..........
Printable View
..........
này anh bạn anh vũ tôi thấy bạn cũng tinh tưởng và thương mến ngải quá trời..
thôi thì tôi có ý kiến như vầy.....bạn hải đi tìm cho mình 1 ông thầy nào cho giỏi thỉnh 1 củ ngải tươi đem về trồng cho chắc ăn ..sau đó ổng sẽ cho bạn câu kinh cúng cho ngải ăn mới được lâu giài ... còn bạn bung bán mà thỉnh ngải khô thì ko được lâu giài đâu...bạn thỉnh ngải khô về sài ko được lâu đâu..chỉ được 1 +3+5...tháng mà thôi.....hồng ngãi sẽ trở về với thầy phục lịnh mới mà thôi.....!....còn bạn hỏi câu kinh chú ko có ai chỉ cho bạn đâu.....?...lở mà chỉ tầm bậi tầm bạ thì chắc có lẽ bạn ko còn ơm cây si nửa đâu... mà bạn ơm khúc gổ đó bạn ơi...!...còn bạn cảm nhận ko cảm nhận là tỳ bạn biết thôi tôi ko có biết.....ngải có tình với bạn quá nhiều thì bạn cho nó ăn cái gì thì cứ cho nó ăn thỏi mái đi...trứng gà .trứng chim..thịt bò gì đó.thì tỳ bạn nhé....tôi sợ sau này ko có tiền mua cho nó ăn cao sang mỹ vị thì sau hởi bạn..?....chắc có lẻ nó...........................gược mình chại ko kiệp nửa đó bạn ơi..!...người ta nói có câu ví như vầy.........ăn cấp quen tay ngũ ngày quen mắt...bạn nuôi 1 con cọp cho nó ăn bấp và cà chua thì như thế nào..?.....còn bạn cho nó ăn trứng và thịt bò thì sẽ ra sau hởi bạn..?.... thôi ông bạn ơi mình là người bình dân thì nên cho ngải ăn đạm bạc là được rồi...đừng bài đặt cho nó ăn cao san quá thì hoi mệt đó bạn ơi....chỉ có các thầy giỏi về bùa ngải mới cho nó ăn trứng và máu để cho nó giúp cho thầy các công chuyện....?...chẳn hạng.......làm thầy thì hơi đụng chạm quá nhiều nên các thầy phải luyện cho mình 1 chậu ngải kiện tướng để trợ giúp cho thầy mọi mặt.phòng bệnh hơn trị bệnh tôi nói ýt bạn hiểu nhiều.....có phải ko bạn....còn bạn muốn học cúng giấy vàng bạc như thế nào thì tỳ bạn học theo tỷ lý nguyễn thì hoc theo tỷ đó đi tôi ko có ý kiến đâu đừng có lo ...! sau nầy bạn bước vào cuộc thì sẽ hiểu tôi nói gì.....đây là những lời tốt cho bạn tôi ko có ác ý gì đâu nhé.....tôi hết ý kiến với bạn ròi đó đừng hỏi tôi them nửa quả là thâm hậu khâm phục ....vày lời cùng bạn...chúc cho mọi người được mạnh khỏe vạn sự như ý......từ phong tái bút.....
từ phong love gia đình vô hình
Xin cám ơn ý kiến của TP. ngày nào đó có được chậu ngải mình có lẽ mình sẽ hiểu hơn. Mỗi người mỗi duyên... hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp mọi người cùng nghe kể về những nàng ngải của mình ...
Từ nửa vòng trái đất các người đẹp đã đến với mình đúng vào Rằm tháng bảy. Cám ơn huynh KPK đã vất vả giúp đỡ đệ. Các người đẹp nhìn thật trắng và dễ thương. Một mùi thơm dìu diụ tỏa ra.Giờ đây các người đẹp như những nàng công chúa đang say giấc nồng. trời đã bước vào thu gió hơi lành lạnh đường phố vắng vẻ buồn tênh…những người đẹp đang ngủ trong căn phòng nhỏ mình chẳng phải là một chàng hoàng tử nhưng mình sẽ dành những tình cảm chân thành nhất xin đánh thức những cô nàng đang ngủ yên…Cuộc đời này đẹp biết bao ? Xin hãy dậy đi các bạn ơi, Biết bao cô nàng đang khoe sắc trên trang Web đây này…Còn các bạn ???
Chúc mừng anh anhvu_75 đã nhận được ngải. Chúc anh và nàng ngải sẽ gắn bó với nhau
Để trong phòng phải thoáng khí anh ạ.Chứ bí là lá ngải vàng hết đó.Với lại thỉnh thoảng phải cho ra ngoài để còn có ánh sáng mặt trời nữa.
Hi...ai chẳng có những bước đi đầu tiên, ai chẳng biết tỷ TB có cả vườn ngải Không lẽ ngày xưa khi TB bắt đầu trồng những cây Ngải đầu tiên TB không quí mến Ngải sao ? Hình như TB sắp về Vn hả vậy chúc TB tha hồ ăn Xoài chua ... chấm mắm đường cho đã cơn thèm nhé...
TB không về Vn sợ dịch cúm hả ... hay không nỡ xa các nàng Ngải ?
Vui thôi , bao giờ TB về Vn vậy ? mình cũng muốn về Vn chuyến nữa lắm mà chẳng có điều kiện...
ra đi anh nhớ quê nhà
nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương...
Ba mẹ , anh em ở bên úc mà TB lại sang Mỹ ở cũng buồn nhỉ ... nhớ Quê
hương nhớ gì nhất ??? không háo của chua vậy có nhớ khế ngọt không ?
Thật ra ..lúc TB ra đi còn trẻ......phần lớn nhớ sân trường... nhớ bạn học xưa...nhớ những giờ cúp cua.. .cùng đám bạn ....chui vào vườn ổi ..vườn dừa...đây là kỹ niệm khó quên.
Rồi đến Mỹ...lại không gần Ba mẹ, anh em....rất buồn tũi.
Xem ra ẩn đằng sau những cái ... này là một tâm hồn đa tình đa cảm ...
cuộc đời đẹp nhất là tuổi học trò cắp sách đến trường...thế không nhớ đến
mối tình ... tuổi học trò hả ?
Chúc cho TB sớm về thăm lại mái trường
xưa ..những bạn học ngày xưa lại chui vào vườn ổi vườn dừa nhé... Mà có
về Vn dịch H1N1 còn nhiều đấy đừng có cầm nhiều ngải sang nhé cho Mình
còn .... Maratông theo TB với .... Có một phòng ngải nhỏ rồi chắc độ 30 hay
40 năm nữa chắc là Theo kịp TB đấy ???
Lâu nay huynh vẫn khỏe chứ! các nàng ngải của huynh thế nào rồi?
các nàng ngải của huynh đã thức chưa...hay vẫn còn e dè...???
Cám ơn TB đã hỏi thăm... hình như " Vô duyên " với người đẹp hay sao mà mãi chẳng thây gi...bây giờ cố nhìn lắm mới thây chút mầm thật là nhỏ li ti... đành " dựa cột " nghe các mọi người bàn luận vậy. Mà Tb này trời lạnh này TB tưới cho Ngải nước ấm hay nước lạnh vậy ?
huynh AV mến!thường cây ngải ở VN là xứ nóng...khi qua bên chổ huynh đang ở hiện đang lạnh...huynh đi mua cây đo nhiệt độ trong phòng , độ ấm là bao nhiêu?... nếu xuống thấp qúa huynh cần bóng đèn sưởi ấm cây...loại bên Mỹ có bóng đèn địên 250W ,dùng sưởi ấm cây...huynh cho thêm bóng đèn...lúc ban ngày thay cho ánh nắng mặt trời.
TB vẫn tưới cây bằng nước lạnh...nếu nước qúa lạnh...huynh hứng nước ra...để một hồi cho nước âm ấm... rồi huynh hảy tưới vào cây ngải...huynh nên tưới vào buối sáng là tốt nhất...Huynh thấy cây ngải đã lên mầm là tốt rồi...cây ngải khó chết lắm..huynh hảy an tâm.
Thân
Nguyễn Thanh Bình
Cám ơn Tb đã động viên đành hy vọng và hy vọng vậy ...Những gì phải khó khăn gian nan mới có được thì đáng quí phải không TB.?
Kính gởi Thanh Bình ,Mình là thành viên của diễn đàn, mình rất thích đọc các bài viết của TB ,bất kể thời gian lúc nào mình rảnh là lên dđ xem . Mình xem bằng dtdđ nên rất thuận tiện. TB ơi ! Cho mình hỏi ,mình mới xin được nàng ngải hẹ,cũng tưới nước vào lúc sáng ,và cũng đốt nhang khi mình có ở nhà. Mình chỉ vái cầu ngải khoẻ mạnh và cho mình làm ăn thuận tiện mà thôi chứ ko có câu chú nào hết . Vậy Thanh Bình biết chỉ cho mình. Có thể cho ngải ăn trứng gà thêm bằng cách nào để nguyên vỏ hay là đập ra cho vô cây ngải. Rất mong được TB trả lời .