Nguyên văn bởi
hoasenhoasanh
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy có 1 người Tin phật A Di Đà, tin cõi Cực Lạc, chỉ dạy người khác nên sanh về, mà bản thân lại chẳng nguyện vãng sanh, thật là quá đỗi bất ngờ, bạn là người khiến tôi "mở rộng tầm nhìn"...
Lý do bạn đưa ra hết sức là tầm thường
1. Chỉ vì mùi thơm cõi Cực Lạc không bằng cõi Chúng Hương, bạn đã bao giờ lên cõi Cực Lạc chưa sao bạn biết là không bằng, nếu có chăng mùi thơm cõi Chúng Hương 10, cõi Cực Lạc 9, thì không thể vì vậy mà bạn chẳng cầu sanh Cực Lạc
2. Nhiều người xưng tán cõi Cực Lạc là đúng, nhưng chẳng ai dám hạ thấp các cõi phật khác xuống cả. Vì cõi Cực Lạc được đức phật Thích Ca nhắc đến nhiều nhất trong các kinh điển, phương pháp tu tập lại rất dễ dàng, những cõi Tịnh độ khác chẳng phải dễ dàng mà đến được.
Thiết nghĩ bạn nên vì sanh tử, mà gạt qua chuyện chỉ vì mùi thơm mà ưa thích, trong khi sanh tử chẳng giải quyết được, thì cõi Phật chưa thấy, ác đạo hiện ra, có hối hận cũng bằng thừa.
Nếu bạn vẫn một lòng một dạ muốn về cõi phật Hương Tích thì chẳng phải là không có cách
1. Cõi nước đó, không có Thanh văn và Bích Chi Phật, chỉ có chúng đại Bồ tát thanh tịnh. Vậy muốn về được đó bạn phải là bậc Đại bồ tát, phải tu trải qua vô lượng kiếp kèm theo sự phát nguyện được sanh về cõi nước phật. Ví như người dùng một gàu nước nhỏ trải qua vô lượng kiếp thì vẫn có thể tát cạn đáy đại dương như đức phật Thế Tự Tại Vương đã từng chỉ dạy cho tỳ kheo Pháp Tạng. Việc này thì chẳng thể hứa hẹn đến khi nào bạn được dù chỉ một lần đến được cõi phật đó, vì khi xưa tôn giả Mục Kiến Liên đã tu chứng tới bậc A La Hán, thần thông đệ nhất, muốn tự sức mình bay qua Cực Lạc nhưng chẳng thể tới, còn bạn vẫn là phàm phu từ đây mà muốn tới cõi phật Chúng Hương thì chẳng ai có thể hứa hẹn điều gì.
2. Bạn nên phát nguyện sanh về cõi phật A Di Đà, đến khi trở thành bậc Đại Bồ Tát, kèm theo nguyện lực của phật A Di Đà, tôi dám cam đoan không sớm thì muộn mơ ước của bạn sẽ thành hiện thực, quan trọng là trong đời này việc sanh tử của bạn phải giải quyết cho xong, đừng mơ hão huyền như thế nữa.
Chào bạn!