NGŨ KHÍ, TINHKHITHAN, THANH, TRƯỢC KHÍ ĐIỂN
Bài viết chia sẻ của tôi về hơi thở (cách thở bên PLVVKHHBPP gọi là "Pháp Luân Thường Chuyển"), một tình cờ khi tôi đọc trong cuốn sách "Bác sĩ từ Lhasa" của Lạt Ma Tuesday Lobsang Rampa, trong cuốn sách này vị (Lạt Ma Mingyar) Thầy của Lobsang Rampa đã dạy cho ông ta về cách thở khi thấy ông ta leo lên ngọn đồi, thở ì à, ì ạch một cách mệt nhọc! Theo lời của người Thầy đó thì cách thở này do "Tổ Tiên" của giống dân Tây Tạng đã truyền lại cho đến bây giờ là đã 500.000 (Năm trăm ngàn) năm! Phương cách thở giống như tôi đã chia sẻ ở bài trước. (Nhưng không có hiệu lệnh "Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu như tôi đã chia sẻ theo cách thở PLVVKHHBPP)
Trong một cuốn sách khác tôi đã đọc được thì giống dân Tây Tạng có cách đây cả hơn triệu năm (?), khi đó xứ Ấn Độ chỉ là một hòn đảo nhỏ! (Do 1 vị Chân sư trong cuốn sách "Hành Trình về Phương Đông" của Baird T. Spalding, cuốn sách khổ lớn 17x24cm dày 8cm, 918 trang(tính luôn cả bìa), cuốn sách mới xuất bản 2019 "huyhoangbook.vn". Cuốn sách này viết chi tiết hơn những cuốn sách đã xuất bản trước (nhỏ và mỏng).
Nhờ thở như vậy thì giúp cho người tập lập lại trật tự của thân xác, tống "trược khí ngũ hành" thuộc ngũ cang (Tim, gan, tỳ, phế, thận) của thân xác. Nếu ai chỉ tập "Nội công, Khí công" thì chỉ cần tập vậy thôi! (mãi sau này khi tôi thực hành Nhân Điện tôi mới biết là Vòng Tiểu Chu Thiên!)
Còn những "Hành giả" tu tập về "Tinh, Khí, Thần" rất cần "Ngũ Khí Triều Ngươn"(NKTN) và "Tam Hoa Tụ Đảnh"(THTĐ).
Muốn được Ngũ Khí Triều Ngươn phải là "Thanh Khí" thì "Tam Hoa Tụ Đảnh" mới thành công! Muốn vậy phải bắt buộc phải đi vào con đường của "Phật Pháp".
Chỉ cần một ý niệm (trong 1 sát na!) thì "Thần" sẽ biến mất!
Cực kỳ quan trọng phải là "Thanh Khí của Ngũ Khí" mới "Triều ngươn" hội tụ tại "Đảnh" mới biến thành "Thần"!
Khi Ngũ Khí là "Thanh khí" rồi thì khi làm "Pháp luân" (Hơi thở) hành giả sẽ cảm nhận được Thanh khí điển đi vào trên LX 6 và 7 ( Bách hội và ngay trước trán TTCM), từ lúc nhận được Thanh Khí Điển, một thời gian TKĐ đầy đủ trong cơ thể, chắc chắn cơ thể sẽ bắt hành giả phải tự động ăn chay (lúc này không cách gì ăn mặn được, ăn vô là ói ngay tức khắc, mọi thực phẩm thuộc về mặn, hành giả sẽ ngửi thấy mùi tanh khủng khiếp!).
Giai đoạn sau của phần này thuộc "Vòng Đại Chu Thiên"(Khai mở Kundalini, tác động đến Tâm, Sinh lý), tôi xin được phép không hé lộ, vì nguy hiểm!
Tôi đã chia sẻ khá nhiều trong Topic của "danhtran63": Thiền Vô Vi
(có thể các bạn vào đây xem thêm, cám ơn)