Còn chấp nhiều.
Printable View
- 12 nhân duyên là sơ đồ hình thành nên KHỔ ĐẾ. Hay nói chính xác hơn đó là TẬP ĐẾ - nguyên nhân hình thành nên khổ.
Vô Minh duyên Hành -> Thức -> Danh Sắc -> 6 Xứ -> Xúc -> Thọ -> Ái -> Thủ -> Hữu -> Sanh -> Già, bệnh, chết
- Do nhìn theo chiều đường thẳng, nên nhiều người cứ cho rằng Vô Minh là nguyên nhân đầu tiên nên cần diệt phải diệt Vô Minh, tức là cần Minh (như ông @CGLMT nghĩ).12 nhân duyên này là một vòng tròn, nếu ta bẻ gãy 1 chi phần trong đây, thì toàn bộ khổ uẩn đoạn diệt. Nói cách khác, khổ đã diệt, hành giả được giải thoát. Vậy thì bẻ chi nào đây ? Đó là chi phần màu đỏ! Chi ÁI ! Vì sao ?
Con người như chúng ta, từ lúc được sinh ra cho đến khi có thể tự nhận thức, ý thức được xung quanh thì bắt đầu mới tu tập được. Thì... từ Vô Minh cho đến Thọ, chúng ta không thể làm gì được. Tức là: hàng ngày chúng ta đều phải Xúc chạm với môi trường xung quanh qua 6 căn (mắt tai mũi lưỡi thân ý), rồi cảm Thọ. Thì không một giây phút nào chúng ta được nghỉ ngơi mà không xúc chạm. Các xúc chạm đem đến lạc Thọ - khổ Thọ - không lạc không khổ Thọ.
Rồi bắt đầu như ý tư duy! Chính là chi Ái. Khi Ái đoạn diệt, Thủ đoạn diệt. Thủ đoạn diệt, Hữu đoạn diệt...v...v.... Cho đến toàn bộ Khổ uẩn đoạn diệt!
SMC là chỉ cần bẻ gãy chỗ ÁI là được.....
Ái: ái bao gồm những ái gì trong cuộc sống?
Tôi chưa rõ chữ Ái nên tôi mới hỏi....
Nhưng cũng hiểu sơ sơ... Ái dục, Tham ái....
Ái khác với thích, cũng gần gần nghĩa nhưng không thực nghĩa là thích...
SMC giảng rõ hơn cho tôi đi
Ông hãy tự tìm hiểu nó. Đó là phận sự, bổn phận của ông. Chỗ nào không hiểu, không thông thì đưa ra để mọi người cùng chia sẻ.
Để tìm hiểu chi Ái này, xin nói phần mở đề để ông tìm hiểu: Ái chia làm 3 loại: Dục Ái - Hữu Ái - Phi Hữu Ái. Thì trong: Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp cũng như thế.
+ Sắc: dục ái - hữu ái - phi hữu ái
+ Thanh: (như trên)
+ Hương: (như trên)
+ Vị: (như trên)
+ Xúc: (như trên)
+ Pháp: (như trên)
Từ từ nghiên cứu, nghiền ngẫm, tư duy nhé. Google sẽ trợ giúp ông trong quá trình tìm kiếm, giải thích. Tôi cũng chỉ là hạng hậu học, chưa nhuần nhuyễn trong pháp học và pháp hành nên cũng không thể thỏa mãn cho ông. Tôi cũng chỉ là người như ông: chỉ đang bước từng bước trên con đường giải thoát mà Phật đã để lại thôi!
SMC luôn hoan hỷ với những người có tâm tìm cầu, học tập đạo giải thoát của Phật tổ Gotama, vì họ và SMC là bạn đồng hành trên con đường diệt khổ, giải thoát. SMC luôn cố gắng thực hành pháp NHƯ LÝ TÁC Ý, không để sân giận làm mất kiểm soát.
Cám ơn ông đã nhắc nhở! Chúc an lạc. Mong hoan hỷ !