Các bạn thân mến
ai đã từng vào mục y học TGVH đều đã xem qua bài này,các bạn nên nhớ kỹ,phòng khi sau này có việc cần đến !
A555 cao 1m7 nặng 100kg,cách đây vài năm có bị đau vùng thắt lưng không rõ lý do,làm các xét nghiệm tốn kém thì phát hiện có 1 viển sỏi nằm trong túi mật 5mm-BS khuyên nên chung sống hòa bình với nó,khi nào to hãy mổ !
3 năm sau,A555 lại bị tái đau lưng kèm theo những cơn nhói vùng hạ sườn phải,rất khó chịu,nên đi siêu âm thì thấy viên sỏi đã phát triển thành 19mm !
sau khi trị đau lưng nhưng không hết hoàn toàn,A555 tính đi mỗ,nhưng nói thiệt,vào BV thấy người ta mỗ ớn quá,nhiều người mỗ hoài không hết,tái đi tái lại,và sức khỏe không còn như xưa,A555 chợt nhớ đến bài thuốc này....
dù bụng vẫn âm ĩ đau,A555 tranh thủ ghé chợ cũ mua 1 chai dầu oliu loại Extra vigin chỉ có 95 ngàn,10 trái chanh,muối biển cùng vài quả bưởi,
sau khi lọc cơ thể bằng 1 lít nước pha 2 muỗng muối biển,ăn sáng,ăn trưa xong,A555 bắt đầu vào bài chữa bịnh,đợi đến 8g tối,bắt đầu quy trình uống dầu oliu,cứ 4 muỗng canh thêm 1 trái chanh,và nước lọc,không dùng thứ gì khác,cứ 15 phút uống 1 lần,thật tình uống đến lần thứ 5 đã muốn ói rồi,nhưng cố gắng,kèm theo nhai chewing gum nên cũng vượt qua được !
sau khi uống xong,đúng như bài viết,A555 nằm nghiêng về bên phải,co gối cao lên cho viên sạn dể ra,và ngủ,trong giấc ngủ có nhiều cơn đau bụng quằn quại nhưng cố gắng nhịn,đến 4g 30 thì phải đi restroom,nhằm mục đích kiểm chứng A555 có dùng dụng cụ hứng chất thải lại và dùng nước xối liên tục nhằm tìm sạn,sau đó A555 đi ngủ tiếp.
đến sáng khi kiểm tra thì thật ngạc nhiên,gần 20 viên sạn,có màu xanh do nằm trong mật phơi mình ra,trong đó có cả viên 19mm !
thật vô cùng mừng rở,các cơn đau bụng âm ĩ dịu hẳn lại và không còn đau lưng gì cả !
A555 post bài này lên để các bạn quan tâm,lâu lâu nên tống chất thải khỏi cơ thể một lần và cũng xin cảm ơn tác giả đã có công sưu tầm và phổ biến cho mọi người.
A555
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
