình tức là chụp được trường sinh học đó(?).
GS.TS Đoàn Xuân Mượu (nguyên Viện trưởng Viện vaccine QG)
Thủy Nga (thực hiện)
Chụp ảnh "người âm": Giải mã vòng tròn ánh sáng09/04/2010 06:47:28
Bee.net.vn - Như đã giới thiệu trong bài báo trước, đã có nhiều người chụp được những vòng tròn ánh sáng trong tấm ảnh của mình. Trong bài viết dưới đây, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải.Chủ nhiệm của đề tài "Nghiên cứu những vòng tròn ánh sáng và mối liên hệ của chúng với thế giới tâm linh" sẽ giới thiệu chi tiết hơn về vấn đề này.
"Khi ẩn khi hiện"
Đề tài "Nghiên cứu những vòng tròn ánh sáng và mối liên hệ với thế giới tâm linh" được bắt đầu với tấm ảnh chụp ngôi nhà ma Đà Lạt có vòng tròn rất sáng.
Sau khi được các nhà ngoại cảm của trung tâm cho biết vòng tròn đó là ảnh chụp trạng thái của một vong, tôi đã quyết định không theo đoàn của trung tâm về Hà Nội mà ở lại Đà Lạt tiếp tục chụp ảnh ngôi nhà ma lúc sáng sớm và khi tối trời.
Để loại bỏ hiện tượng vòng tròn là lỗi của ống kính, ngôi nhà ma được chụp nhiều tấm liên tiếp cùng một góc cố định, cho thấy một số vòng tròn xuất hiện với kích thước khác nhau và ở vị trí khác nhau.
Nếu sự xuất hiện vòng tròn là lỗi của ống kính thì vòng tròn đó phải xuất hiện cùng ở một vị trí trên khuôn hình. Đằng này lại không phải như vậy có lúc chụp được, có lúc không, dường như những vòng tròn ấy "khi ẩn khi hiện". Từ đó đã bắt đầu việc nghiên cứu mở rộng để tìm hiểu xem những nơi nào có những vòng tròn như vậy.
Đề tài được thực hiện tại nhiều địa điểm khác nhau trên đất nước từ Hà Nội, TP.HCM đến Hải Phòng, Lào Cai, thậm chí ở Vân Nam (Trung Quốc).
Riêng ở Hà Nội cũng đã chụp ở rất nhiều nơi được coi là nhạy cảm như các nhà tang lễ, "chợ âm phủ" 19 - 12, nhà Đề Lao trung ương, sông Tô Lịch, nghĩa trang Văn Điển. Riêng ở nghĩa trang Văn Điển, tôi đã ngồi từ 4h30 chiều cho đến 8h tối, khi bóng đêm chìm dần và đã thu được những tấm ảnh đặc biệt.
Vòng tròn ánh sáng xuất hiện khi chụp ảnh một ngôi nhà tại Đà Lạt (Lâm Đồng).
Khi truy cập để tìm tài liệu trên thế giới, tôi đã bắt gặp những trang web giới thiệu về những vòng tròn như vậy. Họ gọi những vòng tròn như vậy là các orbs, lấy gốc từ chữ orbita có nghĩa là những vòng tròn.
Họ cũng chụp những vòng tròn như của ta ngẫu nhiên, thu hút nhiều người đưa lên mạng những tấm ảnh đặc biệt mà mình chụp được. Trong phần tranh luận cũng có những ý kiến trái chiều, có người cho đó là ảnh các vong vì không thể liệt vào các lỗi quang học, người thắc mắc tại sao lại có nhiều vong thế?...
Những tấm ảnh đưa lên mạng phần lớn là do những người chụp ngẫu nhiên thấy ảnh lạ thì gửi vào trang web orbs.photos để đóng góp, nhưng đó không phải là những nghiên cứu có hệ thống!
Nghiên cứu có hệ thống
Vấn đề đặt ra là tại sao trước đây, hiện tượng này chưa được phát hiện? Vì trước đây chúng ta chỉ có máy ảnh chụp phim, có độ nhạy cảm không cao, một cuộn phim nhiều nhất cũng chỉ có 36 kiểu, chỉ được chụp vào những mục đích thông dụng. Khi in ảnh ra nếu thấy có những vòng tròn thì họ quy ngay là do lỗi kỹ thuật.
Đó chính là trường hợp tấm ảnh in trên báo Lao động vào cuối năm 2009 về một tại nạn giao thông trên đường Phạm Hùng (Hà Nội). Ảnh chụp hiện trường lúc 8h tối, do cơ quan công an chụp. Trong tấm ảnh có nhiều vòng tròn sáng nơi xảy ra tai nạn mà người ta cho là lỗi kỹ thuật nên không để ý.
Phương pháp nghiên cứu trong đề tài của chúng tôi là nghiên cứu một cách có hệ thống: Sử dụng kết hợp các ảnh chụp kỹ thuật số và các ảnh chụp bằng phim để chứng minh rằng ảnh các vòng tròn là có thực chứ không phải chế tác bằng máy vi tính.
Khi thấy một nơi đã có vòng tròn ánh sáng sẽ chụp liên tiếp từ 20 - 30 kiểu, dưới cùng một góc để phát hiện động thái của những vòng tròn. Các địa điểm này, được chụp nhiều lần, ở nhiều thời gian và thời điểm khác nhau.
Khi phóng to một số vòng tròn, ta thấy một số trong chúng có những cấu trúc bên trong rất rõ rệt và gần như thống nhất ở những tấm ảnh chụp ở nhiều nơi khác nhau. Rất nhiều tấm ảnh cho các vòng tròn có dạng một mặt người, với hai cái mắt, cái mũi và cái miệng (kiểu như hình vẽ mặt trời, mặt trăng có mặt mũi dưới dạng các vòng tròn).
Chúng tôi đã thu được những tấm ảnh các vòng tròn chuyển động thành các quỹ đạo, kéo dài thành một vệt sáng, trong vệt sáng này vẫn có những vòng tròn như đang chuyển động.
Có những tấm ảnh cho thấy các vòng tròn chuyển động thành những vệt phức tạp, trong vệt vẫn có những vòng tròn như đang trượt trên quỹ đạo. Chính những tấm ảnh này đã khiến hội đồng thẩm định khẳng định đây không phải là lỗi kỹ thuật mà là vấn đề rất phức tạp mà cần tiếp tục nghiên cứu.
Tuy nhiên, khi những nhà ngoại cảm chụp được chân dung các liệt sĩ và những người đã mất khác thì đó mới thực sự là chụp được ảnh người âm.
Nguyễn Phúc Giác Hải
Bee.net.vn
Có nhiều cách để nhìn được hình ảnh người đã khuất
Reimond Moudy, một nhà gọi hồn hiện đại đã bố trí một phòng đặc biệt để cho người sống nhìn hình ảnh người chết qua một tấm gương. Gương có hình chữ nhật cao 1,22m, rộng 1,07m được đặt trong 1 góc phòng cao hơn mặt đất 0,915m. Một chiếc ghế bành được đặt trước gương sao cho người ngồi nhìn gương thoải mái và chăm chú trong một thời gian kéo dài và không nhìn thấy hình của mình trong gương. Một khoảng tối ở đằng sau người ngồi trên ghế được tạo nên bởi một tấm rèm bằng nhung đen.
Trước khi vào phòng gương, khách phải tập trung tư tưởng nhớ lại người đã chết, xem album, kỷ vật... sau đó được đưa vào phòng, tập trung ý nghĩ đến người đã khuất và kết quả rất nhiều người đã nhìn thấy hình ảnh người đã khuất. Ngoài ra, các phương pháp nhìn vào mặt nước, mặt phẳng lóng lánh... cũng thấy rõ được các hình ảnh này.
GS.TS y khoa Đoàn Xuân Mượu (nguyên viện trưởng Viện Vaccine Quốc gia)
Chụp ảnh "người âm": Hiểu thêm về vòng tròn ánh sáng
10/04/2010 11:50:36
Bee.net.vn - Những vòng tròn ánh sáng "khi ẩn khi hiện" nói trong bài trước liệu có thể được coi là một dạng của linh hồn? Chưa thể kết luận được như vậy nếu chỉ dừng ở những tấm ảnh. Chúng ta giải thích thế nào về những quỹ đạo trượt và những quỹ đạo rất phức tạp của các vòng tròn? Dưới đây chúng tôi xin trích ý kiến của nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải để bạn đọc hiểu thêm. Tuy nhiên đây chỉ là một ý kiến, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của các nhà khoa học khác đóng góp để vấn đề càng được sáng tỏ.
Những vòng tròn ánh sáng có liên quan gì đến tâm linh?
Như ta đã biết những nhà ngoại cảm có thể cảm nhận được nội dung của những tấm ảnh. Chính nhờ đó khi cầm vào một tấm ảnh của một người nào đó, họ có thể biết người đó còn sống hay chết. Đó cũng là cơ sở cho một số nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ qua những tấm ảnh mà thân nhân còn giữ được.
http://bee.net.vn/dataimages/201004/...s345077_am.jpg
Ảnh chụp tại đường 19/12, Hà Nội (chợ âm phủ cũ)
Để kiểm chứng mối liên hệ của những "vòng tròn ánh sáng" với thế giới tâm linh, chúng tôi đã đưa những tấm ảnh cho nhiều nhà ngoại cảm khác nhau phân tích một cách độc lập. Những nhà ngoại cảm này đều cho là ảnh của những linh hồn ở những cấp độ khác nhau, từ mức các vong lang thang đến mức cao hơn.
Theo họ nói chung, các linh hồn lang thang đều ở gần mặt đất. Còn các vòng ánh sáng ở trên cao là những "thiên thần", có nghĩa là những linh hồn đã được nâng lên ở mức độ cao.
Để chứng minh rằng các "vòng tròn ánh sáng" là những linh hồn, chúng tôi đã đề nghị một số nhà ngoại cảm thử chụp ảnh “người âm”. Khi đó, khuôn hình chỉ có những vòng tròn ánh sáng. Và khi nhà ngoại cảm đề nghị các vong tránh ra, những tấm ảnh tiếp theo chỉ còn rất ít những vòng tròn. (Đây mới chỉ là những thực nghiệm bước đầu cần được lặp đi lặp lại).
Người "cận tử" nói về vòng tròn ánh sáng
Cuốn "Sự sống sau cái chết" (Life after life) của Raymond A. Moody đã dẫn ra nhiều trường hợp những người đã trải qua trạng thái cận tử (Near Death Experiernce - NDE). Sau khi thoát chết và trở lại cuộc sống một số người đã kể rằng, họ đã biến thành một vòng tròn ánh sáng : "Khi tim tôi ngừng đập... tôi cảm thấy như mình là một quả bóng tròn hoặc một hình cầu nhỏ. Tôi không thể nào mô tả được nó";
Hoặc: "Tôi thoát ra khỏi thể xác của mình và tôi quan sát nó từ cự ly cách đó khoảng 10m, nhưng ở đó tôi vẫn có khả năng suy nghĩ giống như bình thường". Những tài liệu dẫn trên cũng phù hợp với quan điểm của một số nhà khoa học khác. Chẳng hạn TS Boris Isakov, người Nga cho rằng, linh hồn là một thứ vật chất siêu nhẹ có thể chụp ảnh được.
Nếu theo các quan niệm trên thì các vòng tròn ánh sáng sẽ là một trạng thái tĩnh của linh hồn. Đến một lúc nào đó nó chuyển sang trạng thái động, tức là nó có thể biến một phần thành dạng mặt người hoặc toàn bộ cơ thể.
http://bee.net.vn/dataimages/201004/..._am_phu_ne.jpg
Ảnh chụp tại đường 19/12, Hà Nội (chợ âm phủ cũ)
Nó có thể giao tiếp với các linh hồn khác như lời kể của một người cận tử trong cuốn sách nói trên của Raymond A. Moody: "Tôi có thể trông thấy cánh tay từ nguồn sáng đó chạm vào tôi... và tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay ấy...". Và như đã nói trong bài trước, một số vòng tròn ánh sáng có dạng giống mặt người và đây là một số tấm ảnh tôi chụp ở Đường 19 - 2 (nơi trước đây là Chợ Âm phủ).
Thế nhưng, khi một số người có khả năng đặc biệt chủ động mời được linh hồn các liệt sĩ hiện vào điện thoại di động của mình và gia đình liệt sĩ vốn không có ảnh nhưng công nhận đó là ảnh của liệt sĩ nhà mình thì đó là một vấn đề hết sức mới mẻ về khoa học cần các nhà khoa học tiếp tục để tâm nghiên cứu.
Có một thế giới phi vật thể…
GS.TS y khoa Đoàn Xuân Mượu (nguyên viện trưởng Viện Vaccine Quốc gia):
Khoa học ngày nay đã khẳng định sự tồn tại của thế giới phi vật thể, ở đó có năng lượng tế vi. Chuyện các nhà ngoại cảm nhìn thấy người âm, nghe được tiếng nói và chụp được hình không có gì xa lạ. Khi chúng ta khẳng định sự tồn tại của thế giới phi vật thể thì mới giải thích được hiện tượng luân hồi.
Người ta cho rằng, khi chết đi con người phải trải qua 7 tầng luân hồi, từ nặng đến nhẹ, sau đó mới siêu thoát. Khi vẫn còn quan hệ với cuộc sống, họ vẫn còn quanh quẩn ở chỗ chết. Hạn chế của chúng ta là chúng ta sống trong không gian 3 chiều, thời gian là 1 chiều.
Các "vong" thường ở trong không gian nhiều chiều, ta không nhìn thấy họ nhưng họ nhìn thấy ta. Cơ chế như vậy mới giải thích tại sao có những nhà ngoại cảm gặp được "người âm" và hiện tượng luân hồi vẫn đang được nhiều nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu.
Thủy Nga (ghi)
Thế giới đã có Hiệp hội toàn cầu của những nhà nghiên cứu quan hệ âm dương bằng thiết bị máy móc - người đứng đầu là Palomet ở bang Indian Hoa Kỳ.
Năm 1959 kỹ sư điện ảnh tên là F.Urgenson (Thụy Điển) trong khi làm phim đã ghi âm tiếng chim trong tự nhiên. Khi nghe lại băng từ kỹ sư này nghe thấy tiếng nói của người mẹ đã qua đời.
Từ đó, kỹ sư hoàn chỉnh công trình ghi âm các hồn. Năm 1964, ông phát hành quyển sách "tiếng nói của vũ trụ", công trình nghiên cứu 4 năm của ông gây chấn động thế giới. Ông nhận xét, giọng nói của hồn khác giọng nói của người bình thường về độ cao của âm, thanh điệu và lực.
======
Nhà nghiên cứu
Nguyễn Phúc Giác Hải
Bee.net.vn
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:Y.../mandala-2.jpg
http://i856.photobucket.com/albums/a.../mandala-1.jpg
Đại tùng lâm - đêm cung nghinh Phật Ngọc
Hiện tượng lạ xuất hiện tại điện Phật ngọc trong ngày lễ An Vị tôn tượng Phật ngọc tại Tu Viện Pháp Vương
http://img127.imageshack.us/img127/7011/43913960.jpg
http://img127.imageshack.us/img127/2888/86393291.jpg
Tại Tu Viện Pháp Vương, San Diego, Hoa Kỳ - trong ngày lễ Khai Mạc tôn tượng Phật Ngọc ngày Feb 07 2010, có hiện tượng lạ xuất hiện trên nền trời ngay bảo điện Phật Ngoc. Hình ảnh này được ghi lại từ máy Canon Rebel XSi của Phan Quỳnh.
Hoa Mạnđàla trong lễ Cung Tiễn Phật Ngọc - Tu Viện Pháp Vương, San Diego, Hoa Kỳ
Lúc 8 giờ đêm ngày 16 tháng 2 năm 2010
Như vậy đâu phải vòng tròn đã hẳn là "MA" hay linh hồn như các nhà NC nói... , phải ko các pác !?
NM
Kỳ dị 1.000 tấm ảnh "ma" chụp được ở Việt Nam
Thứ Hai, 19/04/2010 --- cập nhật 08:20 GMT+7
Gần đây, đề tài nghiên cứu về khả năng chụp hình “người âm” được công bố và nghiệm thu tại Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người với 1.000 tấm ảnh đã gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng khoa học. Những vòng tròn ánh sáng khi ẩn khi hiện liệu có thể coi là một dạng của linh hồn? Điều này thực sự cần nghiên cứu thêm và đóng góp ý kiến từ nhiều nhà khoa học.
http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Na...0419/anhma.jpg
Hình ảnh “người âm” chụp tại Đồ Sơn tại vị trí có người bị chết.
Tìm gặp ông Nguyễn Phúc Giác Hải, chủ nhiệm bộ môn Thông tin dự báo, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, đồng thời cũng là chủ nhiệm đề tài tại nhà riêng trên phố Bạch Đằng, ông khệ nệ mang ra một thùng xốp toàn ảnh. Ông bảo: Đáng lẽ phải ép plastic nhưng ép 1.000 cái ảnh quá tốn kém nên tôi phải đựng trong này. Bày ra mới thấy có rất nhiều ảnh được chụp trong cùng một giây tại một địa điểm theo kiểu bấm liên tục nhưng cho những kết quả khác nhau: cái có vòng tròn sáng, có cái không.
Các bức ảnh được thực hiện ở nhiều địa điểm trên đất nước: Đà Lạt, TP.HCM, chợ âm phủ Hà Nội, nghĩa trang Văn Điển, sông Tô Lịch, nhà tang lễ, nhà đề lao Trung ương. Phòng Cảnh sát Giao thông cũng cung cấp cho ông hệ thống các điểm đen giao thông trên địa bàn Hà Nội, tại những điểm này ông đều chụp được những bức ảnh có vòng tròn sáng. Cùng với đó là rất nhiều bức ảnh bạn bè, các nhà báo từng chụp được cũng gửi về cho ông.
http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Na...419/anhma1.jpg
Ông bảo: Tháng 8/2007, tôi cùng đoàn của trung tâm vào Đà Lạt, Lâm Đồng làm việc, tôi đã chụp được ảnh ngôi nhà ma Đà Lạt có vòng tròn rất sáng. Sau khi được các nhà ngoại cảm của trung tâm cho biết vòng tròn đó là ảnh chụp trạng thái của một vong, tôi đã không cùng đoàn về Hà Nội mà quyết định ở lại chụp ảnh ngôi nhà lúc sáng sớm và chiều tối.
Từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu nghiên cứu mở rộng để xem những nơi nào có vòng tròn như vậy. Khi truy cập để tìm tài liệu trên thế giới, tôi đã bắt gặp rất nhiều trang web giới thiệu về những vòng tròn như vậy. Họ gọi những vòng tròn này là orbs, có nghĩa là những vòng tròn.
Để chứng minh có mối liên hệ giữa vòng tròn với thế giới tâm linh, tôi đã đưa những tấm ảnh cho nhiều nhà ngoại cảm khác nhau, những người chúng ta đã biết là có thể tìm được mộ liệt sĩ, nói chuyện với người âm như Dương Mạnh Hùng, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Ngọc Hoài... Chị Phan Thị Bích Hằng thì cho rằng: những vòng tròn trên cao là những thiên thần.
Một lần khác tôi đi cùng nhà ngoại cảm Trần Văn Lưu, khi nhìn thấy nhiều linh hồn đang trèo cây, anh bảo tôi chụp ảnh, tôi chụp thì thấy rất nhiều vòng tròn sáng. Anh nói họ đi ra chỗ khác thì khi chụp không còn những vòng tròn sáng nữa. Phải nói thêm là những vòng tròn này, mắt thường tôi và các bạn không nhìn thấy, chỉ khi chụp ảnh và phải rất may mắn mới chụp được.
Những vòng tròn này khi phóng to có hình mặt người rất rõ. Trong cuốn: Sự sống sau cái chết của Raymond A.Moody đã dẫn ra nhiều trường hợp những người đã trải qua trạng thái cận tử khi trở lại cuộc sống, một số người kể rằng khi thoát khỏi thể xác, họ đã biến thành những vòng tròn ánh sáng.
Rất nhiều bức ảnh do các phóng viên, cảnh sát chụp cảnh tai nạn giao thông trong những năm qua được đăng tải trên báo, khi tìm lại ông phát hiện nhiều bức có vòng tròn sáng như bức ảnh chụp tai nạn giao thông trên đường Phạm Hùng năm 2009 đăng trên báo Lao Động.
Không chỉ những bức ảnh có vòng tròn sáng mà tại đây ông còn cho chúng tôi xem nhiều bức ảnh hiện rõ chân dung người âm trên điện thoại di động do các nhà ngoại cảm gọi. Những người liệt sĩ mà trước đó gia đình không có một bức ảnh nào của họ nhưng khi ảnh hiện lên thì đều công nhận là đúng người nhà mình.
Hoặc bức ảnh do chính ông chụp khi ông đi cùng gia đình cố GS.VS Nguyễn Văn Đạo, ĐHQG đi tìm mộ cụ thân sinh ra ông Đạo mất trong trại tạm giam Phú Lương, Thái Nguyên. Có máy ảnh trong tay, ông chụp đám cỏ xanh trên phần mộ cụ.
Tuy nhiên khi rửa ảnh, khuôn mặt cụ hiện lên khá rõ mà gia đình cụ nhìn thấy cũng bất ngờ. Như vậy, tất cả những bức ảnh đều là sự thật, không có sự can thiệp nào của phần mềm chỉnh sửa theo sự kiểm tra của các kỹ sư tin học. Song để có câu trả lời thuyết phục nhất, rất cần thêm sự nghiên cứu nghiêm túc của các nhà khoa học.
Theo An Ninh Thủ Đô
Ma có nhưng giống bóng của thi thể người ,nói chuyện với ma nói bằng tâm ,họ như mình cũng muốn được siêu thoát ,còn lẫn quẩn còn nặng thôi
Chụp được ảnh "bóng ma" nữ đi dạo trong công viên?
Thứ Ba, 18/05/2010 --- cập nhật 07:50 GMT+7
Một người đàn ông khi dắt chó đi bộ trong một công viên đã chụp được những hình ảnh lạ mà anh ta khẳng định đó là bóng ma của một phụ nữ sống ở thời nữ hoàng Victoria.
Khi hai bố con Paul Reed (46 tuổi) đang dắt chó đi dạo tại công viên Kelsey ở Beckenham, họ sửng sốt khi nhìn thấy bóng ma bất thình lình xuất hiện đằng sau một chiếc ghế dài. Và họ nhanh chóng chụp được hình ảnh này.
http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Na...518/bongma.jpg
Bức ảnh mà Paul Reed chụp được khi đang đi dạo trong công viên (Nguồn Telegraph)
Reed cho biết bóng ma là một phụ nữ mặc chiếc váy thời nữ hoàng Victoria. Chú chó Harry yêu quý của anh đã đột ngột dừng lại trong giây lát khi hồn ma hiện ra.
Reed nói: “Nó thật sự sợ hãi. Harry không như thường ngày. Nó co rúm người về phía tôi. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã bị sốc khi nhìn thấy bóng ma".
Một người đi bộ khác nói có thể bóng ma đó là của một phụ nữ bị chôn trong công viên vào cuối thế kỷ 19.
Samuel Allan, một người dân địa phương, cho biết: “Có một phụ nữ được chôn cất trong công viên vào cuối những năm 1890 bởi vì bà ấy rất thích đi dạo trong công viên. Có vẻ bà ấy vẫn lai vãng ở công viên, thoắt ẩn thoắt hiện trước sự ngạc nhiên của những người đi bộ”.
Theo VietNamNet
Thank về bài viết của Anh Bin
Những bóng ma nổi tiếng trong lịch sử
Thứ Tư, 09/06/2010 --- cập nhật 09:57 GMT+7
Những bóng ma lang thang đôi vẫn hiện về, tồn tại trên dương thế như một sự nuổi tiếc cuộc sống hiện tại đang diễn ra.
Hiện tượng chụp được ma không còn là hiếm đối với người đang sống. Có rất nhiều các nhà nhiếp ảnh gia trong lúc vô tình đã chụp được những gương mặt đến từ cõi chết. Rất nhiều các nhà khoa học đã vào cuộc, nghiên cứu, tìm tòi, mày mò hòng đưa ra một lời giải thích xác đáng nhất về hiện tượng bí ẩn. Thế nhưng dù có giải thích dưới bất kì góc độ nào thì cũng không thể thỏa mãn được thắc mắc của người còn sống và hồn ma vẫn mãi là một trong những bí ẩn không lời giải của tự nhiên.
Những hồn ma vẫn luôn tìm cách xuất hiện trên dương thế
Hãy cùng 24h ‘gặp mặt’ những hồn ma nổi tiếng nhất trong lịch sử.. ma của thế giới, và tìm hiểu về những câu chuyện liên quan đến họ để hiểu được lí do tại sao đôi khi họ lại muốn quay về.
1. Bóng ma đến từ Không Quân Hoàng Gia
http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Na...100609/ma1.jpg
Chết rồi nhưng vẫn muốn quay về chụp hình cùng đồng đội
Để kỉ niệm trước khi ra trận đánh, các phi công của Không quân hoàng gia Anh đã chụp chung một bức ảnh. Người thợ ảnh đã đếm số người có trong bức ảnh và rửa ra bằng đó tấm ảnh để gửi cho mọi người. Tuy nhiên khi gửi hết cho tất cả mà vẫn còn thừa một chiếc. Một cuộc ‘điều tra’ nho nhỏ đã diễn ra và kết quả thu được đều khiến mọi người… lăn ra ngất. Bởi trong bức hình đó xuất hiện một hình ảnh không hề bình thường. Đó là gương mặt của quân nhân Freddy Jackson - người đã chết cách đây hai ngày. Freddy là một thợ cơ khí của không quân hoàng gia và bị giết chết bởi một cánh quạt máy bay trong không khí. Rất nhiều đồng đội đã nhận ra khuôn mặt này và khẳng định một cách chắc đó chính là người đã chết – đồng đội Freddy Jackson của họ.
2. Chàng cao bồi gặp ma
http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Na...100609/ma2.jpg
Người đàn ông gặp ma
Ike Clanton theo mọi người kể lại là một người… trời không sợ đất không sợ và vô cùng anh dũng. Năm 1996, nhân tiện có máy ảnh về làng, người đàn ông này đã ăn mặc rất chỉnh tề, ra dáng một cao bồi miền tây và nhờ người thợ ảnh chụp cho mình một tấm ảnh để lưu niệm. Địa điểm được Ike chọn chụp là… nghĩa địa Boothill. Tombstone, Arizona. Sau khi kiểm tra bức ảnh, Clanton đã bị thu hút bởi một bóng người đàn ông xuất hiện phía sau mình, ở đúng ngay vị trí một ngôi mộ trong nghĩa địa. Điều khiến Claton bất ngờ là người đàn ông này nếu nhìn kĩ sẽ không nhìn thấy chân. Và theo lời kể của con cháu Clanton kể lại, sau khi nhìn thấy ma trong bức ảnh này, Clanton đã không dám ra khỏi nhà trong suốt một tháng liền và từ đó trở đi không ai có thể ‘lôi’ Clanton đến gần nghĩa trang Boothill được nữa.
3. Bóng ma trong nghĩa trang
http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Na...100609/ma3.jpg
Cô gái ngồi trên mộ
Bức ảnh này được chụp tại nghĩa trang Bachelor’s Grove ở Illinois. Bức ảnh này được chụp vào buổi trưa của ngày lễ phục sinh. Trong ảnh là một người phụ nữ mặc áo trắng đang ngồi suy tư trên một ngôi mộ. Theo khẳng định của Mari Huff, người chụp bức ảnh này cho biết bà không hề trông thấy ai ngồi trên tảng đá. Mari Huff là nhân viên thuộc nhóm điều tra Paranormal – một hội nghiên cứu về tâm linh. Khi bức ảnh này xuất hiện trên báo, mặc dù đã đem lại sự nghi ngờ cho các nhà khoa học nhưng lại đạt được sự tin tưởng tuyệt đối của người dân địa phương. Lí do là bởi vì nghĩa địa Bachelor’s Grove là một trong những nghĩa trang bị ma ám nổi tiếng nhất không chỉ tại bang Illinois mà còn trên toàn nước Mỹ. Không ít người đã từng được nhìn thấy những bóng ma xuất hiện tại nơi này.
4. Hồn ma lang thang trong rừng
http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Na...609/ma4sua.jpg
Bóng ma lang thang trong rừng
Bức ảnh này được chụp bởi mục sư RS Blance tại Corroboree Rock gần Alice Springs, Úc vào năm 1959. Nếu như bức ảnh này được chụp vào thời điểm hiện nay thì chúng tôi sẽ hoàn toàn đồng ý nếu như bạn cho rằng đây là một bức ảnh được chỉnh sửa qua photoshop. Thế nhưng vào năm 1959 ứng dụng photoshop chưa ra đời và hình này mà mục sư Blance chụp được chắc chắn là một hồn ma lang thang.
5. Cô gái đến từ cổng địa ngục
http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Na...100609/ma5.jpg
Bóng ma của cô gái bị chết cháy năm nào lại hiện về
Vào ngày 19 tháng 11 năm 1995 tại Wem Town Hall, Anh quốc đã bị bắt lửa và cháy to. Ngọn lửa cháy suốt đem và đốt cháy toàn bộ căn biệt thự rộng lớn này. Khi lực lương cứu hỏa được phái đến thì tất cả chỉ còn là một đống đổ nát. Theo lời nhân viên lính cứu hỏa thì một người dân địa phương có tên là Tony O’Rahilly đã chụp lại đống đổ nát này để làm kỉ niệm về vụ cháy khủng khiếp. Nhưng khi chụp xong tấm ảnh, tất cả mọi người đều nhìn thấy hình ảnh của một cô gái trẻ đứng lẫn trong đám cháy. Một số người tin rằng đây là hồn mà của Jane Churm – người đã bị chết cháy vào năm 1677 tại chính ngôi nhà này. Và có lẽ cho đến nay, linh hồn của Jane vẫn chưa được siêu thoát.
Theo 24h.com.vn
đó là bằng chứng có tồn tại thế giới tâm linh,nhưng dù sao mọi người ko nên sợ nó vì đã có bộ xương muôn năm ở đây
hình như ảnh phật ngọc ko có thiệt?
mèo không hiểu nha các bạn, sao hình của nước ngoài thấy được toàn phần, còn hình của người mình thì cứ tròn tròn là thế nào nhỉ?
sao hinh bi delete het roi,ko xem duoc
tại ma Việt còn yếu,chưa hiện hình dc