* Một
khi “Bói là đoán”, thì kết quả sẽ như thế nào ?..là...Đoán đúng, đoán sai....Cho ra “Đoán bừa”. Chì là “hên-xui”, đoán đúng được trên 50%...Đã mang Danh là .. "Nhà Tiên Tri” rùi...Một khi kết quả là “Mơ hồ” , là hên-xui...như thế.
Vậy:
*
Tất cã, Họ dựa vào cái gì mà đoán ..Vậy hỉ ?!! ….
“cái Biết” đó từ đâu …mà có, để mà đoán, mà nói...vậy hởi?!
( Nếu không phải từ những cảm nhận không rỏ Biết, mơ hồ. Nôm na là từ “Tưởng mà có, Ta gọi đó là... “Tưởng tri”.)
:19:...:pirate_2:
* Với Như Lai, Đức Phật không lẻ cũng
“là Đoán”...hay sao ?!!
*
Lời dạy của Như Lai, trong ngàn câu, mà chỉ 1 câu, 1 từ Sai-trật Thì đủ cho chúng Ta ...Ngàn Năm le lói... rồi đóạ!!
* Khi mê nên Ta đoán, 1 khi thông suốt vạn sự, Rỏ Biết tất cả (Giác Ngộ hoàn toàn). Lời nói-viết là Chân Thật (Chân Lý), Lời của Ta khi đó không phải từ Đoán....mò !!
* Bởi Mê, thấy Ma,.. cũng cho là Phật, Gặp Phật thời cũng cho là M.a.. À không, mà là...Thầy Bói chứ lị !!
:26:...:19:..
*Túm lại :
..Hì.hì..Như Lai không có “Biết Bói, hay Đoán” chi cả. Chỉ có “Chúng sanh ,bởi còn trong “Vô-minh, chẳng rỏ Nhân-Quả”. Nên mới Bói, mới Đoán”...Mà thui.. hì.hì.!!
:10:
* Tự thân nhận là 1 Phật Tử. Mà xem lời dạy của Đức Bổn Sư như lời của Thầy Bói, Thầy đoán...Thì Nguy thật rồi !!
Thế nên lời dạy :
“Tin Ta Mà Không "Rỏ Biết" Về Ta, Là Phỉ Báng Ta”.
* Vậy trước khi bước theo còn đường của Như Lai, Ắt phải “Rỏ Thông các lời dạy của Như Lai”. Bằng không thì nguy..... nha !!
:26::105:
“Y Kinh Diễn Nghĩa-Tam Thế Phật Oan,
Ly Kinh Nhất Tự-Tức Đồng ...Ma Thuyết.”