-
bạn hỏi câu đó . ai trả lời được tức người không phải thiện tri thức .
1 . Người trong cuộc người ấy mới hiểu
2 . Gặp vận ư : nhờ vào vận thì quá sai lầm vậy hỏi lại bạn có biết khi nào vận mai tới không
3 . Nếu Bạn là 1 phật tử chân chính bạn sẽ không cần hỏi vấn đề này . vì đã biết câu trả lời rồi
4 . Bạn chớ nên đi xem bói làm gì cho mệt , áp vong ., xin quẻ cũng chả cần , quẻ tốt hay xấu cũng chả thay đổi thời cho bạn được .
5 . Bạn thất bại do công việc thì phải tự nghỉ lại bản thân mình đã có gắn kiên nhẫn tới đâu ..
6 . đây là lời mình khuyên , bạn có làm hay không thì tùy dừng trach mình nhé . bạn thử lại 1 ngôi chùa gần nhất , nhờ sư thầy khai thị cho bạn . đừng kể với thầy về tính cách công việc ra sao , cứ hỏi : Sống ở đời ai cũng làm việc để có thể nuôi bản thân mình . ít khi nghỉ đến người sung quanh , ít khi ngẩm lại chính mình tại sao mình lại làm việc mệt mỏi như vậy , nghỉ đến thì chẳng vui , mỏi ngày làm việc là mỏi ngày mệt mỏi , chán trường. Xin thầy chỉ rõ làm sao để con có thể vui vẻ khi làm việc , làm sao để có thể làm việc tốt cho mình mà có thể giúp cho mọi người . câu này nếu bạn hiểu bạn cũng chẳng cần đi hỏi .. vào chùa là 1 nơi thanh tịnh trang nghiêm.bạn cứ ngồi 1 chổ không nghỉ gì cả . chỉ châm chú vào 1 thứ gì đó . dòng người đi qua , cây cỏ , tượng phật . bạn sẽ ngộ rất rất nhiều thứ thú vị ..
-
Trả lời: Theo kinh nghiệm của bác thấy rằng: Cháu phải kiểm tra lại cả 4 vấn đề: Thứ nhất là Mồ mả tổ tiên ông bà. Thứ hai là Nhà cửa. Thứ ba là Vận hạn của mình. Thứ tư là hướng mình đi đã đúng chưa.
Chắc chắn sẽ tìm ra lời giải rõ ràng.
Thân ái
-
cúm ơn all moi người -mình bi giờ ko cầu nữa -càng cầu là càng nếu kéo- càng giữ cầu kái mình ko thể có thì càng khổ-giờ mình đang xã hết xả hết all những gì mình giử từ trước giờ cho nhẹ nhỏm .xã bỏ thân này trí này xác này .đang xả xác thân -trí óc này coi như ko giử nó ko nắm nó .đôc lập tự do với nó- đang tập xả .xả cho mình tan biến lun vào hư không -mệt mỏi quá rồi.............
-
tạm thời thất bại thôi, tất cả đều có chỉ trừ tiền không đủ....
-
ka sao anh Son?
em co cai gi dau ?...ngoai hai ban tay trangg
-
thoi co thi da den roi? tinh yeu o do? mot nui tien cung o truoc mat? chi can mot buoc thoi la toi? nhung ro rang so ko co van may..cu nhu bi ki da can mui /////?moi thu deu da chin mui het roi.... chi can 1 cu nhich thoi la co all. ...nhung ro rang co ki da can mui....ko co 1 dieu gi do. co the goi la may man.... sao vay Troi?