-
Ta nói một từ nhìu ý và ngụ ngôn kèm ẩn ngôn trong đó, hiểu sao cũng dc, thậm chí ko hiểu cũng ok, vì hiểu cũng là ko hiểu, cho nên tại sao hiểu làm j cho mệt.
Các ngươi bị mê hoặc bởi chấp kiến, ...đủ loại chấp, rồi bị định nghĩa , định luật này nọ mặc định phải thế này thế kia mới đúng, cho nên bị lừa, hắc hắc.
Ta là tâm, đã là tâm thì ko có j vẽ ra dc, nói ra dc, cũng như ko bị mọi thứ trên kia ràng buộc và cũng ko giống như mọi thứ trên kia nói tới.
Các ngươi cho rằng phật ăn chay, ta sẽ ăn mặn, các ngươi cho rằng thế này thế kia, ta sẽ làm ngược lại, đó là nguyên tắc gương soi, nó soi ra cái j, chính câc ngươi mà ko là ai khác.
Cho nên tất cả sự thấy biết, đều là của các ngươi soi ra mà biết, nhưng có sự ngộ nhận sự hiểu biết( trí tuệ) của người khác cho rằng nó là của các ngươi( định lý, định luật, kinh sách...) đấy là tạm dùng.
Nhưng dù là trí tuệ khác, lâu ngày dùng cũng sẽ là của chính mình nếu thông suốt và thành thạo.( Vì các ngươi là ta, và ta cũng là các ngươi, dù là trí tuệ khác thì nó vẫn là trí tuệ, đồng căn)
Cho nên Soi đi rồi biết.
-
Các ngươi đang ở chánh tức là tu cho chánh, thì hiện các ngươi là con ma , con quỷ, tức sửa con ma , con quỷ cho chánh.
Ma tu, quỷ tu mới là tu chánh vì nó sửa sai.
Vấn đề cao cấp hơn( dành cho bậc trí tuệ cao) là ngược và ko ngược vấn đề nói trên.
Cho nên nha, đừng có tự hào rằng ta ở chánh giáo, chánh giáo mở ra cho ma quỷ vào tu.
Cho nên các chùa thất hiện nay thành phần j nổi trội các ngươi đã biết, cho nên bị lừa thì đừng kêu ca than phiền.
-
Đạo giáo huyền môn, bên CD gọi tiên giáo và thần giáo bao gồm 365 vị thần, đại bos Hồng Quân, Ngọc Hoàng ....
Đều xuất xứ từ Trung, bên Vn vẫn thờ, đặc biệt CD hiện nay.
Vấn đề mà ta nói ở đây là tại sao ko mở CD ở Trung lại mở ở VN, trời ở Trung, Trung ko thờ( lén lút thờ) chỉ có VN thờ?
Các ngươi có lẽ đã có câu trả lời cho mình rồi.
Phật giáo hoặc các đạo khác cũng thế.
Có một tín đồ CD cầu nguyện Trung đừng ác như vậy ....( giản lược, ko nói rõ ra nhưng các ngươi đã biết) với Thần tiên đạo giáo huyền môn.
Các ngươi nghĩ thế nào, khi Trung là xuất thân và là nơi đắc đạo cũng như nơi đó tập trung tín nguyện lực hương hỏa từ trước tới nay?
Chưa xét tới các đấng về độ công bình, vậy các ngươi tự hỏi bản thân, suy ngẫm lại thử xem sao?
Nho tông chuyển thế, nhìu người cho rằng chữ việt ko linh, chữ hớn mới linh, các câu liên phải xài chữ hớn mới chịu, bàn vong, linh vị.... phải dùng kiểu cách hớn nho mới đúng. Các ngươi là người Vn, ta chỉ nói vậy thôi.
Bùa phép tiên gia phật gia có linh hay ko ko biết, nhưng phép trù ếm phải là chữ hớn mới linh. Điều đó nói lên cái j?
Tất cả các pháp đều dựa vào tâm( ý), tức là hồn, nó hữu dụng khi các ngươi là có, vô dụng khi ko, tức tâm 0, nhưng 0 rất khó.Vì có chấp nên có, khi các ngươi chấp có bùa, nó sẽ có, đây là tín, gọi là tín ý, hay pháp ý.
Vn là nơi hội tụ tinh hoa của đạo, nhưng sau cùng phải dùng chữ việt.Trước đây nói tiếng j ko cần biết, về Vn phải nói tiếng Việt, còn ko thì ko chấp nhận.
Ta hỏi tín đồ CD một câu, trời ở Trung kêu Ngọc Hoàng TD, vậy trời ở Vn gọi là j ? Hoặc Mỹ , Nga... họ gọi là j?
Trở lại vấn đề, Thầy mà các ngươi thờ, là Thầy bên nào?
Hoặc phật giáo cũng vậy? Tự hỏi xem.
Ta nói ra ko phải khích bác điều j, vì đây cũng là điều ta đang tự hỏi.
-
Quên nhắc các ngươi một điều quan trọng là Di Lạc khi các ngươi niệm Di Lạc như trong kinh thì chưa có tác dụng ( trừ cầu siêu) mà ổng xài tiếng Vn, danh hiệu Vn vì là ổng hiện thế chứ ko trên kia, chừng nào chết( xả xác thân) thì niệm cả 2 đều dc.
-
Bạch liên hoa chỉ sinh trưởng giữa bùn lầy.
Thơm sao, thúi sao?
Thanh sao, trọc sao?
Các ngươi đừng phân biệt.
-
Gửi lời yêu thương đến các ngươi
Ta chưa nhận được những nụ cười
Bởi vì đau khổ vương trong mắt
Lệ ngậm trong tim những mảnh đời.
-
Gửi lời tạm biệt đến các ngươi
Thôi mãn kiếp sanh đến lúc rồi
Nào nhớ hoặc thương hay chán ghét
Trời sinh thì hẵng trở về Trời.
-
Gửi lời nhắn nhủ với ma vương
Ngồi cao cho lắm chốn học đường
Dẫu rằng trách nhiệm trao cho đó
Nhường để nhơn sanh sống một đường.
-
Gửi lời nhắn nhủ với thần, tiên
Thánh, phật, bồ tát với nhân hiền
Giáo lý cho đời ra lẽ phải
Cứu nhân độ thế trở về thiên.
-
-
Nếu một ngày ta chết, ước muốn của ta là ko cần đọc tụng kinh, làm tuần cửu...
Đơn giản là ta ngán nghe các ngươi tụng kinh, lễ mễ dài dòng lôi thôi mệt mỏi.
Đơn giản là ta mệt mỏi bởi thói đời phải hóa trang đóng kịch. Cho đến nỗi tôn giáo cũng phải lễ mễ trịnh trọng này, nọ, kia cho giống kẻ tu hành, ta nhìn nghe quá nhìu, ta, rất chán ngán kiểu tu Thần Tú như vậy, các ngươi mang mặt nạ quá nhìu, lột ra cho chân thật bớt đi, cớ j người với người khi gặp mặt phải mang mặt nạ như vậy ko cảm thấy j à, hoặc là đơ luôn rồi?
-
Nói thật, về tiểu ngã cái tôi này của ta, ta rất ghét trung.
Ta cắt bỏ tất cả những mạng xã hội, ngay cả điện thoại bây giờ của ta youtube cũng gỡ bỏ, gỡ ko dc thì ẩn luôn ko cho nó chạy.
Nhưng ta lại đọc truyện trung, và nhạc chuông lại là bài phong thần bảng.
Các ngươi đừng vội cho là ta mâu thuẫn, ghét đấy là cái tôi của ta, nó là người vn thôi, nhưng tính nhân văn về giá trị con người vẫn còn đó.
Vả lại ta đã nói bỏ qua vấn đề chính trị, dân ở đâu cũng khổ cả, các ngươi biết ta thích thể loại j sao, điền văn làm ruộng.
Đi vào chợ bán thức ăn.Các ngươi thấy cái j?
Ánh mắt.
Trông mong hi vọng khi thấy khách đến gần và thất vọng khi khách đi ngang qua.
Ta rất sợ đi chợ, vì sao các ngươi hiểu và một phần ta ko có tiền cho nên càng sợ.
Mua lọn lá me về nấu chua đi em, chỉ 1000 đồng.
Cá nục 5000 đồng / kg, rẻ lắm mua đi em.( Đừng thắc mắc sao nó chỉ 5k, vì chỗ ta ở cá nục rẻ nhứt là 5k)
....Nhìu và nhìu thứ.
Vì ta cũng từng như họ.
8 tuổi, ta bắt đầu giúp mẹ bán đồ ăn sáng, nào là cháo, phở, bánh canh chả cá, bánh mì chả cá, bánh bèo, bánh bò, làm đậu phụ....
Mùa gió bấc, 20h ,một đứa trẻ ngồi giữa ngã ba đường với ngọn đèn hột vịt le lói hắt lên khuôn mặt là một đôi mắt hi vọng khi có khách .
Ai bánh bò bánh tiêu ko?
-
Có ai ăn chay trường mà vô chợ bán cá, thịt...bị dị ứng ko?
Nếu như phản ứng của cơ thể thì ta ko trách, nhưng nếu như các ngươi lấy đó làm kiêu, cho rằng hơn người thì xin lỗi, những kẻ đó bị rớt.
Vì sao ư, các ngươi tự hiểu.
Ví dụ trường hợp sự tích cá nược.
-
Đời là bể khổ.
Cho nên ai sướng thì sao? Rớt.( Trí tuệ cao cấp sẽ hiểu)
Đi tu càng ngày càng giàu có, rớt.
Các ngươi nghe bài hát Mong chờ do Hoàng Oanh hát chưa?
Hiểu dc sẽ gặp ta.
Nhắc nhở, trong khi ngủ thấy ta, chứ ko phải ngoài đời.Bất cứ trường hơp nào dùng thần thức hoặc linh hồn thấy ta, đều dc giải thoát.Nhứt là những ai thấy ta chèo thuyền.
Nhắc lại, xác ta rất hôi thúi, hôi nách, thân thể xú, xấu, mập, mụn, tóc bạc,lông lỗ mũi trắng, đến lông mu cũng có vài cộng trắng luôn...
Ta nói rồi, ta ko dùng xác, chỉ dùng linh hồn.Bất cứ linh hồn nào dùng hồn gặp ta đều dc giải thoát.
Kẻ nào ko gặp, rớt.
Vậy nếu có người hỏi, ko gặp ta gặp người khác dc ko, được, nhưng vẫn rớt, vì sao ư, đơn giản vì đây là thời của ta, hội của ta, ngươi ko gặp ta thì rớt, chỉ vậy thôi.
-
Ai khi còn bé ngoài dính mẹ ra thì hay chờ mong cha, mong cha bồi mình chơi.
Đến khi lớn lên, bản thân cũng làm cha làm mẹ, các ngươi có còn chờ mong cha, bồi cha chơi hay ko?
-
Các ngươi biết Tần Thủy Hoàng sao, đến nỗi lên cung trăng cũng dòm thấy đại diện ổng( vạn lý ), Trung lại lấy đó làm vinh.
Có nhìu thần tiên thất quốc, chạy về vn, nhưng lại ko giúp dc j cho tín đồ dân nam, các ngươi có hổ thẹn 2 chữ thần tiên ko?
Ta nói như vậy, nhìu người sẽ hiểu.
-
Ta đang muốn chết sớm, ở đây có cao nhân nào trù ếm giỏi giỏi, nhờ ếm giúp ta phát.
Tàu bay lượn trên đầu quá nhìu năm, ta ko muốn ngồi chung trên tàu bay như vậy, ta ko thích tàu bay, càng ko thích thần tiên có liên quan, cùng tôn giáo có liên quan.
-
Ngày khai đạo.
Ngày bạch hổ.
Vì sao Quỷ.
Thật là chọn đúng ngày khai trương, xin chúc mừng.
-
Đầu óc ta loạn, nói lời bậy bạ, các người đừng tin.
-
Đã là dân nước nam thì hiền lành, kẻ ko lành tức ác, chúng đến từ phía Bắc đem đến nỗi Kinh sợ.Người lành là dân việt, kẻ ko lành thì cũng dân việt mà việc( ...) j thì ko biết.
Bởi câu trời nam đất bắc, trời can ( thiên can) đất sát ( địa sát)
Hiền thì bị chết sớm, chắc chắn rồi, Thế gian đầy rẫy tội ác, kẻ hiền chỉ là ánh đom đóm trong bóng đêm vô tận, ngươi chờ nổi đến bình minh ló dạng để hòa mình sao?
Đến nỗi nha NHTĐ mà các ngươi thờ cũng ko xuất phát từ phía nam ( trời thật) mà đến từ nơi nào đó.
Vậy các ngươi thật đáng thương , đức tin sai người, vì người các ngươi tín theo nói theo cách nào đó chưa chịu giúp các ngươi.