Nguyên văn bởi
thích tùm lum
Cô dâu bị rể kim chi giết đã được các hội đoàn, công ty, người thiện nguyện giúp đỡ về tiền bạc cũng nhiều lắm, nghe nói gia đình cô dâu cho đến điểm này đã nhận được hơn 30.000 USD rồi.
Thật là buồn khi thân gái miền quê của chúng ta rẻ quá, rẻ đến nao lòng, trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng thực chất gia đình các cô gái này đã bán thân xác con gái mình cho người ta về làm nô lệ tình dục, nô lệ lao động, chứ nào có chút gì gọi là tình cảm yêu thương trong nghĩa vợ chồng đâu. Biết đâu sau vụ việc cô dâu họ Thạch bị giết và gia đình cô dâu này được số tiền lớn thì hổng chừng có nhiều gia đình có con gái lấy chồng kim chi lại mơ ước phải chi nó bị chồng ... giết ...!!?. Câu nói này tôi không nói chơi đâu, vì tôi có biết một số người có con gã cho rể Đài, rể Hàn, họ ở nhà chỉ biết chờ con, réo con, thúc giục con gởi tiền về để chưng diện, đánh bài, chơi đề, chứ không hề quan tâm con mình cực khổ hoặc sung sướng ở xứ người ra sao, sống chết thế nào, tôi đảm bảo các anh chị mà gặp những gia đình này thì cũng hổng biết nên đáng thương hay đáng giận đây. Gút lại theo câu hỏi của chủ topic thì tôi xin trả lời như sau: Người nữ còn trẻ thì giá là 10 triệu, còn người nam thì khoảng nửa giá trên, vì sao chỉ nửa giá??? Vì làm trai mà hổng biết giá trị của người nữ tại xứ mình, mà để rể ngoại bang đui què sứt mẻ tâm thần nó qua nó rước gái quê mình với giá rẻ mạt, sau 10 năm nữa VN chúng ta sẽ có rất ít con gái để mà cưới làm vợ, vì mấy thập niên vừa qua và hiện nay tỷ lệ sinh con trai rất nhiều mà con gái thì hổng bao nhiêu, có thừa nên chẳng ai quý, 10 năm nữa phái nữ VN sẽ được quý như vàng và đắt như kim cương.