ai vẽ cái hình xấu hoắc nhìn hoài cứ ra hình con nghé :(
Printable View
ai vẽ cái hình xấu hoắc nhìn hoài cứ ra hình con nghé :(
Chào quý đạo hữu, tháng này gần tết âm lịch nên tôi rất bận mong quý đạo hữu thông cảm. Và tôi cũng muốn nói rằng tôi sẽ chuyển sang email mới religious_samsara@yahoo.com, vì email cũ là của cháu tôi tưởng dùng chung cho tiện ai ngờ thành bất tiện.
Một số lý do kiếm nhã rằng trên diễn đàn này cũng có 1 số người không hay, hoặc ẩu đố kỵ nhau. Nhiều khi tôi không lên mạng mà là do cháu tôi lên, nó có biết gì đâu mà quý vị hơn thua nó, bởi vậy khi nó online quý vị nào thấy (không nói chuyện, thoát ra hay ẩn) là nó. Vì vậy giờ tôi chuyển qua mail mới này "mọi thắc mắc xin liên hệ mail trên".
chúc huynh demonsanta tìm được những đệ tử đích thực
con kính chào Thầy! Con ở Long Xuyen - An Giang .Con rất muốn học , xin Thầy thâu nhận con làm đệ tử với.Bởi vì con đã từng bị người ta hại bằng bùa ngải. Tâm nguyện của con là học huyền thuật để có thể tự bảo vệ mình, và con cũng muốn giúp đở những ngườichung quanh con nữa. Con không rành vi tính, xin Thầy cho con số điện thoại con sẽ liên hệ với Thầy khi được thầy cho phép.
Nhunhu.
Thầy DemonSanta .Con rất muốn gặp Thầy khi Thầy về thăm Việt Nam.
Nhunhu.
Pháp môn này là pháp môn gì vậy hả các chư vi?
Con muốn lòng thanh tĩnh, muốn có được niềm tin... mong thầy thành toàn cho con
Con đã liên lạc với Thầy qua email trên nhưng chờ mãi mà không thấy thầy hồi âm. Rất mong nhận được phản hồi của Thầy.
Chúc thấy mọi điều như ý.
Con cũng muốn học pháp môn này. Có gì thầy demonsanta truyền cho con nhé!
Các anh chị cho em hỏi chư duyên ở đây là sao ạ. Sao là co duyên sao la ko có duyên.hic em ngu mui mong các ah chi khai sáng giúp em.cam on nhiều lắm
Nhìn hình thấy mờ mờ ảo ảo , tim đập nhanh, hồi hợp , và có cảm giác hơi rợn tí xíu , tay hơi lạnh ... >.<
pháp môn của thầy demonsanta là : 12 ông lục cụ !! Hiện nay thầy ấy không dùng email cũ nữa !! mà thỉnh thoảng thì cháu thầy ấy có dùng
hi con có thễ học đc dạo này ko ?
con ỡ VN
nick yahoo con là saochoi.cute
đề nghị ăn nói 1 cách có văn hóa !! ko tin ko ai ép bạn tin , cũng chẳng ai cần bạn tin !! nhưng
mẹ mấy thằng điên, toàn 1 lũ hoang tưởng. ~~> là xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác !! nếu là 1 người hiểu biết thì nên bấm khỏi đây là tốt nhất . Đường ai nấy đi , không hoan nghênh loại đầu đường xó chợ
chuyện đâu còn có đó,ai nói mặc họ,cứ xem như tiếng nói ngoài tai,đừng nên bất đồng mà huynh tỉ
mà hiện giờ có ai biết đc cách liên lac với thầy demonsanta ko ,chỉ cho đệ với,chân thành cám ơn
cám ơn huynh đã giúp
Có ai nhận mình làm đệ tử Mao Sơn phái không? Cám ơn nha
mưọmn chánh pháp đóng thuyền đưa nhân loại
đem mạnh lành làm đấng chở quần sanh
từ thấp hèn ta đến chổ cao thanh
còn câu cuối tự mình /nmha các bạn
Tại sao mình nhìn hình,có cảm giác càng lúc càng mờ dần vậy
không thấy gì hết các chư vị ơi
sao cái hình này là hình động phải ko các huyh. Qt nhìn hồi thấy hình phật chuyển qua chuyển lại...như là hình phật quay qua trái phải..Qt nghĩ do cấu trúc hình..
Nhiếp mỗ rất hân hạnh nếu được các hạ chỉ giáo vài chiêu về môn võ bí truyền này
nhìn hình vẽ tui cảm thấy thật hổ thẹn cho môn học này
em nhìn vào vẫn thấy bình thường mà sao các bác nhìn lại thấy di chuyển với mờ ảo nhỉ :D
Hi, ko hiểu sao tự nhiên hôm nay ko ngủ được, thường hay đọc topic sấm, hôm nay lại đúng 12h đêm 21/08 dương lịch tại hà Nội, hic lại vào cái yopic này để đọc người có duyên, hic, nhìn vào chả hiểu gì cả, như một cánh rừng vậy, nhiều chữ quá, hình ảnh thì mờ mờ ảo ảo, xoay mãi màn hình máy tính mà vẫn mờ mờ, ko hiểu mần răng, cái tâm chữ thập ngược cứ xoáy tít mù, híc chắc do mắt mình loạn thị thì phải,.... vô duyên vô phúc chắc...Nhìn vào là thấy tróng mặt muốn quay cuồng rùi... sao ông phật này lắm chữ thế ko biết... mình chưa tu tập môn pháp chi cả, chỉ ngồi thiền tự tập tự bịa ở nhà cho thư giãn tâm thần...học cái này riêng nhớ mấy cái chữ chắc cũng đủ ngất rồi...chả hiểu ai xui mà kéo mình mở cái thế giới vô hình để đọc bài này đúng nửa đêm vậy nhỉ... ác thật
Khi nhìn thử tập chng vào hình này mà nhìn đúng vào cái chữ thập thì tự nhiên thấy cái hình nó đảo qua lại như là bay trong gió là sao nhỉ, mà hình ông phật thì lúc như cười, lúc như đang ôm một cái gì là sao nhỉ... híc...tui bị loạn thị là phải...
Thêm chút dài dòng nữa là ko hiểu ai dùng tâm mà vẽ ra cái hình khó hiểu quả nhưng lạ thật.... Trên thì rõ, càng nhìn xuống dưới càng mờ, nhìn lên phía trên đầu ông phật thì rõ nét lắm, mà sao nhìn xuống phía dưới chân thì mờ mờ ảo ảo...nhìn vào giữa thì nếu cứ hơi lim dim mắt một chút ý là các nét của hình này đậm hẳn lên, rõ nét một mới lỳ lạ.... siêu thật
hjx em nhìn đi nhìn lại có thấy mờ mờ với xoay xoay gì đâu nhỉ. Cái hình này ở trên đậm, dưới nửa thì hơi mờ đây là do máy chụp chính xác mà, do mực và giấy thui.
To:Quang_Tam :P chữ kí nên trích nguồn hoặc nên ghi trích TC :P
BẠN TỪ ĐÂU ĐẾN THÌ SẼ VỀ NƠI ĐÓ
chúc thầy sớm tìm được người có duyên
hoan hỉ hoan hỉ
cái này làm mình nhớ cái bàn cờ của cụ VÔ NHAI TỬ phái TIÊU DAO
Trong topic này có 3 bạn được ấn chứng, người có duyên sẽ ( không phải tâm động ) nhìn thấy sự biến ảo của bức tranh, xin chúc mừng 3 bạn ! đoán chắc rằng các bạn đã có lễ bái sư rồi...
ko đâu bạn ơi..có phải bạn nói 3 ng đó là những ng được bạn thank ko?. nếu vậy thì QT chưa làm lễ bái sư..và chỉ thấy hình sao là ghi vậy á..
lành thay ! e thấy thầy hành đạo mà có tâm hồn rộng lượng quá.
kính chúc thầy thành đạo.
^^ mắt của ông phật này hình như có vấn để :))