Tấm ảnh này được chụp bằng ĐT HTC tại một ngôi nhà ở trên đường Đê La Thành, bạn copy cũng không nên nói nhảm về nguồn gốc bức ảnh đó !
Printable View
rất đơn giản, để làm 1 tấm ảnh như thế này chỉ cần 2 phút là xong.
này nhé, cứ copy hoặc down 1 tấm hình ma nào đó trên mạng rồi cắt hình con ma ra. Sau đó move hình con ma vào 1 tấm khác chụp phong cảnh, rồi click chọn layer con ma chọn oparation chỉnh xuống còn 30%( oparation là chức năng làm trong suốt) thế là ra 1 tấm hoàn hảo, mấy cài này học trên trường tui hay làm để chọc tụi con gái đó mà :D
Tôi không biết nguồn gốc bức ảnh này, và tôi cũng không quan tâm là bức này ai chụp được hay là ai đó làm kỹ xảo. Tôi nói là bạn tôi đã giao tiếp được với vong này và đã giúp bạn ý. Bạn nào có thể giao tiếp với vong này khi nhìn vào bức ảnh đó và hỏi bạn ý thì sẽ biết nội tình thôi. Đừng lạc đề vào kỹ xảo PTS nữa. Kể cả là một bức ảnh PTS hay một bức vẽ về ma hoàn toàn có khả năng chiêu cảm vong, và ma sẽ nhập vào bức ảnh đó. Các bạn vào diễn đàn Ma, Quỉ, ngoài kỹ năng vi tính, đồ họa ra thì cũng nên trang bị một chút kiến thức và cảm nhận về tâm linh và thế giới vô hình chứ.
Cái hình này chụp từ video ra mà, đâu cần chỉnh sửa, tui làm hoài hix hix
cho mình xin số phone vong đó đi chủ thớt
@ductri16580:thế sao lúc đầu bác khẳng định đó là ảnh thật kg hề ghép, đến khi mọi người fát hiện ra là ảnh PTS thì bác mới nói lại là lấy trên mạng nên kg bít có ghép hay kg? chiện về có vong đó thì tui tin có thiệt, còn việc vong được Bồ tát Địa Tạng chữa bệnh và thu nhận đệ tử thì có j đó kg hợp lý ở đây ?
thứ 1 : đã là vong linh thì họ kg còn cơ thể vật chất nữa nên họ kg thể "bị bệnh" như bạn nói, còn việc họ đau nhức j đó là do tâm thức wá sợ hãi trước khi chết (ví dụ vong chết trong tai nạn thảm khốc, chết trong đau đớn,bệnh tật) thì sự đau đớn đó sẽ ghi lại trong tâm thức vong linh nên họ có cảm jác đau thôi chứ thật ra họ kg hề đau, chỉ cần họ xả bỏ tất cả ý niệm thù hận, đau đớn thì sẽ đạt được 1 tâm an lạc thoát khỏi mọi đau khổ,
thứ 2 : bồ tát dùng tâm bi, tâm bình đẳng để cứu độ chúng sinh, giúp chúng sinh nhận thức rõ đâu là sai , đâu là đúng, phá bỏ vô minh, khai thị cho vong linh để họ có thể bỏ hết tất cả mới đạt được tâm an lạc thì họ sẽ hết đau khổ cho nên việc bồ tát chữa bệnh là kg có logic? còn nữa ngài lun cứu độ chúng sinh kg ngừng nghỉ, đích thân ngài làm việc này wa hàng ha sa số kiếp, nguyện của Ngài khi nào chúng sinh kh còn ở trong địa ngục nữa thì lúc đó ngài mới thành Phật. Nguyện của ngài thì ngài fải làm đâu cần nhận đệ từ j chứ ? theo mình nghĩ có thể vong tên Hoa nói bồ tát chữa bệnh và nhận làm đệ tử kg fải vong đó nói dối đâu mà có thể do 1 vong khác có tu học giả dạng làm bồ tát để giúp đỡ vong kia và mún vong tên Hoa đó tin tưởng nên fải giả dạng như vậy. Còn vì sao mà mình suy luận do vong khác làm mà kg fải do 1 vị tiên nhân bởi vì vong mới có cái tâm fân biệt cao-thấp, mới có cái tâm ngạo mạn mún chứng tỏ khả năng của mình, mún người khác tôn thờ mình. Bạn đừng nói bồ tát kg giả dạng được nha, bạn có coi Tây Du Ký kg ? yêu quái giả dạng bồ tát đầy ra đấy, cỡ như Bát Giới, Sa Tăng họ cũng có thần thông, huyền thuật mà còn kg fân biệt được nữa là....
Ngay từ đầu, tôi không quan tâm nguồn gốc và tính xác thực của bức ảnh. Tôi chỉ muốn đề cập đến một sự việc liên quan đến bức hình này và muốn chia sẻ với các bạn trải nghiệm của tôi và hoan hỷ khi bạn Hoa được hết đau đớn, đươc đi theo Phật. Tôi cũng muốn tùy hỷ, tán dương công đức của một người bạn đã giúp được bạn vong ý. Tôi cũng không muốn đi sâu về khía cạnh đạo Phật, nếu muốn thì tôi đã post bài bên trang Đạo Phật rồi. Tôi muốn chia sẻ với các bạn bên trang Ma/Quỉ này vì biết đâu có bạn nào cảm nhận được để cùng chung vui khi có một bạn vong được giúp đỡ thôi.
Điều đặc biệt là lúc trước thì có bạn ý ở đấy, bây giờ bạn ý đi theo Bồ Tát Địa Tạng rồi thì không còn ở đấy nữa. Tuy nhiên, nếu thật sự muốn gặp bạn ý, tôi tin là cứ ngắm bức hình này, thế nào bạn ý cũng về gặp trong giấc mơ vì chỉ trong giấc mơ, các bạn mới giao tiếp được với bạn ý. Tôi chưa thấy trong topic này, có ai có thể giao tiếp trực tiếp đươc với người âm cả.
Tôi không muốn phân tích nhiều theo quan điểm đạo Phật vì ở đây có nhiều bạn chưa theo đạo Phật, có nói thì các bạn ý cũng chưa tin, chưa hiểu. Vì tôi theo đạo Phật, tôi tôn kính Bồ Tát Địa Tạng nên tôi niệm danh Ngài. Bạn Hoa đã được Ngài cứu độ và được an lạc, tôi vui mừng.
Mà các bạn cũng đừng đi vào những chi tiết râu ria, cũng đừng khắt khe với tôi, tôi muốn chia sẻ với các bạn một trường hợp mà tôi đã chứng kiến. Các bạn có quyền tin hoặc không tin.
Bo tát địa tạng phu trach cac chung sinh dưới địa ngục, , chứ có ở trên mặt đất đâu mà lên gặp
có dieddieweuf dù cùng cõi nhưng nếu ko biết đến ngài, ko cầu xin, thì ngai ko thể độ
vấn đề là ta tu tập làm phương tiện của các ngài, như cầu nối tâm l;inh, khiến vong có thể hiểu biết vè ngài, và qui y ngài, còn ddduwwong nhiên đã tu phật thì việc cảm uunwgs với Phật bồ tát là dễ dàng, và các ngài sẽ thể theo nguyện vọng của ta, mà hóa độ ngưuoif mà ta nêu tên
Đơn giản hơn, tức là ta giới thiệu với vong về các vị Phật và bồ tát, hướng dẫn họ pháp dễ nhhaats là niệm danh hiệu Phật và bồ tát, đồng thời cầu phật và bồ tát cứu họ...
Phật và bồ tát có thể dung thông 3 cõi rất tự tại, việc của chúng ta đơn giản hơn, đó là nối nguồn tâm linh đuwocj với các ngài, và các nmgaif sẽ rót đầy chúng ta (hơn cảm giác quán đảnh ) của những vị chả đắc đạo, mạo danh rất nhiều
Ảnh thật ! check có phải photoshop không thì không ra
http://www.pskiller.com/
Mình tin có vong ma nhưng cần chữa bệnh cho vong thì mình k tin.
Bồ Tát Địa Tạng chỉ cứu độ chúng sinh nào biết đến Ngài, tin Ngài và Niệm Danh Ngài thôi. Nếu ai có thể giúp cho vong tin vào sự tồn tại, quyền năng của Trời, Phật, niệm Danh hiệu của Ngài Địa Tạng thì vong đó sẽ được cứu độ. Nhưng để giúp được vong đó thì phải giao tiếp được với họ, người giúp phải thành tâm cầu xin Bồ Tát Địa Tạng. Nếu sự thành tâm đó linh ứng với Ngài, Ngài sẽ ra tay chữa bệnh cho vong thì vong mới có thể niệm Phật, Bồ Tát được. Muốn giúp vong ra khỏi địa ngục thì phải được sự đồng ý thu nhận của Bồ Tát Địa Tạng.
Còn việc lên đây thì... thế này nhé, trần sao thì âm vậy. Một tù nhân bị kết án trung thân trên trần thế này, hàng năm vẫn có những lần được gặp gỡ người thân, liên lạc với người thân với sự giám sát của cai ngục. Âm ty cũng có luật của âm ty, tùy mức độ phạm tội, mức độ sám hối,tùy theo việc bị giam ở tầng địa ngục nào mà người âm vẫn có những dịp được lên trần (với sự giám sát theo luật âm) để giao tiếp với người thân, gia quyến, để báo mộng cho người thân tìm người có khả năng giúp đỡ họ. Bạn Hoa cũng là một trường hợp như thế. Bạn ý đã có duyên nhờ sự lưu hành bức hình này trên mạng, rồi người bạn tôi nhận ra bạn ý và đã giúp.
Sau khi được Bồ Tát Địa Tạng cứu giúp rồi thì bạn ý đã đi theo Ngài rồi, không còn ở trên bức hình này nữa.
chài chém gió ghê ta.....có phần mềm dành cho đt hệ điều hành androi....phần chụp hìh có thễ.chèn đũ loại ma quỷ haha......"Ghostcam"
Ghép thô sơ quá. Tỉ lệ không cân xứng.
Chủ topic, bây giờ xin hãy trả lời rõ ràng những câu này cho mọi ng cùng hiểu:
1. Bức ảnh kia có ý nghĩa gì cho bài viết?
2. Nhân vật trắng trắng đen đen kia có phải Hoa không?
3. nếu không phải Hoa, thì post ảnh lên để làm gì?
Tiếc là bây giờ onl đt, k post hình đc, hẹn mọi ng lát nữa mình post sau. Cho thấy cái bóng trắng kia đi "chu du" nhiều nơi lắm rồi.